Có bầu lúc 17 tuổi, nàng dâu bị mẹ chồng nói điều vô cùng cay nghiệt
Dù tự chủ được về kinh tế nhưng nàng dâu này vẫn bị mẹ chồng trách móc vì có thai cản đường công danh của chồng.
Lứa tuổi 17, 18, trong khi bạn bè cùng trang lứa ăn chưa no, lo chưa tới, thì cũng có nhiều cậu ấm cô chiêu trót vướng vào lưới tình yêu. Không có kiến thức về sức khỏe sinh sản khiến cả đôi bên lóng ngóng và hậu quả là việc “bác sĩ bảo cưới” nên đôi bên bỏ dở việc học hành, bất đắc dĩ trở thành những ông bố, bà mẹ khi tuổi đời còn quá trẻ.
Nhân vật chính trong diễn đàn tâm sự cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự. Dù không sống dựa vào kinh tế của nhà chồng, đã làm chủ cửa hàng nail nhỏ nhưng mỗi sáng cô vẫn phải nghe mẹ chồng than vãn “mới nứt mắt ra đã chửa, chỉ khổ con bà”. Nghe xong câu nói, nàng dâu trào nước mắt, vì mới tốt nghiệp cấp ba, lỡ dở nên cả hai phải làm đám cưới, cũng bỏ luôn ước mơ vào trường đại học mà phải bươn chải ngoài cuộc sống để lo cho gia đình nhỏ.
Ban đầu, nàng dâu chịu đựng, thế nhưng “tức nước vỡ bờ” nên cô tâm sự trên một diễn đàn kín dành cho chị em. Bà mẹ trẻ mong sẽ nhận được lời khuyên khi “lần sau nếu tiếp tục nghe mẹ chồng than vãn như vậy thì nên đáp lại câu gì?”.
Mẹ chồng than vãn vì "bác sĩ bảo cưới" mà con trai lụi đường công danh. Ảnh minh họa
Tâm sự này ngay khi được đăng tải đã trở thành đề tài được cư dân mạng quan tâm. Đa số các thành viên gửi lời chia sẻ và động viên người mẹ trẻ sớm vượt qua thời kỳ khó khăn hiện tại, cố gắng dưỡng sức đừng nghĩ ngợi nhiều để mẹ tròn con vuông.
Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng đồng cảm với suy nghĩ và tâm trạng của nhân vật chính khi lâm vào cảnh “sống chung với mẹ chồng” như vậy. Nhiều chị em cao tay đưa ra những câu đáp trả “thâm và cay” để đối đáp với mẹ chồng.
Tuy nhiên, đại đa số các thành viên, thường là những người từng trải trong cuộc sống có những nhận định và lời khuyên xác đáng để cô gái trẻ có đủ nghị lực và niềm tin vượt qua hoàn cảnh khó khăn hiện tại. Thay vì đối chọi lại với mẹ chồng, bà mẹ trẻ nên tập trung vào những mục tiêu trước mắt phù hợp với mình.
Tài khoản M.Đ bày tỏ: “Con gái ơi, theo cô thì tâm người mẹ nào cũng thương con cả. Những câu trách móc đó chứng tỏ mẹ chồng con day dứt, không phải day dứt cho riêng con trai họ đâu. Hằng ngày họ nhìn thấy con, họ cũng xót xa vì con còn quá nhỏ mà đã làm mẹ. Chứ nếu họ thật sự không có chút nào lo lắng, yêu thương và có trách nhiệm với hai mẹ con thì họ đã không đứng ra cưới hỏi để con về làm con dâu nhà họ”.
Tài khoản L.C.V cũng bày tỏ quan điểm: “Không biết hoàn cảnh cụ thể của em như thế nào nên không dám nói nhiều. Chồng yêu thương mẹ con em là đủ. Những người khác nói rồi lại thôi, quan trọng vẫn là ở chồng em. Năm năm đầu hôn nhân sẽ cực kỳ khó khăn, sinh con sớm lại càng khó hơn nữa. Nên em cố gắng trau dồi quan điểm, cách nhìn nhận mọi việc để qua giai đoạn này, nếu vợ chồng em yêu nhau thật sự.
Đôi khi gặp khó khăn, tâm sự với người lạ cũng là một cách để giải tỏa stress, nhưng cũng hãy chuẩn bị cho mình một chính kiến. Mọi lời khuyên chỉ là tham khảo, chính em là người trong cuộc mới hiểu thấu được - mất - hay - dở của bản thân và hoàn cảnh của mình.
Chị chỉ mong em luôn cố gắng làm chủ kinh tế bản thân. Còn trẻ đã có con chắc chắn khổ nhưng hãy cố nghĩ đến tương lai sau này con em trưởng thành mà em còn trẻ trung xinh đẹp thì đó cũng chính là một cái đích đến để thấy cuộc sống đáng yêu”.
Nàng dâu tủi hổ mỗi khi mẹ chồng đổ lỗ 17 tuổi đã có thai. Ảnh minh họa
Tài khoản khác là V.T cũng đặt vào hoàn cảnh của người mẹ chồng và lên tiếng: “Sau này em có con trai, con trai em cũng vướng vào chuyện yêu sớm và phải lấy vợ, sau đó từ bỏ giấc mơ học hành để có tương lai vững chãi em cũng sẽ hiểu mẹ chồng vì quá thương con nên nói vậy. Em cũng nên thông cảm cho nỗi lòng người mẹ. Biết đâu khi em sinh con ra rồi, bà sẽ nói rằng được cái nọ mất cái kia. Không như thế sao có cục cưng ngày hôm nay?
Mới về làm dâu được mấy tháng, em nên nhẫn nhịn chịu thiệt thòi một chút cho gia đình yên ấm. Nếu em lên tiếng cãi giả hay đối đáp lại thì người khó xử nhiều nhất sẽ là chồng em, người không thể vì vợ mà bất hiếu và cũng không thể bênh mẹ mà mất đi vợ con...”.
Hiện, chia sẻ của bà mẹ tuổi teen vẫn đang gây bão mạng xã hội. Cũng mong cho bà mẹ trẻ sớm lấy lại tinh thần, xác định đâu là mục tiêu trước mắt và quan trọng cho cuộc đời mình, mau chóng vươn lên làm chủ cuộc sống và tận hưởng những ngày tháng ngọt ngào bên em bé sắp chào đời.
Theo Dân Việt
-
1 giờ trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
9 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
19 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
22 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
1 ngày trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...