Chàng trai nhảy hồ tự tử vì bạn gái đòi chia tay, cái kết không ngờ khiến dân mạng cười nắc nẻ
Điều kì lạ là cơ thể anh chàng không chìm xuống nước, ngược lại...
Anh Bằng (19 tuổi) và cô Đan là người thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Trong khoảng thời gian làm việc tại tỉnh Chiết Giang, hai người tình cờ quen biết nhau và trúng tiếng sét ái tình.
Sau hơn 1 năm quen nhau, họ bắt đầu nảy sinh nhiều mối bất hòa. Bởi hai người đều còn trẻ nên chẳng người nào chịu nhường nhịn đối phương.
Vào một buổi sáng nọ, cả hai đang nói chuyện qua điện thoại thì nảy sinh mâu thuẫn. Anh Bằng hét qua điện thoại: 'Chúng ta chia tay nhé! Anh không muốn gặp em nữa'.
Trước đây, cô Đan luôn là người nằng nặc đòi chia tay, không ngờ lần này người chủ động chia tay là bạn trai. Cô Đan lập tức đồng ý và thu xếp trả những món quà do bạn trai tặng.
Đến buổi trưa, họ hẹn gặp 'ăn bữa trưa cuối cùng' trước khi đường ai nấy đi. Thời điểm này, anh Bằng thay đổi thái độ và níu kéo bạn gái: 'Anh tức giận nên mới nói thế, chúng ta đừng chia tay được không?'. Ngay cả khi anh nài nỉ van xin, cô Đan vẫn kiên quyết chấm dứt mối quan hệ.
Sau đó, anh Bằng nốc cạn 3 ly bia và giận dỗi bảo: 'Không có em, anh sống còn ý nghĩa gì? Anh chết cho em xem'.
Anh Bằng kích động chạy ra khỏi tiệm cơm. Cô Đan không yên tâm chạy theo ngăn cản bạn trai làm điều ngu xuẩn. Khi đến hồ Ngọc Hoàn, Cô Đan và người dân xung quanh 'điếng người' khi thấy anh Bằng gieo mình xuống dòng nước.
Điều kì lạ là cơ thể anh Bằng không chìm xuống nước, ngược lại anh còn nổi lềnh bềnh.
Điều kì lạ là cơ thể anh Bằng không chìm xuống nước, ngược lại anh còn nổi lềnh bềnh. Họ nhìn thấy đôi mắt của anh nhắm nghiền, đầu và tay đang nổi trên mặt nước.
Nhận được tin báo của người dân, cảnh sát đến hiện trường và kéo anh Bằng vào bờ. Kiểm tra thấy nhịp tim và hơi thở của anh Bằng vẫn đều đặn. Nhìn anh có vẻ như đang ngủ và hai mắt vẫn nhắm nghiền.
Bác sĩ Ngô Tố Bình cho biết: 'Tình trạng của anh Bằng vẫn ổn định. Do anh uống say nên ngủ trong trạng thái không nhận thức. Những người không biết bơi vẫn có khả năng nổi trên mặt nước. Do trọng lượng cơ thể, phương pháp nổi và mật độ muối trong nước là yếu tố quyết định. Anh Bằng là nam giới, kích cỡ đầu nhỏ, đang ở trạng thái say xỉn, anh không vùng vẫy nên rất dễ nổi'.
Sau đó, anh Bằng được đưa vào bệnh viện theo dõi thêm. Cô Đan ở lại chăm sóc bạn trai và quyết định không chia tay bạn trai. Bởi cô cho rằng, bạn trai vì mình mà tự sát nên đó là tình yêu thật lòng.
Sau khi câu chuyện của cặp đôi chia sẻ, nhiều người 'rôm rả' bình luận.
- Ngay cả Diêm Vương cũng từ chối anh ta.
- Đúng là cặp tình nhân 'trẻ trâu'.
- Người yêu kiểu gì mà đáng sợ như khủng bố, còn lấy chính mình ra uy hiếp đối phương.
- Bố mẹ biết con trai vì bạn gái mà nhảy hồ tự sát, không biết họ sẽ nghĩ gì?
- Chúc cặp đôi mãi hạnh phúc, bởi hở ra chắc chắn liên lụy người khác.
Hiện tại, câu chuyện của cặp đôi vẫn thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.
Theo Baodatviet.vn
-
4 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
7 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
9 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
11 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
14 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
4 giờ trước