Chồng giấu vợ đi thắt ống dẫn tinh, giật mình khi hay tin vợ mang thai
Có kết quả khám trong tay, anh Đỗ xác định, vợ đã "cắm sừng" lên đầu anh một thời gian dài.
Theo thông tin đăng tải, anh Đỗ, ở Tân Bắc, Đài Loan, cách đây không lâu đã quyết định đi làm tiểu phẫu, thắt ống dẫn tinh, để kế hoạch hóa gia đình.
Chẳng ngờ, sau khi anh làm tiểu phẫu không bao lâu, vợ anh thông báo có thai. Việc này khiến anh Đỗ nổi lên lòng nghi ngờ, bí mật tìm hiểu hành tung của vợ.
Chú ý quan sát nhất cử nhất động của vợ, anh Đỗ cuối cùng cùng phát hiện ra, vợ anh quả thật đã ngoại tình. Đối phương là một chàng trai trẻ, làm cùng với vợ anh. Hai người từng nhiều lần mượn cớ đi công tác để du lịch cùng nhau, nói chuyện ái ân.
Ảnh minh họa.
Đau đớn trước phát hiện này nhưng anh Đỗ vẫn muốn tin cái thai trong bụng vợ là của mình. Chẳng ngờ, hai tháng sau khi thông báo mang thai, vợ anh Đỗ lại tự mình nói cho chồng biết, do không cẩn thận, cô đã để sảy thai. Thời điểm này, cái thai đã được khoảng 5 - 6 tuần.
Cho rằng sự việc không hề đơn giản như lời vợ nói, anh Đỗ quyết định kiểm tra lại tình trạng của bản thân. Qua kiểm tra, các bác sĩ khẳng định, cuộc tiểu phẫu của anh Đỗ thành công, xác nhận anh không thể có con với vợ trong thời gian vừa qua.
Có kết quả khám trong tay, anh Đỗ xác định, vợ đã "cắm sừng" lên đầu anh một thời gian dài, cái thai mà cô đã để sảy cũng không phải của anh. Phẫn nộ, thất vọng, anh Đỗ quyết định kiện vợ và nhân tình ra tòa.
Tại tòa án, nhân tình của vợ anh Đỗ phủ nhận mọi việc. Anh ta cho biết, mặc dù đi công tác hay du lịch, hai người có ở cùng một phòng, thế nhưng không xảy ra bất cứ quan hệ nào. Ngược lại, vợ anh Đỗ lại thẳng thắn thừa nhận đã ngoại tình, có phát sinh quan hệ thể xác. Nhưng hiện tại, cô đã vô cùng ăn năn, xin được hối cải. Cuối cùng, anh Đỗ quyết định nể tình vợ chồng bao năm, rút đơn kiện vợ.
Về phía tình nhân của vợ anh Đỗ, trước những bằng chứng không thể chối cãi, anh ta bị cáo buộc xâm hại quyền phối ngẫu, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Theo đúng luật, anh ta sẽ bị khởi tố, phạt tù và bồi thường một số tiền không nhỏ cho anh Đỗ.
Theo Dân Việt
-
2 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
7 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
9 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
10 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
11 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
12 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
17 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước