Chùm ảnh đang hot nhất Facebook: 'Nhà chị ở... mà chị không dám nói vì sợ...' - Ơ hay sợ gì?

Chỉ với đúng một tấm hình cùng mẫu câu đơn giản vậy mà cư dân mạng đã chế ra được hẳn một trào lưu siêu hài hước. Nhà bạn ở đâu thế? À mà thôi không cần trả lời đâu. Kẻo lại...



Để nói về độ hài hước và sáng tạo của cư dân mạng Việt Nam thì đúng là không còn gì chuẩn hơn ngoài hai từ "bá đạo". Đôi khi chỉ từ một tấm hình, một câu nói vu vơ hay một chất liệu hoàn toàn ngẫu nhiên nhưng các "thánh chế" đã có thể cho ra đời một loạt những tác phẩm mà nhìn vào chỉ biết... cười đến tắc thở.

Mới đây nhất, dân tình đã được dịp "bái phục" trước độ "lầy" của một album ảnh mang tên Nỗi oan của người Sài Gòn. Đây là album ảnh được thực hiện bởi một fanpage cộng đồng mang tên Tôi là người Sài Gòn.

Dù chỉ sử dụng đúng một tấm hình cho toàn bộ chùm ảnh kèm theo một mẫu câu "Nhà chị ở... mà chị không dám nói vì sợ..." nhưng album này vẫn được chia sẻ điên đảo và nhận được hơn 10k like chỉ trong một thời gian ngắn.

Bức ảnh được sử dụng cho album này chính là một cảnh phim đầy xúc động trong bộ phim Lô Tô vừa ra mắt cách đây không lâu. Phần nội dung của album là những điều rất gần gũi và "dở khóc dở cười" với nhiều người, đặc biệt là những ai hiện đang sinh sống ở Sài Gòn.

Hàng loạt những địa điểm quen thuộc ở thành phố này đã được nhắc đến, kèm theo đó là đặc trưng ở mỗi khu vực. Ví dụ như ở quận 1 thì sẽ sợ bị nói là nhà giàu, ở quận 5 thì sẽ sợ bị nói là xài hàng Kim Biên, ở Nhà Bè thì lại sợ shipper không thèm giao hàng vì quá xa xôi! Đấy, cần chi những thứ cao xa khó hiểu, đôi khi thân thuộc gần gũi thế này thôi mà lại đáng yêu quá trời!

 


 Bình Tân rồi lại Tân Bình. Nhưng xin một lần nữa khẳng định hai cái quận này không liên quan gì đến nhau nhé!
 


Cũng muốn làm người tốt lắm, nhưng lại sợ phiền, thôi hẹn kiếp sau vậy nhé!
 


Nhiều khi cũng hoang mang lắm, không biết phải giải thích sao cho người ta hiểu mình cũng là dân thành thị giống bao người mà thôi...
 


Ở xa đã khổ lắm rồi, đã vậy lại còn bị kì thị và xa lánh nữa chứ...
 


Dạ em ở quận 1 thiệt nhưng là sinh viên nghèo. Ai biết được sống giữa trung tâm Sài Gòn mà ngày ngày ăn mì gói Hảo Hảo 3 ngàn một bịch cơ chứ...
 


Thật sự là một câu hỏi khó với chị đó em à...
 


Nỗi lòng này có ai thấu cho tôi...
 


Bộ cứ ở gần con đường áo cưới là phải đám cưới hay sao hả mấy anh mấy chị?
 


Nhưng mà nếu có xài hàng Kim Biên thật thì cũng có sao đâu chứ? Sao tụi nó lại kì thị chị như vậy? Em nói đi! Chân lí ở đâu?
 


Em sống gần chợ nhưng em không có rành chợ đâu mấy anh mấy chị ơi...
 


Chỉ biết bẽn lẽn thưa em chưa đẻ lần nào nên em cũng không rành lắm ạ...
 


Nhắc tới quận 7 là nhớ tới Phú Mỹ Hưng. Nhưng đâu phải ai cũng có tiền ở villa chục tỉ đâu cơ chứ huhuhu...
 


Mệt lắm, đừng rủ nữa. Xin anh đừng...
 


Phim Lô tô sống trẻ trào lưu Facebook

Tin tức mới nhất