23 tuổi vẫn ế mà đi một bước bị 'mẹ bắt về', cô gái than trời 'bao giờ mới có người yêu'
Trước màn thề thốt, mẹ cô nàng miễn cưỡng cho đi chơi khoảng 2 tiếng, đến đúng như giờ hẹn lập tức nhắn tin giục rối, yêu cầu về sớm.
Con cái chính là "của để dành" của các bậc làm cha làm mẹ. Vì mang nặng đẻ đau nên các cha mẹ không khỏi quan tâm, lo lắng từng miếng ăn giấc ngủ cho con. Tuy nhiên sự quan tâm đôi khi quá mức của cha mẹ khiến những người con cảm thấy…nghẹt thở.
Một cô nàng 23 tuổi mới đây tâm sự về việc bị cha mẹ kiểm soát quá mức khiến bản thân cảm thấy buồn khổ, sợ không có người yêu. Cô viết như sau:
"Chán các ông ạ. Năm nay tôi 23 tuổi rồi mà còn bị bố mẹ kiểm soát, tôi biết là con gái đi chơi buổi tối không tốt nhưng tôi tự tin là mình có thể làm chủ được bản thân mình".
Tâm sự của cô nàng 23 tuổi bị mẹ kiểm soát. (Ảnh: Tổ Lái).
Trong tin nhắn, cô nàng ra sức khẳng định với mẹ: "Bạn con đón mà mẹ không sao đâu, con thề con đi đúng 10h kém về, không về làm...".
Trước màn thề thốt, mẹ cô nàng miễn cưỡng cho đi chơi khoảng 2 tiếng. Đến đúng như giờ hẹn, mẹ cô nàng đã nhắn tin giục rối, yêu cầu về sớm.
"Biết là bố mẹ quan tâm tôi mới như vậy nhưng đôi khi tiệc chưa tàn đã phải về cảm giác rất ngại với các bạn. Tiệc sinh nhật hôm qua, tất cả mọi người ăn uống xong còn đi tăng 2 vậy mà tôi phải lóc cóc đi về. Về muộn có nửa tiếng thôi là bị mắng luôn", cô viết.
Chia sẻ của cô nàng đã chạm đến nỗi lòng của nhiều bạn trẻ khác. Có vẻ như nhiều người lo ế với tình trạng ba mẹ cứ cấm đi chơi.
Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra: Với cha mẹ, con cái dù có lớn đến cỡ nào thì vẫn luôn là một đứa trẻ. Ngay cả khi bạn là một người trưởng thành, bố mẹ bạn vẫn có thể lo lắng rằng bạn ăn không ngon, mặc không đủ ấm, không đi chơi với đúng người hoặc không thực hiện được ước mơ của mình.
Cho nên "có sinh con mới hiểu lòng cha mẹ" nên mong rằng các bạn trẻ cũng như bậc phụ huynh hãy đặt mình vào hoàn cảnh của đối phương để đồng cảm và thấu hiểu hơn. Hơn nữa buổi tối thực sự không an toàn với con gái vậy nên cộng đồng mạng cũng khuyên các bạn trẻ trước khi trách cha mẹ hãy suy nghĩ thật kĩ...
Nhiều người có chung cảnh ngộ giống như cô nàng. (Ảnh cap màn hình).
Hoàng Dũng: "Uy tín làm nên thương hiệu em ạ, chậm 10 phút thì vứt".
Dương AK: "Hãy thể hiện ở hành động hàng ngày để bố mẹ yên tâm hơn xem sao. Chứ mồm nói mà hành động lại ngược lại thì chán".
Giangg Tuky: "Càng quản chặt thì con càng thích nổi loạn. May quá bố mẹ mình không chặt lắm. Chỉ cần biết đi với ai, nhắc về sớm là được. Có hôm về muộn bố mẹ cắm chìa khoá bên trong, bên ngoài không mở được, gào thét không ai mở cho".
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
12 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
15 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
16 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
18 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
22 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
Tin tức mới nhất
-
54 phút trước
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
-
10 giờ trước