Ăn một lúc hết 10 chiếc chân gà, cô gái bị bạn trai 'đá' vì 'không đủ sức nuôi'
"Con gái gì mà ăn 10 chiếc chân gà một lúc lại còn uống hết cả 1 lon coca, 1 cốc nước sấu. Ăn uống như vậy thì ai nuôi nổi".
Khi yêu nhau, chuyện đi chơi, ăn uống cùng nhau là hết sức bình thường. Hành động này được xem như một cách tìm hiểu tính cách, "nết ăn ở" của đối phương. Nhưng cũng từ đây nhiều câu chuyện "dở khóc dở cười" xảy ra, thậm chí mâu thuẫn dẫn tới chia tay.
Chẳng hạn như mới đây, một cô gái đăng đàn chia sẻ câu chuyện bị người yêu đòi chia tay chỉ vì lỡ ăn 10 chiếc chân gà một lúc.
Cụ thể tối hôm ấy, cô bỗng thèm chân gà nướng nên rủ người yêu đi ăn cho bõ. Cả hai gọi 15 chiếc chân gà nướng. Riêng cô ăn một loáng hết 10 chiếc rồi mà quay ra anh vẫn chưa ăn hết 2 chiếc.
Ăn một lúc 10 chân gà nướng và cái kết.
"Thấy em ăn vậy, anh sợ, nói:
- Con gái gì mà ăn 10 chiếc chân gà một lúc, lại còn uống hết cả 1 lon coca, 1 cốc nước sấu. Ăn uống như vậy thì ai nuôi nổi.
Em tưởng anh nói đùa, ai ngờ sáng nay lại bị chia tay. Anh bảo mẹ dặn nên lấy người biết thắt lưng buộc bụng, chưa ăn đã no hay ăn như mèo thì sau này mới khá được. Còn cái 'ngữ' ăn 10 chân gà nướng một lúc như em lấy về chỉ có ăn đến... sạt nghiệp".
Cô bày tỏ nỗi ấm ức vì vốn dĩ xưa nay ăn nhiều hơn thế thì chẳng ai nói gì, tự dưng được một buổi đi chơi với người yêu lại… chia tay. Qua câu chuyện, cô mạnh dạn hỏi ý kiến cư dân mạng xem ai đúng ai sai.
Anh bảo mẹ dặn nên lấy người biết thắt lưng buộc bụng, chưa ăn đã no còn cái 'ngữ' như em lấy về chỉ có ăn đến... sạt nghiệp. (Ảnh minh họa).
Có rất nhiều lời bình luận, góp ý của dân tình về câu chuyện. Đa phần đều không đồng tình với cách cư xử của chàng trai bởi thiếu ý chí khi chưa gì đã sợ không nuôi nổi, chưa kể chỉ biết răm rắp nghe lời mẹ.
Tuy nhiên một số người khuyên cô gái nên "ăn trông nồi, ngồi trông hướng", không phải ở đâu cũng là nhà mình.
Dưới đây là một số bình luận từ cộng đồng mạng:
- 10 cái chân gà sợ nuôi không nổi thì cũng chia tay luôn cho rồi, tiếc gì nữa em gái.
- Ôi khóc, chắc mình ăn 3,4 chục cái mất. Bảo sao bố bảo ở nhà bố nuôi. Yêu bố hơn yêu mấy tên chẳng được nước non gì bên ngoài.
- Chả lẽ mình thắt túi buộc dạ dày? Thật sự mình mà ăn chân gà ngâm xả tắc thì một ngày mình gặm nhấm từ từ cũng phải 1kg.
- Cho nên cô gái à, cứ tự thân tự túc vừa tự do, tự tại, tự làm, tự tiêu chả phải lo toan dè chừng phụ thuộc ai nhé.
- Ăn xong thì chia tiền với người yêu cho sòng phẳng là xong. Mà mấy ông cũng hay sĩ lắm cơ! Con gái chủ động chia tiền thì kêu ngại, tự trả các kiểu xong kêu con nhà người ta ăn nhiều, chả hiểu kiểu gì.
- Mới thế đã lo không nuôi nổi thì tốt nhất đừng lấy vợ, về mà ở với mẹ tới già đi. Còn em gái ăn nhiều chân gà cũng không tốt đâu nên lần sau chọn cái khác mà ăn.
Việc ăn uống tuy là cũng cần giữ ý tứ nhưng giữa 2 người yêu nhau, quá câu nệ thực sự là việc không cần thiết. Nếu chỉ vì chuyện ăn uống mà cứt đứt tình cảm thì chứng tỏ tình yêu ấy chưa đủ lớn. Cả cô gái và chàng trai cần trưởng thành hơn để xác định rõ tình yêu của mình.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
3 giờ trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
5 giờ trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
9 giờ trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
10 giờ trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
14 giờ trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
15 giờ trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
1 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
1 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
1 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
1 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
1 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
2 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
-
2 ngày trướcCó những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.
-
2 ngày trướcLo lắng con dâu di chuyển khó khăn sau sinh mổ, một người phụ nữ ở Trung Quốc thuê hẳn cần cẩu để đưa con dâu lên tầng 7 khi về nhà.
-
2 ngày trướcTối hôm đó, cô cố tình về sớm check camera. Linh hí hửng như sắp bắt được trộm. Nhưng khi màn hình mở ra thì cô á khẩu.
-
3 ngày trướcBiết con dâu có ý định về ngoại chơi vào dịp nghỉ lễ sắp tới, mẹ chồng tìm mọi cách để cấm cản.
-
3 ngày trướcNếu tôi không kịp thời phát hiện, chắc gia đình đã lâm vào cảnh tan nát.
-
3 ngày trướcĐối với cô dâu đó chỉ là dấu ấn của tuổi trẻ nhưng chú rể không thể chấp nhận.
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước
-
5 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
7 ngày trước