Chồng đâm chết người khi cứu vợ: Em trai dọa chém khi chị gái ngừng cho tiền

Thấy chị gái không còn chu cấp cho mẹ và mình, Nhựt không có tiền mua ma túy nên nhiều lần cầm dao đến đe dọa chị Hằng.

Liên quan đến vụ chồng đâm chết người khi cứu vợ bị bắt cóc tại Vĩnh Long, chia sẻ trên báo Đất Việt đại diện ấp An Hiệp cho biết, nguyên nhân không hẳn chỉ do gia đình cấm cản chuyện tình cảm của anh Trần Ngoại Giao (SN 1990, trú tại xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) và chị Võ Thị Thúy Hằng mà một phần còn xuất phát từ mâu thuẫn tiền bạc. 

Theo lời đại diện trên, trước khi đến với anh Giao, chị Hằng từng qua lại với một người đàn ông giàu có và được gia đình hết sức ủng hộ. Nhưng sau đó, cả 2 chấm dứt mối quan hệ do không hợp. Sau đó, chị Hằng quen anh Giao nhưng bị gia đình cấm cản. Cả 2 mới kết hôn được 5 - 6 tháng. 

Lấy nhau xong, vợ chồng chị Hằng mở quán cà phê tại địa phương, sống với nhau hòa thuận. "Giao và Hằng sống hòa thuận, lo buôn bán cà phê, giao mối bia và nước ngọt cho dân trong vùng", một người hàng xóm của anh Giao kể lại. 

Chồng đâm chết người khi cứu vợ: Em trai dọa chém khi chị gái ngừng cho tiền-1
Anh Trần Ngoại Giao tại cơ quan điều tra

Cũng theo lời kể của vị hàng xóm này, trước khi xảy ra án mạng, chị Hằng từng bị một nhóm người khác tới bắt cóc nhưng không thành. 

Được biết, trong nhóm bắt cóc ngày 15/11 vừa qua có cả Trần Thanh Nhựt, em trai ruột của chị Hằng và người chủ mưu là bà Võ Thị Kim Chi (53 tuổi, mẹ của chị Hằng, ngụ ấp An Hiệp, Xã Long An, huyện Long Hồ, tạm trú phường Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Dù ít tuổi nhưng Nhựt đã dính vào tệ nạn xã hội, từng có lần chị Hằng cùng lãnh đạo địa phương lên phương án đưa Nhựt đi cai nghiện nhưng bà Chi nhất quyết không đồng ý. 

Trước khi phát hiện em trai nghiện hút, chị Hằng luôn phải chu cấp tiền bạc cho mẹ và em. Mọi chuyện vỡ lẽ, không khuyên được mẹ đưa em đi cai nghiện, chị Hằng quyết định dừng chu cấp. Cũng từ đó, giữ chị Hằng với mẹ và em trai bắt đầu xảy ra mâu thuẫn. 

Bản thân chị Hằng có một mảnh đất riêng tại địa phương trị giá khoảng 5 - 7 tỷ đồng, mẹ chị luôn muốn chị chia cho em trai một phần nhưng chị Hằng không đồng ý. Thực tế, bà Chi biết rõ con trai nghiện hút từ lâu nhưng không những không can ngăn mà còn tiếp tay nên chị Hằng rất tức giận. 

Thấy chị gái không còn chu cấp cho mẹ và mình, Nhựt không có tiền mua ma túy nên nhiều lần cầm dao đến đe dọa chị Hằng. 

Chồng đâm chết người khi cứu vợ: Em trai dọa chém khi chị gái ngừng cho tiền-2
Hiện trường xảy ra vụ việc

Đến ngày 15/11, Pháp luật và Bạn đọc đưa tin, mẹ chị Hằng là bà Võ Thị Kim Chi (Sn 1967; ngụ xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long; tạm trú ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) thuê nhóm 6 người gồm: Nguyễn Văn Tiến (Sn 1991), Nguyễn Văn Dũng (Sn 1991), Nguyễn Văn Vĩnh, cùng trú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Dương Vĩnh Tiến (Sn 1985, ngụ tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Thanh Nhựt (Sn 1999, ngụ huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) và Nguyễn Minh Tuấn (chưa rõ năm sinh, địa chỉ) đến tỉnh Vĩnh Long tìm và bắt con gái ruột đưa về Vũng Tàu.

Khoảng 10h cùng ngày, nhóm người này đến quán cà phê Tâm Giao trên QL53 (thuộc ấp An Hiệp, xã Long An, huyện Long Hồ) rồi cầm bình xịt hơi cay, khống chế chị Hằng đưa lên ôtô.

Anh Giao nghe tiếng vợ la hét nên lao vào giải cứu vợ. Trong lúc giằng co, Giao cầm thanh sắt có mũi nhọn đâm về phía nhóm các đối tượng khiến Nguyễn Minh Tuấn (SN 1990, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) tử vong tại chỗ và một người khác bị thương nhập viện cấp cứu.

Hiện tại, công an đang vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

H.T (tổng hợp)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/chong-dam-chet-nguoi-khi-cuu-vo-em-trai-vac-dao-doa-chem-chi-n-242608.html

Giết Người bắt cóc

Tin tức mới nhất