Cô gái hoảng loạn khi biết bạn trai yêu 3 năm đã là bố của 3 đứa trẻ
Một người phụ nữ bị sốc tinh thần sau khi phát hiện bạn trai yêu được ba năm của mình thật ra đã có ba đứa con trước đó.
Bà mẹ một con cảm thấy tức giận sau khi phát hiện bạn trai đã có con trước đó (Ảnh minh họa)
Trong một bài đăng trên Facebook với tựa đề ‘Cần suy nghĩ lại mối tình ba năm của tôi vì anh ấy không hề nói đã có con trước đó’, bà mẹ một con thừa nhận cô bị bế tắc khi không biết có nên chấm dứt mối tình ba năm của mình không vì cả hai đã có một cô con gái sáu tháng tuổi.
“Tôi năm nay 33 tuổi còn anh ấy 45”, cô viết.
“Tôi biết anh đã kết hôn từ những năm 20 tuổi và sau đó ly hôn vào năm 35 tuổi, nhưng anh không hề đề cập đến những đứa bé.
Chúng tôi đã có với nhau một cô con gái sáu tháng tuổi và vừa mới chuyển về căn hộ mới. Chúng tôi thậm chí đã bàn bạc về kế hoạch đính hôn”.
Người phụ nữ chia sẻ về sự thật khủng khiếp của gia đình mình (Ảnh minh họa)
Cô kể lại lúc bạn trai mình thừa nhận đã có ba đứa con với vợ cũ.
“Cuối cùng anh ấy cũng thừa nhận đã có ba đứa bé từ cuộc hôn nhân trước và đã không gặp con trong mấy năm liền do có mâu thuẫn với vợ cũ. Nhưng kì lạ thay, anh ấy lại bắt đầu liên lạc lại với con mình sau khi biết tôi có bầu.
Năm nay mấy đứa trẻ trưởng thành, đứa lớn nhất 21 tuổi, đứa thứ hai 18 tuổi và em út 16 tuổi. Và lý do anh ấy che giấu suốt bao năm qua là vì anh đã không liên lạc với họ trong nhiều năm và chúng thấy tức giận khi anh có con với một người phụ nữ còn quá trẻ.
Anh ấy còn nói đã dự định nói với tôi sớm hơn”.
Cô còn chia sẻ thực ra những lúc bạn trai nói đang làm việc thì đến nửa số đó là đang ngồi với con riêng hay giúp cô con gái lớn chăm em bé.
Đứa bé mới ra đời được mấy ngày và bạn trai cô đã bí mật đến bệnh viện cùng vợ cũ để thăm cháu.
“Tôi cảm thấy thực sự bị lừa”, cô thất vọng khi đưa con về nhà bà ngoại và trở về nhà mình và phát hiện bạn trai đang chọn từng bộ quần áo cũ của con họ cho đứa cháu mới ra đời.
Bài đăng của cô nhận được rất nhiều phản hồi đồng tình từ người xem (Ảnh minh họa)
Bài đăng của cô nhận được rất nhiều phản hồi đồng tình từ người xem.
“Thật tồi tệ. Lẽ ra anh ta phải thú nhận từ trước khi hai người quen nhau chứ. Đừng quá bận tâm khi anh ta không liên lạc với bạn”.
“Đừng ở với anh ta thêm một giây phút nào nữa. Tôi biết anh ta là bố của con bạn nhưng bạn đừng bao giờ tin tưởng anh ta sau cú lừa này nữa”.
Theo Dân Việt
-
1 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
3 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
6 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
22 giờ trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
23 giờ trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
1 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
1 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
-
2 ngày trướcLần kết hôn thứ hai này, người phụ nữ có cậu con trai 5 tuổi không những tìm được một trai tân mà đối phương còn có kinh tế ổn định.
-
2 ngày trướcMột bên là người yêu cũ, một bên là bạn thân 17 năm. Tôi không hiểu họ nghĩ gì mà lại đến với nhau nữa?
-
3 ngày trướcGiây phút gặp nhau, cả tôi và bố bạn gái đều sững sờ. Trong lúc tôi chưa biết nên phản ứng thế nào, chú ấy đã cười nói: "Nào thanh niên, giúp chú xách đồ vào bếp". Tôi làm theo hệt như một cái máy.