Chàng cao gầy, nàng thấp béo nên duyên nhờ hội nhóm facebook và lời làm quen 'phũ' bá đạo
Anh chàng còn nhớ mãi câu hỏi đầu tiên với cô bạn là: "Con ngu, đang làm gì?".
Từ đó, hai người cứ trò chuyện qua lại nhưng chỉ là tình bạn đơn thuần bởi cả Huy và Dương đều đang có người yêu...
Vốn tính hài hước, Nguyễn Hoàng Huy (28 tuổi, Hải Phòng) từng tham gia khá nhiều hội nhóm trên mạng, trong đó có một diễn đàn nổi tiếng với hàng trăm nghìn thành viên.
Diễn đàn này có cách xưng hô thân mật là "tao – mày", thường xuyên được cập nhật các câu chuyện vui của mọi người. Cũng chính nhờ thú vui này mà Huy đã quen Lê Thùy Dương (21 tuổi) – cô gái sau này trở thành vợ mình.
Dương và Huy cách nhau 20 cm chiều cao và 20 kg cân nặng.
Tháng 10 năm ngoái, Huy đặc biệt có ấn tượng với một cô bé hay viết và đăng những câu chuyện vui vui lên hội. Những bài viết thú vị đã khiến Huy chủ động làm quen với Dương.
Anh chàng còn nhớ mãi câu hỏi đầu tiên với cô bạn là: "Con ngu, đang làm gì?". Rồi từ đó, hai người cứ trò chuyện qua lại nhưng chỉ là tình bạn đơn thuần bởi cả Huy và Dương đều đang có người yêu.
Một năm sau, Huy chia tay bạn gái. Cùng thời gian đó, anh biết Dương cũng đang độc thân. Hai người hẹn gặp nhau bên ngoài. Cuộc gặp đầu tiên, ấn tượng lớn nhất của Huy về cô bạn là… béo. "Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước rồi nhưng không thể nghĩ là... béo thế, lúc ngồi đối diện mới thấy cô ấy thật vĩ đại", Huy cười lớn.
Huy cao 1m80 nặng 60 kg, Dương cao 1m60 nặng 80kg. Khoảng cách 20 cm và 20 kg được Huy ví von là con số "huyền thoại" của hai người. Ngày gặp nhau lần đầu ngoài đời, Huy đã ngấm ngầm thích Dương nhưng phải sau khi gặp 1 tuần, cả hai mới chính thức yêu nhau.
Hồi mới quen, Huy thích cách Dương viết truyện vì lạ. Nói chuyện lâu nên tới khi gặp rồi anh chàng không hề thấy lạ lẫm, ngược lại còn khá thoải mái. Ngày còn là bạn, hai người xưng hô "tao – mày" theo hội.
Ngày trở thành người yêu, cách xưng hô chuyển qua anh – em, những câu bậy bạ của bạn bè ngày trước cũng bỏ hẳn. Huy nói đã yêu nhau thì phải có sự nghiêm túc và tôn trọng, vậy nên đương nhiên không thể gọi nhau quá tùy tiện như trước.
Cặp đôi trẻ sẽ về chung một nhà vào tháng 9 tới.
"Cưới vợ phải cưới liền tay", sau hơn 1 tháng yêu, Huy dắt Dương về nhà. Mẹ Huy hỏi: thế có cưới không để mẹ còn lo? Huy trả lời có. Vậy là cưới!
Nhắc tới quyết định lớn này, Huy chỉ cười nhưng anh không cho đó là một sự bồng bột vội vàng. "Cưới nhanh không có nghĩa rằng bọn mình chưa hiểu gì về nhau. Mình hiểu bạn ấy rõ lắm vì quen 1 năm rồi cơ mà, chỉ có thời gian yêu là ít thôi", anh chàng Hải Phòng chia sẻ.
Tháng 9 tới, Dương và Huy sẽ chính thức về chung một nhà. Hai người dự định sẽ có một lễ cưới ấm áp bên gia đình và người thân. Nói về cuộc sống hôn nhân sau này, Huy luôn giữ một cái nhìn lạc quan: "Bọn mình cũng có một vài lần giận nhau nhưng nhỏ lắm. Bản thân mình thấy hai đứa hợp nhau.
Nhưng mình hiểu để duy trì cuộc sống gia đình thì hợp thôi không đủ. Mình chẳng mong gì, chỉ mong hòa thuận, lúc ấy có tát cái gì cũng cạn hết", Huy hài hước nói.
Theo Trí thức trẻ
-
1 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
6 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
7 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
9 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
10 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
11 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
15 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước