Cô gái cưới con trai tỷ phú, mẹ chồng không cho ngồi cùng mâm, 6 năm sau bà phải hối hận
Đến nay, sau hơn 30 năm sống bên nhau, vợ chồng Bành Tuyết Phân và Ngô Đông Lượng sinh được 2 con trai.
Năm 1984, Ngô Đông Lượng lúc đó 34 tuổi, con trai trưởng chủ tập đoàn tài chính Shin Kong Financial Holdings Ngô Hỏa Sư đã gây chấn động khi trốn gia đình sang Mỹ kết hôn với nữ diễn viên Bành Tuyết Phân, 24 tuổi.
Nói về quyết định có phần bốc đồng của mình Đông Lượng cho hay, bản thân ông có rất nhiều bóng hồng vây quanh, nhưng năng lượng tích cực mà Bành Tuyết Phân đem lại tại mỗi nơi cô xuất hiện thì không phải ai cũng có được.
"Tuyết Phân có khí chất hiếm có. Cô ấy luôn lạc quan vui vẻ, không nề hà việc gì dù được sinh trưởng trong gia đình có điều kiện". Để chứng minh cho sự nghiêm túc của mình, họ kết hôn sau 6 tháng quen biết và tìm hiểu.
Thời trẻ, cô là nữ diễn viên nổi tiếng.
Bành Tuyết Phân nổi tiếng ở Đài Loan với hàng loạt vai diễn gây ấn tượng, nhưng với gia đình họ Ngô, cô không môn đăng hộ đối bởi không có gia thế "khủng" như những cô con dâu khác.
Không nhận được sự đồng ý của gia đình, nên sau khi trốn sang Mỹ đám cưới trở về để trừng trị con trai không nghe lời, Ngô Hỏa Sư đã giáng nhiều chức vụ của Ngô Đông Lượng tại Shin Kong Financial Holdings. Thậm chí, mỗi khi gia tộc có việc, bố mẹ chồng còn không cho phép Bành Tuyết Phân ngồi cùng mâm với mình.
Anh chị em của Ngô Đông Lượng có cùng thái độ khinh miệt như vậy với Bành Tuyết Phân.
Mọi chuyện có chuyển biến bất ngờ khi vào năm 1986, Ngô Hỏa Sư đột ngột qua đời, cuộc họp gia đình đã được mở khẩn cấp. Mặc dù là con trai trưởng nhưng mọi chức vụ trong Shin Kong Financial Holdings đều không có tên của Ngô Đông Lượng.
Bất mãn gia tộc, năm 1990, Ngô Đông Lượng rời bỏ Shin Kong, tự thành lập Ngân hàng quốc tế Đài Tân và trở thành Chủ tịch ngân hàng trẻ nhất Đài Loan, khi đó ông mới 40 tuổi. Cũng trong năm này, một kẻ lạ mặt đã đột nhập vào nhà riêng và bắt cóc Ngô Đông Lượng, lúc Tuyết Phân đang ở viện do mang thai ngoài tử cung.
Kẻ bắt cóc sau đó đã gọi điện cho Bành Tuyết Phân đòi tiền chuộc một triệu tệ. Gia đình họ Ngô náo loạn, ai nấy đều sợ hãi, chỉ có mình Bành Tuyết Phân giữ bình tĩnh. Việc đầu tiên cô làm là báo cảnh sát. Tuy nhiên, kẻ bắt cóc biết được việc làm của Tuyết Phân nên đã gửi lời đe dọa "Nếu tiếp tục báo cảnh sát, sẽ chỉ nhận xác chồng".
Sau 2 lần chuyển tiền cho kẻ bắt cóc, sang lần thứ 3, đối tượng yêu cầu một mình Tuyết Phân lái xe đến điểm hẹn để đưa tiền. Thời điểm này cô vừa phẫu thuật, do lái xe nhiều giờ theo yêu cầu của kẻ bắt cóc nên vết thương liên tục chảy máu. Tuy nhiên vì sợ chồng bị sát hại nên Tuyết Phân vừa lái xe vừa lấy áo bịt vào vết thương. Đến 11h đêm, cô đã mang tiền đến được nơi giao hẹn. Lúc này Ngô Đông Lượng được thả ra, hai vợ chồng ôm nhau khóc nức nở.
Giải cứu chồng thành công, vị thế của Bành Tuyết Phân được nâng lên rõ rệt. Mẹ chồng cô bắt đầu quan tâm và yêu thương con dâu. Còn đối với chồng, Tuyết Phân như một ân nhân. Kể từ đó trong những hội nghị quan trọng, ông đều mang vợ theo, tay nắm chặt tay, hãnh diện khoe: "Đây là Bành Tuyết Phân - vợ của tôi".
Đến nay, sau hơn 30 năm sống bên nhau, vợ chồng Bành Tuyết Phân và Ngô Đông Lượng sinh được 2 con trai. Tuyết Phân còn giúp chồng điều hành ngân hàng Đài Tân trở thành một trong những ngân hàng lớn nhất của Đài Loan. Có thời điểm bà được chồng giao cho chức vụ giám đốc pháp lý của Shin Kong Financial Holdings nhưng đã từ chức vào tháng 5/2019 để nhường lại ghế cho con trai.
Kinh doanh có lúc lên lúc xuống, những lúc thua lỗ Ngô Đông Lượng đã nói: "Dù em có thất bại, nhưng trong mắt anh em vẫn luôn là ánh sao sáng nhất". Sau đó ông đưa vợ đi du lịch để bà khuây khỏa. Năm 2004, khi Ngô Đông Lượng được vinh danh là CEO xuất sắc nhất Đài Loan, trong lời cảm ơn, ông không quên nhắc tới vợ: "Nếu không có vợ, tôi sẽ không có ngày hôm nay".
Theo Thoidaiplus
-
2 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
4 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
6 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
8 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
11 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
3 giờ trước