Yêu lâu chưa chắc đã hạnh phúc, bên nhau mới là thiên đường
Có rất nhiều cặp đôi sống bên nhau tới già, và hạnh phúc. Đơn giản vì họ luôn chia đôi công việc. Không phải là chia đôi rạch ròi, mà là khi người này làm việc này, người kia sẽ tự giác làm việc khác. Cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn, và họ cứ thế tận hưởng thời gian rảnh rỗi còn sót lại bên nhau.
Tôi có quen một chị, chị vừa chia tay người bạn trai đã gắn bó với chị năm năm trời. Lý do hết sức đơn giản: Anh ấy không chia sẻ việc nhà với chị. Nghe qua chúng ta có thể nghĩ đây là một điều tầm phào, chẳng có gì đáng để nói, nhưng thực chất, đó lại là vấn đề của rất nhiều cặp đôi.
Phụ nữ thời hiện đại rất năng động, họ đã không phải là những người phụ nữ ngày trước chỉ ở nhà lo cơm nước, bếp núc nữa. Phụ nữ thời nay kiếm tiền, chăm lo cho gia đình từng chút một.
Nếu xét ra, họ là phái yếu nhưng lại làm công việc gấp đôi người đàn ông. Nhưng một số người vẫn không chịu hiểu, họ nhất nhất đi theo lối mòn của những suy nghĩ cổ hủ, rằng việc nhà là của phụ nữ, đó là việc yếu đuối. Vậy thì tình yêu còn có nghĩa lý gì khi phụ nữ - người cần được che chở lại phải gánh vác quá nhiều?
Chia sẻ ở đây không còn là một vấn đề khó hiểu nữa. Không phải là những cuộc nói chuyện xa vời, không phải chỉ là những câu hỏi vu vơ, mà là hành động. Tôi nhận thấy có rất nhiều người bực bội vì mệt nhọc, họ trở nên già nua, xấu đi vì những công việc mà người khác cho là nhỏ nhặt và yếu đuối đó. Tình yêu mà họ đang được nhận không phải là tình yêu nữa, nó không có sự cân bằng và thấu hiểu.
Nhưng hầu hết chẳng ai có đủ hơi sức để làm được điều đó. Khi mà tình yêu đã đến thời hấp hối, thậm chí là tắt lịm, một số người cảm thấy ngán ngẩm với những gì mà họ đang được nhận. Hằng ngày đi làm về, nói với nhau đôi ba câu, ai làm việc người đó. Chỉ có sự hiện diện, nhưng không có một sợi dây kết nối nào hết. Đó là tình trạng chung của những người yêu nhau lâu năm. Tình yêu bị họ lãng quên đi lúc nào không hay.
Đàn ông chỉ có thể ngọt ngào lúc đầu, khi họ thực sự còn hứng thú với tình yêu. Họ sẵn sàng làm mọi thứ, đó là điều thật lòng, họ có thể đem cả mạng sống của họ ra để bảo vệ người phụ nữ của họ. Nhưng dần dần, sự hứng thú nguội bớt, họ lại trở về với vẻ mạnh mẽ, những công việc, những hoài bão của họ.
Phụ nữ luôn muốn được quan tâm từ những chuyện nhỏ nhất, đôi khi họ chẳng cần đàn ông phải động một cái móng tay giúp họ, mà chỉ cần người đàn ông của họ nói: “Em có cần gì không anh giúp?” Hoặc là “để đó anh làm cho”. Thiết nghĩ, một câu nói mang tính quan tâm như vậy lại khó khăn đến thế sao? Tôi nghĩ, chỉ là người ta không nhìn nhận ra vấn đề và từ chối thấu hiểu người phụ nữ của mình.
Có rất nhiều cặp đôi sống bên nhau tới già, và hạnh phúc. Đơn giản vì họ luôn chia đôi công việc. Không phải là chia đôi rạch ròi, mà là khi người này làm việc này, người kia sẽ tự giác làm việc khác. Cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn, và họ cứ thế tận hưởng thời gian rảnh rỗi còn sót lại bên nhau.
Thật vâỵ! Ai cũng nói phụ nữ yếu đuối, nhưng họ lại mạnh mẽ hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Họ có thể vừa kiếm tiền, vừa làm việc nhà, vừa chăm lo cho gia đình. Chính vì vậy họ luôn có rất nhiều áp lực. Đôi khi họ thích cằn nhằn, chỉ là để giải toả, là để thể hiện tinh thần của họ đang rất mệt mỏi. Những lúc như vậy, đàn ông hãy hiểu và để cho họ nghỉ ngơi, yêu thương họ để họ bớt đi nhọc nhằn.
Có những người phụ nữ đồng ý cưới một người đàn ông khi chỉ mới vừa yêu hai, ba tháng. Vì cô ấy thấy anh là một người mà cô cần, cô tìm được sự đồng cảm và dễ dàng sẻ chia. Nhưng có những người yêu nhau đã lâu, nhưng rồi lại chia tay ngay sau một tuần sống thử. Đó là vì cách sống của họ không thể hoà hợp.
Cách duy nhất để hoà hợp tất cả những điều mâu thuẫn đó, chỉ là luôn bên nhau thôi. Bên nhau làm mọi việc, giải quyết mọi việc. Nếu phụ nữ có thể làm được công việc này, thì không có lý gì đàn ông không làm được.
Tâm sự, sẻ chia là một điều vô cùng quan trọng, bởi vì nó liên quan đến lý tưởng tình yêu của phụ nữ. Nếu bạn là một người đàn ông, bạn có dám trả lời rằng bạn có thể giúp đỡ cô ấy tất cả việc nhà? Sẽ phân vân đấy.
Vì chúng ta đã được nuôi dạy rằng, đàn ông là trụ cột, việc của họ là kiếm tiền nuôi gia đình. Đàn bà là người giữ lửa, việc của họ là chăm con và dọn dẹp. Nhưng thời thế đã thay đổi rồi, bạn cũng hãy thay đổi tư tưởng. Nếu cứ sống mãi trong một suy nghĩ đã cũ, thì tình yêu của bạn không thể tồn tại.
Chẳng lẽ lúc nào nghĩ về tình yêu, ta cũng nghĩ nó chẳng kéo dài được lâu? Hoặc là nếu có lấy nhau về, đến một ngày cũng chỉ còn tình nghĩa? Chỉ luôn bên nhau để sẻ chia mọi khó khăn dù là nhỏ nhất như: Nấu một bữa cơm đạm bạc hay lau một cái bàn… Thì tình yêu vẫn sẽ là cả một thiên đường.
Theo Khám Phá
-
27 phút trướcNếu bán nhà trả nợ cờ bạc cho vợ thì cả gia đình sẽ thành vô gia cư, không bán thì bị đe dọa hành hung, tôi có nên ly hôn để con cái, bố mẹ đỡ bị cô ấy liên lụy?
-
5 giờ trướcNan lập tức phải nhập viện để đảm bảo sức khỏe cho bản thân.
-
7 giờ trướcĐọc tin nhắn của vợ mà lòng tôi trống rỗng, tôi cảm thấy mình không còn chút sức lực nào để làm bất cứ việc gì lúc này.
-
20 giờ trướcChồng tôi cởi trần, nằm úp sát dưới đất. Vì nằm ở dưới đó quá lâu nên anh chị chuột rút, rên rỉ vì đau.
-
21 giờ trướcVị hoàng đế này khiến người ta ghê sợ bởi chứng lệch lạc tình dục, ăn chơi trác táng, tàn ác nhất lịch sử Trung Quốc.
-
23 giờ trướcĐó là lời chất vấn của người đàn ông ngoài 40 tuổi với bác sĩ khi anh ta bức xúc cho rằng nguồn lây bệnh lậu chỉ có thể từ vợ, vì chỉ khi quan hệ với vợ anh mới không dùng bao cao su.
-
1 ngày trướcSáu mươi năm sau lần gặp gỡ đầu tiên, cựu sinh viên Đại học Bắc Kinh đã tuyên bố tình yêu của họ trước mặt những người thân yêu và cuối cùng họ đã kết hôn.
-
1 ngày trướcMẹ tôi vừa qua đời được 1 tháng, mộ còn chưa xanh cỏ, bố tôi họp gia đình và tuyên bố từ nay sẽ sống với cô giúp việc như vợ chồng, sau này mất đi cũng sẽ để lại cho cô ta một phần tài sản như các con.
-
1 ngày trướcAnh ta lên xe với nhân tình, em trong tháng ở cữ đã như một kẻ điên đuổi theo xe của họ. Người chồng đó, một cái ngoái nhìn cũng không thèm.
-
1 ngày trướcMột người chồng ngoại tình như anh đã đủ tệ đến mức khiến tôi tình nguyện ra đi không đắn đo rồi…
-
1 ngày trướcTôi hỏi vợ cũ vì sao lại đụng tới dao kéo, có phải sau khi ly hôn thì cô ấy đã có bạn trai, người ta muốn cô ấy thay đổi sao? Vợ cũ lắc đầu.
-
1 ngày trướcCặp đôi tìm thấy tình yêu qua ứng dụng hẹn hò Tinder khi đã ở tuổi 83 và 90. Con cháu tổ chức cho họ một đám cưới tuyệt vời.
-
1 ngày trướcMọi thứ đều suôn sẻ cho đến khi người yêu dẫn tôi về ra mắt gia đình anh vào cuối tuần trước. Tất cả khiến giấc mơ về một cuộc sống gia đình hạnh phúc của tôi trong tương lai bỗng trở nên xa vời.
-
1 ngày trướcTrước đây tôi không hiểu câu bà nội nói là "Nuôi cò, cò mổ mắt cho". Giờ thì mọi thứ đã xảy ra y như bà tiên đoán.
-
1 ngày trướcNhững dòng tin nhắn nhảy nhót khiến tôi sốc nặng, trong lòng ngập tràn sự giận dữ. Tôi lập tức bỏ về.
-
2 ngày trướcĐứng trước lựa chọn nhận lấy cơ hội làm nghiên cứu sinh tại nước ngoài và ở nhà để sinh con, người phụ nữ đã quyết tâm theo đuổi sự nghiệp.
-
2 ngày trướcNgười ta nói “Không ai tốt với người khác mà không có lý do, ngoại trừ cha mẹ của họ” thật chẳng sai chút nào và câu chuyện của tôi là một minh chứng.
Tin tức mới nhất
-
57 phút trước
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước