Ấm ức vì người yêu cũ xòe tay đòi tiền xe ôm, dân mạng lại bênh chằm chặp: 'Không yêu nữa thì nên sòng phằng!'
Cô gái ấm ức đăng đàn trút giận mong được hội chị em an ủi, ai ngờ đâu lại ôm thêm "cục tức" vào người. Kể ra thì người yêu cũ rồi, cái gì cũng nên sòng phẳng với nhau!
Có người từng hỏi tại sao lá với cây hợp nhau đến vậy vẫn phải xa nhau? Đơn giản là vì hết duyên hết nợ. Tình yêu cũng thế, đến lúc cả hai không còn tình cảm thì họ sẽ buông tay. Dù biết buồn đấy nhưng cả hai đều không thể quay lại, họ sẽ bước đi trên một con đường mới không có đối phương nhưng hạnh phúc hơn.
Thế nhưng nhắc đến 3 chữ "người yêu cũ" có nhiều người dị ứng. Họ giãy nảy lên khi nghe thấy 3 chữ này, thậm chí miêu tả người thuộc về quá khứ kia với những thứ kinh khủng nhất có thể. Trong khi, họ từng là tất cả của nhau, từng dồn hết tình cảm cho đối phương. Để rồi khi chia tay lại ân đoạn mà nghĩa cũng tuyệt.
Bài viết nhanh chóng nhận được sự chú ý của đông đảo mọi người.
"Em và anh yêu nhau được 3 năm nhưng đã chia tay một thời gian vì một vài lý do. Đợt vừa rồi em có công việc cần lên Hà Nội.
Em bắt xe xuống Hà Nội nhưng không quen biết ai ngoài người yêu cũ của em. Bọn em vẫn thi thoảng nhắn tin qua lại với nhau và hỏi han tình hình của nhau. Người yêu cũ của em đến đón em và đưa em đến chỗ em cần tới. Nhưng sau đó anh ta đòi em tiền xe ôm. Mọi người cho em hỏi như thế có đáng mặt đàn ông không ạ?", chủ thớt ấm ức chia sẻ.
Ngay sau khi chia sẻ, bài viết nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi. 9 người 10 ý nhưng đa phần lại bênh chằm chằm chàng trai ấy.
"Chia tay mà không quay lại với nhau dù nhắn tin là cắt đứt mọi tình cảm rồi còn hi vọng gì người ta đón đưa free nữa. Dù sao cũng 'ân đoạn nghĩa tuyệt' rồi nên sòng phẳng đi hay bạn đang có ý muốn nối lại tình xưa? Mình đang nghĩ nhiều đến việc bạn 'lợi dụng' người yêu cũ nhiều hơn đó! Dù sao giờ xe ôm công nghệ, google map mà bạn cũng lớn rồi mà…", một cô gái hoài nghi về tình cảm của chủ thớt.
"Ôi trời! Bạn không thể tự tra đường được hay sao? Người ta đã là người yêu cũ rồi nhờ với cậy làm gì xong rồi họ sòng phẳng lại lên đây kể lể này nọ", tài khoản Đ.B.L ngao ngán.
Thế nhưng một số ít bình luận cũng bênh vực chủ thớt cho rằng anh người yêu cũ không đáng mặt đàn ông.
"Chả biết được mấy chục mà chi li thế là cùng dù sao cũng tình cảm 3 năm trời ấy chứ. Không đáng mặt đàn ông tý nào may mà bạn chia tay rồi chứ sau bữa cơm vợ chồng cũng chia đôi thì nguy t"', một tài khoản cảm thấy chủ thớt may mắn.
Hiện bài viết vẫn đang gây tranh cãi trên mạng xã hội. Dù đúng dù sai không biết nam chính trong câu chuyện đọc được cảm xúc sẽ như thế nào?
Theo Saostar
-
5 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
15 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
18 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
20 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
21 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
Tin tức mới nhất
-
19 phút trước
-
57 phút trước
-
1 giờ trước