Cô gái 'lật mặt' nhanh hơn bánh tráng sau khi chàng trai thú nhận chỉ nói đùa 'chạy xe ôm', chứ thực tế đang làm 'chủ tịch giả danh'
Ban đầu, chàng trai giới thiệu mình làm xe ôm, cô gái khẳng định không muốn hẹn hò nhưng sau đó đã thay đổi nhanh như chớp.
Tiếp tục tình huống siêu kinh điển trong một show hẹn hò khi cô gái thay đổi quyết định chóng mặt. Ban đầu, cặp đôi được bị mắt và thoải mái giới thiệu về bản thân. Cho đến khi, chàng trai tên Nam (25 tuổi) cho biết mình hiện đang làm nghề… xe ôm, lúc này cô gái biến sắc và phải lập tức hỏi lại: ''Xe ôm á?!''.
Sau màn giao lưu, tìm hiểu các thông tin khác cho đến màn quyết định hẹn hò, cô gái từ chối, chàng trai tỏ ra không quá khó hiểu khi chỉ có bản thân mình đồng ý tiến tới.
Đến đây, anh chàng tên Nam nói: ''Anh có thể đặt cho em một câu hỏi được không: Tại sao em lại không quay lại?!''.
Thái độ của cô gái khi chàng trai cho biết ''anh làm xe ôm''
''Mẫu đàn ông của em là mẫu đàn ông trưởng thành, có thể lo cho em cuộc sống sau này chứ không thể là người đàn ông lông bông, nay đây mai đó được'' – cô gái đáp trả. Chứng kiến thái độ thẳng thắn của cô gái, chàng trai thú nhận việc giới thiệu làm xe ôm chỉ nói vui, là công việc anh yêu thích thôi chứ thực tế anh đang làm một công việc khác.
Chỉ có điều công việc khác mà anh chàng nói ở đây lại là… chủ của một shop thời trang, khiến cô gái phải thay đổi quyết định lập tức.
Mọi thứ thay đổi cái xoẹt khiến tất cả ngơ ngác
''Thực ra thì cái công việc chạy xe ôm chỉ là việc anh thích thôi còn hiện tại, công việc chính của anh, anh có một shop quần áo và có nguồn thu nhập chính từ đó. Anh sẽ đảm bảo lo được cuộc sống cho hai chúng mình còn anh không phải là một gã lông bông như em đang nghĩ'' – chàng trai nói.
Nghe chàng trai thú nhận là ''chủ tịch giả danh'', cô gái cười tủm tỉm và chấp nhận quay lại nhìn mặt anh – đồng nghĩa với việc đồng ý hẹn hò. Chưa hết, cô còn chấp nhận để chàng trai đặt lên trán mình một nụ hôn rồi sau đó, cả hai còn hôn môi đắm đuối.
Hành động của nữ chính trong show hẹn hò này nhanh chóng bị chỉ trích ''lật nhanh hơn bánh tráng'', nhiều người ngán ngẩm không hiểu cô chọn chàng trai vì ''anh là chính anh'' hay vì ''anh là chủ tịch'' nữa!
Theo Baodatviet
-
3 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
14 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
17 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
19 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
20 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
23 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
3 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
3 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
Tin tức mới nhất
-
11 giờ trước
-
12 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước