Chồng không thể chịu nổi 'người vợ luôn đúng'
Anh bị vợ coi thường, anh không được tôn trọng, cuộc hôn nhân của anh vì thế mà luôn ngột ngạt.
Nếu vợ giỏi, nếu vợ đúng thì anh không nói làm gì. Mà với nhiều người giỏi, họ cũng không bao giờ khẳng định là họ luôn đúng. Họ cũng chỉ giỏi lĩnh vực, chuyên môn của mình. Thế nhưng, vợ anh lúc nào cũng cho rằng mình đúng.
Không bao giờ có chuyện cô ấy sai. Mà nếu có sai, cô cũng tìm lý do để chứng minh rằng tại sao cô ấy lại nói như vậy. Hoặc sai là do hoàn cảnh, do cô không để ý, chứ với kiến thức, sự hiểu biết của bản thân thì không có chuyện cô sai.
Có một người vợ bảo thủ, kiêu căng như vậy, nhiều khi anh cảm thấy rất ức chế. Lúc nào, cô cũng nghĩ mình đúng nên cô bắt anh, bắt mọi người phải làm theo ý cô. Và đã có nhiều điều tệ hại xảy ra.
Đã có nhiều quyết định, nhiều hành động sai lầm lặp đi lặp lại khiến anh không thể kiên nhẫn, chịu đựng nổi. Nếu có vấn đề gì xảy ra, cô không bao giờ nhận lỗi mà luôn cho mình là nạn nhân.
Không những không nhận lỗi, cô còn sửng cồ lên với chồng. Vì để nhà cửa êm ấm nên anh không "chấp" cô. Thế nhưng, cô mang cả tính xấu này của mình ra ngoài xã hội.
Lúc nào cô cũng nghĩ mình là người phụ nữ hoàn hảo. Lấy được cô, anh là người quá có phúc.
Anh mệt mỏi nhất khi cô thể hiện mình "giỏi giang" trên mạng xã hội. Ở nhiều trang facebook, cô tranh luận rất hăng và tỏ ra khó chịu với những quan điểm không giống mình.
Nhìn thấy vợ hung hăng chê bai, chửi bới trên facebook, anh rất xấu hổ. Thế nhưng, khi anh góp ý thì cô giận dỗi, thậm chí đòi ly hôn.
Anh không biết làm thế nào để vợ thay đổi. Anh đã quá mệt mỏi, quá oải khi vợ đã không giỏi mà luôn tỏ ra là "giáo sư biết tuốt" ở mọi lĩnh vực.
Anh đã cố "nhắm mắt, bịt tai" để duy trì cuộc hôn nhân, để giữ hoà khí vợ chồng nhưng càng ngày cô càng "thể hiện quá". Anh không biết sẽ tiếp tục chịu đựng được "người vợ luôn đúng" đến khi nào nữa.
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
9 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
12 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
14 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
15 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
18 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
22 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
7 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước