Yêu si mê thì được, chứ yêu kiểu 'cuồng ghen' như bạn trai của cô gái này thì phát hãi
Có thể người ngoài nghĩ Hoa may mắn, nhưng sự thật chỉ có người trong cuộc là Hoa mới hiểu mình đang phải chịu đựng những cơn "cuồng ghen" của người yêu.
Hoa quen Hùng trong một buổi giao lưu văn nghệ ở trường. Hùng là người đệm đàn cho Hoa hát. Từ giây phút nghe tiếng đàn trầm bổng, tim Hoa đã thổn thức rung động. Sau hôm ấy, Hoa đã xin gia nhập câu lạc bộ văn nghệ cùng Hùng.
Tình cảm của họ dần nảy nở. Hoa cảm thấy mình là người hạnh phúc khi được chính người con trai thầm thương trộm nhớ tỏ tình.
Quả thật lúc mới yêu, Hoa thấy người yêu thật hoàn hảo. Hùng không chỉ vui tính, mê nghệ thuật mà học cũng rất giỏi. Bố mẹ đều là giáo viên, thu nhập ổn định. Trong khi đó, gia đình Hoa chỉ là nông dân, Hoa cũng không có gì nổi bật về ngoại hình và tính cách. So với anh, Hoa có phần lép vế hơn nhiều.
Lúc đầu, Hoa thấy mình là một cô gái may mắn khi quen biết Hùng. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng yêu nhau được một thời gian, Hoa phát hiện ra Hùng không chỉ gia trưởng mà còn có tính cuồng ghen. Đang là sinh viên, mỗi tối Hoa tranh thủ đi dạy thêm để có thu nhập.
Vì lo người yêu đi một mình nguy hiểm, cứ tan học, Hùng lại chạy vù tới đưa đón rồi chờ đợi người yêu hàng giờ rồi đưa về. Mới đầu, Hoa còn cảm thấy thích thú vì người yêu chiều chuộng lại quan tâm, sau một thời gian, Hoa cảm thấy ngột ngạt vì cuộc sống bị người yêu kiểm soát quá đáng.
Bạn bè xung quanh nghĩ anh quan tâm Hoa lắm, đi đâu cũng có người yêu đưa đón, chỉ có người trong cuộc là Hoa mới "dở khóc dở cười". Nếu Hoa phàn nàn, anh sẽ nổi nóng, đay nghiến Hoa bằng những lời lẽ khó chấp nhận. Vì yêu, Hoa nhẫn nhịn.
Vì yêu, Hoa nhẫn nhịn sự ghen tuông mù quáng của Hùng. (Ảnh minh họa)
Thấy Hoa như vậy, anh được đà lấn tới, kiểm soát cả những mối quan hệ bạn bè. Hùng ghen khi có một người con trai nhắn tin cho Hoa. Anh sẵn sàng gọi điện thoại cho người con trai kia tra hỏi, mắng mỏ và đe dọa không được lại gần Hoa.
Đỉnh điểm là 1 tuần trước, Hùng làm Hoa xấu hổ đến phát khóc ngay trước mặt các bạn. Lần ấy lớp Hoa có tổ chức đi chơi xa. Hùng đưa cô ra điểm hẹn để lên xe đi, dặn kỹ khi về nhớ gọi cho anh để ra đón.
Lúc về, Hoa gọi cho anh mấy lần không liên lạc được nên đã nhắn tin cho anh là Hoa đi cùng bạn trai cùng lớp về. Hoa cũng sợ anh giận và định ngồi đợi nhưng trời mưa to, lại say xe nên chỉ mong mau về nhà nghỉ. Một bạn nam cùng lớp tiện đường chở Hoa về luôn.
Anh hành xử trong vội vàng khiến tôi mất mặt trước tất cả các bạn. (Ảnh minh họa)
Hoa vừa ngồi lên xe thì anh từ phía sau phóng vọt lên, chặn trước đầu xe. Chưa kịp hiểu chuyện gì, Hùng lôi Hoa xuống rồi to tiếng với Hoa, thẳng tay đấm tím mặt bạn trai kia… Hùng gây náo loạn đến mức phải nhờ tới bảo vệ ra can ngăn.
Hờn ghen là nhưng gia vị không thể thiếu trong tình yêu. Nhưng ghen tuông mù quáng khiến đối phương ngột ngạt thì đó chỉ là thứ tình yêu ích kỉ và sai lầm.
Đã rất nhiều lần Hùng hứa thay đổi nhưng sau vẫn đâu hoàn ấy.
Càng ngày, Hoa càng sợ Hùng. Nhiều lần Hoa nói lời chia tay, Hùng khóc lóc xin lỗi, thay đổi khiến Hoa mủi lòng. Hoa thật sự không biết phải làm thế nào. Hùng vẫn đối xử tốt với Hoa, thậm chí còn nhờ bố mẹ xin cho Hoa việc sau khi ra trường. Nhưng yêu mà như tù "giam lỏng" thế này thì thật sự rất mệt mỏi.
Theo Tri Thức Trẻ
-
1 giờ trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
9 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
19 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
21 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
23 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
Tin tức mới nhất
-
34 phút trước
-
43 phút trước
-
1 giờ trước