Yêu nhau là muốn cùng nhau làm nên những kỷ niệm đẹp, Halloween cũng không phải ngoại lệ
Halloween năm nay lại nhớ về những mùa Halloween năm xưa, bạn có chút kỷ niệm nào với người ấy muốn được chia sẻ không?
Yêu nhau nghĩa là cùng nắm tay nhau đi qua tháng rộng năm dài. Và những dịp lễ lạt hay những ngày kỷ niệm xô bồ gì đó cũng không nằm ngoài cái quy luật ấy. Chúng ta hẳn sẽ cùng bên ai đó, làm nên những điều ngọt ngào lẫn khùng điên, chỉ để có thể vui cùng nhau, cười cùng nhau và hạnh phúc cùng nhau.
Halloween năm nay bạn sẽ xuống phố chứ? Sẽ cùng người ấy vào bếp làm món bánh khúc cây, hay là rủ nhau tung tăng tới một đêm hội hóa trang nào đó? Bất kể là làm gì, ở đâu, xem ra chỉ cần có người ấy thôi là đủ cho một đêm Halloween hoàn hảo nhỉ?
Nhân dịp Halloween, hãy cùng lắng nghe đôi chút kỷ niệm đáng nhớ về tình yêu, để thấy tình yêu xung quanh chúng ta quá đỗi ngọt ngào nhưng cũng quá đỗi bi thương nào!
1. Mùa Halloween năm đó đã ở nhà làm tư vấn tình cảm, và hệ lụy là những mùa Halloween năm sau vẫn hát "solo"…
2. Kỷ niệm đáng nhớ nhất chính là vì ham ăn ham uống mà đánh rơi sĩ diện của mình…
3. Khi người yêu trở thành nhân vật cứu tinh trong truyền thuyết. Xứng đáng được khen thưởng đó chàng trai!
4. Vì đã nhận được một bài học xương máu nên từ nay về sau xin chừa, lễ hội vui tới mấy cũng cứ ở nhà cho nó lành!
5. Mùa Halloween năm ấy nếu không xuống phố chắc cũng không có bồ. Hihi các bồ tèo ơi cố lên nào!
6. Người bạn trai trong truyền thuyết là đây: nguyện xả thân mình đắm chìm trong bể trà sữa để lấy về cho người yêu một con… vô diện!
7. Cũng là hóa trang cả thôi mà, ai thèm quan tâm quần của Superman làm từ chất liệu gì và trông như thế nào đâu cơ chứ!
8. Bị ăn quả lừa vừa vui vừa sợ này, chắc cả đời sẽ không bao giờ quên được mất!
9. Góc yếu tim: Đừng dại dột thể hiện quá đà trước bạn gái, kẻo cố quá thành quá cố thì teo…
10. Đôi khi đi dọa dẫm người khác lại chuốc về những câu đầy thương tổn, nên ai đó có trái tim mong manh hãy coi chừng!
Còn bạn, có muốn tâm sự kỷ niệm về ngày Halloween đã từng có với người ấy một chút không?
Theo Trí thức trẻ
-
1 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
3 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
7 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
18 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
22 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
23 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
3 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước