Lời xin lỗi ám ảnh của người chồng 'toàn nói dối vợ' làm bao người rơi nước mắt, nhận 'bão' like
Câu chuyện được người chồng chia sẻ trên mạng xã hội khiến bao người xúc động rơi nước mắt...
Đọc xong câu chuyện của người chồng, ai trong chúng ta cũng không kìm được lòng.
Bởi đó là nỗi đau mất đi người thân, người chung chăn chung gối. Vì quá đau buồn khi nhận tin người vợ của mình mắc căn bệnh ung thư hiểm nghèo. Người chồng không kìm được lòng và tất cả tâm sự của anh viết trong 1 bài thơ khiến người đọc nghẹn ngào "xin lỗi vì anh đã nói dối em".
Bài thơ vừa đăng tải lên diễn đàn mạng xã hội đã nhận về cơn bão like, nhiều lượt chia sẻ đồng cảm. Một bài thơ chất chứa bao nỗi niềm, tâm sự của người làm chồng mà chỉ cần đọc lên chúng ta cũng sẽ rơi nước mắt:
XIN LỖI VÌ ĐÃ NÓI DỐI EM
16/9/2019 (100 ngày mất em)
Anh xin lỗi vì đã nói dối em
Rằng bệnh ung thư, giờ người ta chữa được
Rằng các giáo sư tài ba nhất nước
Hội chẩn cho em, bảo: 'Không việc gì đâu'
Đã nói dối em những lúc em đau
Rằng đau thế, ấy mới là đúng thuốc
Đỡ đau rồi thì bệnh em sẽ bớt
Loại thuốc này kỳ diệu lắm em ơi
Đã dối em rằng: 'Tiền mình vẫn chưa vơi
Về hưu làm thêm, lương anh vài chục triệu'
Rằng: 'Loại thuốc đắt tiền kia là người ta biếu
Em cứ tiêm đi, bên ấy lại gửi về'
Đã nói dối em rằng: 'Hôm trước về quê
Thày bói bảo rằng nhà mình rất ổn
Rằng hết năm nay là em khỏi ốm
Hạn sắp qua rồi... thày giỏi lắm em ơi'
Đã dối em rằng nhiều bè bạn đến chơi
Ai cũng bảo em khá hơn tháng trước
Tóc rụng hết mà còn xanh lại được
Là lúc bắt đầu căn bệnh phải lui
Đã nói dối em: 'Ngoài đời chẳng gì vui'
Mình ở trong nhà xem TV cũng được
Nắng không tới mà mưa thì không ướt
Cái giường bệnh mua về đẹp hơn bộ sa lông"
Có một điều anh vẫn ước trong lòng
Sang bên kia bầu trời - anh xin đi trước
Chặt gỗ làm nhà, trồng rau, lắp nước
Chu đáo rồi, anh mới đón em sang
Ừ, đúng rồi, anh là kẻ dối gian
Nhưng em cũng chính là người nói dối
Em nhớ không... vào ngày mình đám cưới
Em đã hứa rằng: 'Sẽ mãi sống cùng anh'
Nắng vẫn vàng và trời vẫn trong xanh
Thu đã đến và đông rồi sẽ đến
Sẽ đến lúc anh phải nằm bệnh viện
Ai sẽ dối anh rằng: 'Bệnh chẳng có gì đâu"
Đó là tình cảm của người chồng, nỗi đau của ông khi biết vợ mình bị ung thư. Vì không muốn vợ buồn hay lo lắng về sức khỏe, ông đã nói dối vợ rằng bệnh này chữa được nên vợ cứ yên tâm. Khi tiền đổ vào chữa bệnh đã nhiều, ông cũng nói dối vợ những đồng tiền ấy là do ông kiếm được từ công việc làm thêm. Thuốc thâng có đắt cũng là do người ta biếu... Những câu thơ ấy khiến người khác nghẹn lòng.
Nỗi lòng đau khổ người chồng vì vợ đã sang thế giới bên kia
Và ông nhận ra, người vợ cũng đã "nói dối" ông khi ngày cưới nhau đã hứa "mãi mãi ở bên nhau" vậy mà bây giờ... người đi trước, người ở lại. Có lúc ông ước mình được sang thế giới bên kia trước để dọn dẹp, xây nhà chờ... bà.
Ấy là một thứ tình yêu thiêng liêng gắn bó keo sơn. Ấy là nỗi đau mất đi người thân của mình. Ai đã từng trải qua nỗi đau này sẽ càng cảm nhận sâu sắc hơn tình cảm của người chồng dành cho vợ mình.
Câu chuyện chắc chắn sẽ gây ám ảnh với nhiều người và tạo ra cơn "bão" like trong mạng xã hội. Cư dân mạng bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ với người chồng và cũng mong rằng ông có thể vững vàng hơn trong cuộc sống.
Hiện bài viết vẫn nhận được rất nhiều lời bình luận và chia sẻ của cư dân mạng.
Trúc Nhi (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
5 phút trướcĐọc tin nhắn của vợ mà lòng tôi trống rỗng, tôi cảm thấy mình không còn chút sức lực nào để làm bất cứ việc gì lúc này.
-
12 giờ trướcChồng tôi cởi trần, nằm úp sát dưới đất. Vì nằm ở dưới đó quá lâu nên anh chị chuột rút, rên rỉ vì đau.
-
14 giờ trướcVị hoàng đế này khiến người ta ghê sợ bởi chứng lệch lạc tình dục, ăn chơi trác táng, tàn ác nhất lịch sử Trung Quốc.
-
16 giờ trướcĐó là lời chất vấn của người đàn ông ngoài 40 tuổi với bác sĩ khi anh ta bức xúc cho rằng nguồn lây bệnh lậu chỉ có thể từ vợ, vì chỉ khi quan hệ với vợ anh mới không dùng bao cao su.
-
17 giờ trướcSáu mươi năm sau lần gặp gỡ đầu tiên, cựu sinh viên Đại học Bắc Kinh đã tuyên bố tình yêu của họ trước mặt những người thân yêu và cuối cùng họ đã kết hôn.
-
19 giờ trướcMẹ tôi vừa qua đời được 1 tháng, mộ còn chưa xanh cỏ, bố tôi họp gia đình và tuyên bố từ nay sẽ sống với cô giúp việc như vợ chồng, sau này mất đi cũng sẽ để lại cho cô ta một phần tài sản như các con.
-
19 giờ trướcAnh ta lên xe với nhân tình, em trong tháng ở cữ đã như một kẻ điên đuổi theo xe của họ. Người chồng đó, một cái ngoái nhìn cũng không thèm.
-
21 giờ trướcMột người chồng ngoại tình như anh đã đủ tệ đến mức khiến tôi tình nguyện ra đi không đắn đo rồi…
-
21 giờ trướcTôi hỏi vợ cũ vì sao lại đụng tới dao kéo, có phải sau khi ly hôn thì cô ấy đã có bạn trai, người ta muốn cô ấy thay đổi sao? Vợ cũ lắc đầu.
-
22 giờ trướcCặp đôi tìm thấy tình yêu qua ứng dụng hẹn hò Tinder khi đã ở tuổi 83 và 90. Con cháu tổ chức cho họ một đám cưới tuyệt vời.
-
1 ngày trướcMọi thứ đều suôn sẻ cho đến khi người yêu dẫn tôi về ra mắt gia đình anh vào cuối tuần trước. Tất cả khiến giấc mơ về một cuộc sống gia đình hạnh phúc của tôi trong tương lai bỗng trở nên xa vời.
-
1 ngày trướcTrước đây tôi không hiểu câu bà nội nói là "Nuôi cò, cò mổ mắt cho". Giờ thì mọi thứ đã xảy ra y như bà tiên đoán.
-
1 ngày trướcNhững dòng tin nhắn nhảy nhót khiến tôi sốc nặng, trong lòng ngập tràn sự giận dữ. Tôi lập tức bỏ về.
-
1 ngày trướcĐứng trước lựa chọn nhận lấy cơ hội làm nghiên cứu sinh tại nước ngoài và ở nhà để sinh con, người phụ nữ đã quyết tâm theo đuổi sự nghiệp.
-
1 ngày trướcNgười ta nói “Không ai tốt với người khác mà không có lý do, ngoại trừ cha mẹ của họ” thật chẳng sai chút nào và câu chuyện của tôi là một minh chứng.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước