Nhìn thấy số tiền chồng dấm dúi cho mẹ anh ta, tôi quỵ ngã tại chỗ

Những lời chồng nói quá xúc phạm đến mẹ tôi, nóng mặt tôi hất cả mâm cơm đi, chỉ tay vào mặt chồng mà mắng chửi.

Tuần vừa rồi chị dâu sinh con đầu lòng, mẹ tôi phải về quê chăm sóc cháu nội. Mấy ngày cuối năm chúng tôi không thể tìm được người giúp việc. Chồng tôi phải thuyết phục 2 ngày mẹ chồng mới chịu ra trông cháu cho chúng tôi yên tâm đi làm.

Năm nay, chồng tôi phải trực nên cả nhà không về quê ăn Tết được. Ngày hôm trước, công ty tôi hết việc được nghỉ sớm. Vì vậy bà nội muốn về quê dọn dẹp nhà cửa đón Tết.

Trước khi về tôi đã biếu bà 3 triệu và mua sắm nhiều bánh kẹo, giò nạc, giò mỡ, trái cây, nem, bánh chưng,… để ông bà có cái Tết tươm tất. Khi tôi đưa tiền và quà biếu bà, chồng tôi cũng ở bên cạnh.

Hôm qua, ở nhà rảnh rỗi, tôi lau dọn nhà cửa và trang trí phòng khách. Đến khi nhìn thấy chiếc camera, tôi muốn lưu giữ lại vài hình ảnh bà nội lên nhà con trai chơi nên xem lại video để chọn một số đoạn cắt ra.

Nhìn thấy số tiền chồng dấm dúi cho mẹ anh ta, tôi quỵ ngã tại chỗ-1

Đến đoạn thấy chồng cầm một xấp tiền đưa cho bà nội thì tôi giật mình. Đó là cái túi đựng 200 triệu, chồng bảo tôi rút cho bạn vay lấy lãi. Sao lại mang cho bà nội vậy?

Lắng tai nghe đoạn hội thoại, chồng nói biếu tiền cho bà ăn Tết, còn thừa thì gửi ngân hàng. Tôi choáng váng đầu óc, rồi ngã vật ra ghế, đau lòng quá.

Mẹ tôi suốt 6 năm nay, vất vả chăm sóc 2 đứa con tôi khôn lớn, thế mà chưa bao giờ chồng tôi biếu bà được đồng tiền nào. Mỗi khi muốn cho mẹ tiền tôi phải cho lén lút. Thế nhưng mẹ tôi có mấy khi cầm tiền con gái cho đâu.

Bà luôn bảo tôi giữ lấy mà dùng, vợ chồng trẻ còn nhiều khoản chi tiêu, mẹ già rồi tiêu pha đáng mấy đâu.

Buổi tối, khi chồng về, tôi đưa đoạn video cho anh ấy xem. Chồng thản nhiên nói: "Cả đời mẹ mới ra thăm con cháu một lần, biếu bà chút ít, em làm gì mà lớn giọng vậy? Em còn cho bà ngoại nhiều hơn thế nữa. Có tiền bà mới chịu ở lại chăm sóc cháu đến tận 6 năm".

Những lời chồng nói quá xúc phạm đến mẹ tôi, nóng mặt tôi hất cả mâm cơm đi, chỉ tay vào mặt chồng mà nói rằng mẹ không có tham tiền như anh ấy.

Chồng tôi tức đỏ mặt, đặt bát cơm xuống rồi lên phòng lấy quần áo bỏ vào cơ quan ở. Tôi thấy mình không có sai nên chẳng phải xin lỗi. Nhưng cả hai cương thì sẽ mất Tết. Theo mọi người tôi phải làm sao đây?

Theo Trí Thức Trẻ

Xem link gốc Ẩn link gốc http://ttvn.toquoc.vn/vo-tinh-kiem-tra-camera-nhin-thay-so-tien-chong-toi-dam-dui-cho-me-chong-ma-choang-vang-dau-oc-quy-nga-tai-cho-22202224101956307.htm

chuyện vợ chồng mẹ chồng nàng dâu

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao