4 câu nói 'bọc đường' chàng đưa bạn lên mây, ngờ đâu toàn giả trân
Các anh là chuyên gia "hạ gục" đối phương bằng lời nói, đúng lúc con gái lại yêu bằng tai nên dễ dàng bị đánh lừa bởi những câu dưới đây.
1. Em thích gì anh cũng chiều
Các cô gái ơi, để an ủi hay vỗ về sự lo lắng của bạn, chàng hay nói rằng: "Em thích gì anh cũng chiều". Tuy nhiên, bạn cứ thử đưa ra một đề nghị mà xem, anh ấy sẽ "đệm" thêm câu thế này: "Em muốn gì cũng được, ngoại trừ chuyện này".
Nghĩ có chán không? Vậy nên các nàng đừng nghĩ rằng, chàng đang coi mình như một bà hoàng. Nhất định phải tỉnh táo nếu không bạn sẽ hụt hẫng lắm đấy.
Đừng nghĩ rằng bạn trở thành bà hoàng trong trái tim chàng.
2. Em là duy nhất
Có câu "Phụ nữ có chính sách, đàn ông có đối sách", bạn gần như không thể nào quản lý được chàng đâu. Các nàng hãy hiểu rằng, "duy nhất" trong từ điển của các chàng thật ra chỉ là câu nói chỉ để gây mê chị em chúng mình thôi.
Trên đời này thứ không đáng giá nhất chính là lòng dạ đàn ông. Vậy nên chị em đừng có dại mà tin lời đường mật ấy kẻo có ngày hóa thành "tuần lộc" lúc nào không hay.
3. Anh không bao giờ rời bỏ em
Nhiều người hỏi "mãi mãi là bao xa", có thể là 2, 3 năm hoặc là 10 năm hoặc cả đời. Thời buổi này, chia tay như cơm bữa, đến lấy nhau còn bỏ được cơ mà. Vậy nên câu nói "bọc đường" này hãy xem như gió thoảng bên tai thôi nhé.
Hãy cứ bình lặng mà yêu thương nhau, đừng khoe khoang hay để cho thiên hạ biết mình hạnh phúc cỡ nào. Các nàng chỉ nên tin tưởng chính mình là chủ yếu.
Tin vào câu nói "Em là duy nhất" của anh là dại rồi.
4. Em yên tâm, anh không bao giờ chê em
Các nàng mà tin câu nói này là dại rồi. Ở đời này làm gì có ai không yêu cái đẹp. Phụ nữ như hoa, đàn ông như ong bướm. Hoa càng đẹp, càng thơm ong bướm càng vây quanh nhiều.
Các anh không quan tâm đến dung mạo của các chị em ư? Thế bạn đã bao giờ nghe nói ong bướm yêu… cỏ chưa? Vậy nên các nàng nhất định phải giữ mình luôn xinh đẹp, gọn gàng, thơm tho để các anh phải giữ nhé.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
4 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
6 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
7 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
8 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
9 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
14 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước