Cô gái 'thà sống ở nghĩa trang còn hơn về nhà', nghe lý do mới thấu hết
"Thà sống ở nghĩa trang còn hơn về nhà", đó là những lời cô gái đã thốt lên khi gặp lại bố sau 4 năm.
Ở một số vùng có phong tục tương đối bảo thủ, việc hôn nhân sắp đặt vẫn là chuyện thường xảy. Có những người chấp nhận “bố mẹ đặt đâu con ngồi đó”, nhưng số khác thì không cam tâm, đứng lên chống đối bằng đủ hình thức.
Và đó cũng là câu chuyện xảy ra với cô gái họ Lu ở Trung Quốc - người đã bỏ nhà đi vì bị ép cưới người mình không yêu.
Theo đó, cô gái đến từ vùng nông thôn Hồ Bắc từng đính hôn với một người đàn ông ở làng bên cạnh cách đây 4 năm dưới sự sắp đặt của gia đình.
Thời điểm đó, mặc cho sự phản đối của con gái, bố mẹ cô vẫn khăng khăng buộc cô phải lấy chồng. Sau khi hết lời thuyết phục vẫn không thành, cô gái chuyển sang sử dụng phương pháp “chiến tranh lạnh” để mong gia đình thay đổi quyết định.
Cô gái bỏ nhà đi lang thang suốt 4 năm nhất quyết không chịu về.
Tuy nhiên, bố mẹ cô âm thầm tiếp tục thương lượng với đàng trai về cuộc hôn nhân và sắp xếp lễ cưới, buộc con gái phải đầu hàng và quy thuận khi mọi chuyện đã rồi.
Không thể chịu đựng được, cô thực sự chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân vào ngay ngày cưới và bỏ nhà đi. Nhà họ Lu vốn tưởng rằng con gái chưa từng đi đâu xa khỏi nhà sẽ không thể bỏ đi xa, nhưng không ngờ họ tìm khắp nơi vẫn chẳng tìm được dấu vết gì của cô.
Đôi vợ chồng thậm chí còn treo thưởng 100.000 NDT (hơn 340 triệu đồng) với hy vọng mọi người sẽ tìm được con gái giúp mình.
Chẳng ai ngờ, hành trình chạy trốn cuộc hôn nhân ép buộc của cô gái thoắt cái đã 4 năm. Cuối cùng, gia đình cũng tìm được manh mối của con gái.
Giây phút đoàn tụ của hai bố con họ Lu.
Theo đó, vào tháng 4 năm nay, một cô gái không rõ danh tính ở lại nhiều ngày tại một nghĩa trang địa phương ở thành phố Đông Quan, tỉnh Quảng Đông, thu hút sự chú ý của người dân địa phương. Nhóm phúc lợi công cộng hỗ trợ tìm kiếm người mất tích ngay lập tức cử nhân viên đến hiện trường.
Sau khi điều tra, danh tính của cô gái được tiết lộ chính là người con gái bỏ nhà đi cách đây 4 năm của gia đình họ Lu ở Hồ Bắc. Gia đình cô rất vui mừng khi biết tin và ngay lập tức lái xe đến thành phố để nhận con.
Người đàn ông bật khóc nức nở khi chuẩn bị được gặp lại con gái.
Vào giây phút đoàn tụ, hai bố con bật khóc khi gặp lại nhau. Cô gái trẻ bật khóc nhưng hoàn toàn không đối diện và nói chuyện với bố mình. "Tôi thà ở nghĩa trang còn hơn về nhà", đó là những gì cô thốt lên.
Bố mẹ cô sau đó nhận ra sai lầm, hứa sẽ đối xử tốt với con gái và sẽ không lặp lại sai lầm trước kia. Đối với tiền thưởng, các tình nguyện viên cho biết cô gái từ chối nhận bất kỳ khoản tiền nào từ phía gia đình.
Theo VTC
-
4 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
6 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
7 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
8 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
9 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
14 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước