Cô nàng 'hóa vàng' tiễn đưa một cuộc tình, lý do đưa ra ai cũng 'gật gù'
Nhiều người cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự như trên và tự hỏi "sao lại có những người đáng yêu như vậy chứ".
Một trong những điều gây ức chế nhất thế kỉ là gì? Đó chính là khi bạn điện thoại hay nhắn tin cho người ta mà bị "bơ" đẹp với kiểu đọc tin nhắn không màng trả lời hoặc chẳng thiết xem dù thường xuyên online. Bạn bè phũ phàng thế đã khó mà chấp nhận, ấy vậy mà người yêu cũng có thái độ "đáng yêu" như vậy, thử hỏi sao không "giận tím người"?
Một cô nàng mới đây cũng kể lại câu chuyện bị ban trai "bơ" như vậy. Cô kể:
"Chẳng biết có chuyện gì hay làm sao nhưng ông người yêu đọc tin nhắn em cả một tuần trời không hồi đáp, trong khi đó em thấy vẫn đi comment dạo và tương tác với bạn bè bình thường".
Tin nhắn cục súc của cô nàng khi bị bạn trai bơ đẹp. (Ảnh Tổ Lái).
Trong tin nhắn, anh chàng người yêu vội vội vàng vàng giải thích:
- Em à. Ơ anh quên mất cả tuần nay anh chưa trả lời tin nhắn của em. Anh xin lỗi, em đừng giận anh nha. Em đâu rồi sao không rep inbox anh thế?
Hành động đáng yêu đến mức không thể nào chấp nhận được. Cái kiểu ở đâu nhắn tin cả tuần mới trả lời vậy. Cô đổi giọng:
- Em đang trong đám tang?
Tưởng là đám tang gì nên anh chàng mới hốt hoảng hỏi: "Đám tang ai" thì nhận được câu trả lời quá đắng:
- Tình yêu của chúng ta.
Ngay sau đó cô nàng giận tím mặt thay đổi cách xưng hô: "Mày sợ tao đòi nợ mày hay sao mà tao nhắn tin mà mày không rep? Mày coi tao là cái gì hả?"
Dù nhất quyết chia tay gay gắt như vậy nhưng cô nàng bày tỏ vẫn còn yêu. "Nhưng thật sự không thể chấp nhận được. Cảm giác tình yêu của mình dành cho anh ta thật lòng mà anh ta chả biết tôn trọng ấy. Cảm giác khó chịu quá".
Tâm sự của cô nàng chạm vào đúng "chỗ ngứa" của không ít anh em. Nhiều người cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự như trên và tự hỏi "sao lại có những người đáng yêu như vậy chứ".
Bình luận từ cộng đồng mạng. (Ảnh cap màn hình).
Bạn Tiến Dũng: "Online mà không trả lời, 5 phút thôi là có chuyện rồi đừng nói một tuần".
Bạn Hường: "Quên gì đến 1 tuần, kêu bận mà vẫn comment với bạn. Chắc bận với mình thôi còn rảnh với người khác".
Bạn Hà Uyên: "Tôi hiểu cảm giác ấy, mối quan hệ nào cũng thế, kiểu đọc chỉ đọc tin nhắn thất bất lịch sự kinh khủng".
Trong tình yêu, cấm kị nhất là thái độ vô tâm thờ ơ. Nếu đã gọi là yêu nhau thì dù là một tin nhắn nhỏ, một câu hỏi cũng phải trả lời tức khắc. Đừng tự biến người mình yêu thành trò cười để rồi đến lúc bị đá cũng ngỡ như giấc mơ!
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
7 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
9 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
10 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
11 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
12 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
17 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước