Chồng đưa con gái đi họp lớp cùng nhưng khi trở về, tôi hoảng hồn vì thứ xuất hiện trên tay bé
Trái ngược với thái độ gay gắt của tôi thì chồng lại cho rằng đó là chuyện bình thường.
Chồng tôi không phải một người đàn ông quá xuất sắc nhưng anh ấy lại thu hút được nhiều đối tượng xung quanh. Chẳng bởi vì đẹp trai, tài năng hay giàu có, đơn giản là anh dễ chịu, thoải mái và cực kỳ nhã nhặn.
Cách nói chuyện của anh lúc nào cũng khiến mọi người xung quanh ấn tượng và thích thú. Có lẽ vì vậy mà chồng tôi khi đi học từ cấp 3 cho tới Đại học đều được rất nhiều cô nàng ve vãn xung quanh.
Bản thân tôi tuy không phải là bạn đồng môn với anh nhưng cũng cùng trường. Vậy nên hơn ai hết tôi chứng kiến phần nào quá trình trưởng thành, đặc biệt trong đường tình duyên. Ngày xưa thời còn ngồi trên ghế nhà trường, đã có biết bao giai thoại, "drama" về chồng tôi cùng vô vàn người phụ nữ khác.
Khi ấy còn trẻ, tuy tôi cũng mê anh ở một mức độ nào đó song tôi cho rằng bản thân mình đừng nên dây dưa với kiểu của anh thì hơn. Ấy vậy nhưng cuộc đời đưa đẩy, duyên số chỉ đường, tôi vẫn va vào anh theo cách rất đặc biệt.
Công ty tôi với công ty anh ở chung một tòa nhà trên khu phố cổ, hai chúng tôi bắt đầu chỉ là những cái liếc nhìn nhau trong thang máy, rồi dần tiến đến mối quan hệ tình cảm khi "quẹt" được nhau trên ứng dụng hẹn hò.
Tiếp xúc với anh ấy, tôi cảm thấy anh không giống như những định kiến thời xưa. Trái lại, chồng cực kỳ chân thành, không bộc lộ thái độ lăng nhăng gì cả. Đặc biệt, chúng tôi thích đi lượn ngắm đường phố. Cứ buổi trưa nghỉ ngơi, sau khi ăn xong, anh lại đèo tôi đi mấy vòng hồ Gươm.
Chúng tôi yêu nhau và sớm kết hôn với nhau vào năm 2017 khi hai gia đình cũng giục cưới. May mắn thay, tôi đã sinh hạ một bé gái vào năm đó, nên giờ con tôi 4 tuổi rồi.
Dịp Tết Nguyên đán vừa rồi, chồng có xin phép đi họp lớp cùng với các bạn cấp 3. Anh bảo sẽ đưa con gái đi theo để "khoe" với các bạn, cũng phải thôi, bởi chồng tôi cực kỳ yêu thương con gái diệu.
Nhưng khi tôi đề xuất đi cùng thì chồng gạt đi, nói là bạn bè chỉ đưa con cái theo chứ chẳng ai dẫn vợ, chồng cả. Thực ra tôi chỉ sợ chồng không trông được con thì phiền hà thôi, chứ bản thân tôi cũng chẳng ham hố tụ tập đông người.
Buổi họp lớp cấp 3 của chồng hôm đó kéo dài từ suốt đầu giờ chiều cho tới tối mịt mới về. Khi chồng về nhà thì con gái tôi đã buồn ngủ lắm rồi. Chẳng hiểu sao con còn nhỏ mà anh không xin phép về sớm.
Sẽ chẳng có chuyện gì đáng nói nếu tôi không nhìn thấy thứ xuất hiện trên tay con bé. Đó là một chiếc đồng hồ rất xịn của Apple, thấy hay được quảng cáo trên mạng. Bản thân tôi cũng từng ước ao có mà chưa đủ điều kiện để sắm một chiếc.
Vì trời đã tối nên tôi không tiện hỏi chồng gì. Chồng tôi lúc ấy cũng đã thấm mệt. Sáng hôm sau, khi tôi tra hỏi nguồn gốc của chiếc đồng hồ xịn trên tay con gái thì chồng tôi đáp:
"À, qua đi họp lớp gặp cái Thu. Bạn đấy đợt trước là hoa khôi lớp anh luôn đấy. Bây giờ cuộc sống giàu sang, của nả đầy ra. Thấy anh hay khoe con gái trên Facebook nên Thu cũng thích thú. Cô ấy có hai thằng con trai rồi cơ, chưa có con gái nên nhận con mình là con nuôi. Hôm qua đích thân tặng con bé cái đồng hồ.
Ban đầu anh không dám nhận vì giá trị lớn quá, nhưng sau đó vì Thu nhiệt tình nên đành phải đồng ý. Con gái mình thấy đồ lạ, đẹp nên nàng ta thích lắm!"
Tôi buông câu dỗi hờn: "Gớm, giàu quá nhỉ. Sao Thu không mua đồng hồ tặng hai quý tử nhà mình mà lại tặng con nuôi chứ?"
Chồng tôi lại tiếp tục trả lời: "Người ta giàu quá mà, hai thằng con trai chả thừa ra ấy mới đến lượt con mình chứ!"
Tôi không nói thêm gì nữa nhưng trong lòng dấy lên một chút khó chịu. Đang yên đang lành tự dưng con gái tôi có mẹ nuôi là sao? Và ngày trước chồng tôi với Thu liệu có từng qua lại, yêu đương nhau không nhỉ? Loạt câu hỏi bùng lên khiến tôi có ghen tỵ nhiều phần. Tôi chỉ sợ sau buổi họp lớp đó sẽ mở ra một câu chuyện tình lén lút nào thôi.
Chắc có lẽ từ nay về sau không dám cho chồng đi họp lớp nữa!
Theo Nhịp Sống Việt
-
35 phút trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
11 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
15 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
16 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
17 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
20 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
3 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước