Cứ ngỡ có con gái bớt mệt nhưng nhìn chúng nghịch như giặc thế này thì bố mẹ hóa trầm cảm

Tình huống "dở khóc dở cười" của bé gái khiến dân mạng, nhất là các phụ huynh không khỏi than trời: "Gái nhà ai mà nghịch như vậy".

Ai cũng thường nghĩ đẻ con gái các mẹ sẽ bớt mệt mỏi hơn nhiều, vì các bé gái thường đáng yêu, nhẹ nhàng và hiếm khi nghịch ngợm hay la hét như bé trai. Thế nhưng sau khi xem những hình ảnh bé gái này, chắc không ít phụ huynh "sang chấn tâm lý" rồi thay đổi suy nghĩ của mình rằng: "Hóa ra con gái có đứa còn nghịch hơn hơn cả giặc".

Theo đó, bé gái trong hình chắc cầm tinh con khỉ nên thích leo trèo. Trong lúc anh trai đang ngồi học bài, cô bé không ngại trèo ghế, nhảy lên rồi đu bám vào chiếc rèm cửa như ninja. 

Cứ ngỡ có con gái bớt mệt nhưng nhìn chúng nghịch như giặc thế này thì bố mẹ hóa trầm cảm-1
Bé gái hóa ninja đu bám rèm cửa.

Màn trò chơi có "1-0-2" này khiến cô bé có vẻ khoái chí nên lặp lại nhiều lần. Tiếc thay, chiếc rèm cửa do không chịu được "sự tấn công" liên tục của bé gái nên chẳng mấy mà đổ sập xuống khiến cô bé hứng chịu một phen hết hồn.

Cứ ngỡ có con gái bớt mệt nhưng nhìn chúng nghịch như giặc thế này thì bố mẹ hóa trầm cảm-2
Cứ tưởng "nắng phải chịu trời" nhưng rèm cửa lại không chịu nổi màn phá hoại của bé gái nên chẳng mấy mà đổ sập.

Tình huống dở khóc dở cười của bé gái ngay sau đó đã khiến dân mạng, nhất là các phụ huynh không khỏi than trời "con gái nhà ai mà nghịch như vậy". 

Nhưng trên thực tế, không hiếm nhà có con gái mà nhìn thì ngỡ đáng yêu nhưng đến khi nghịch phá thì chẳng ai bằng. Những hình ảnh dưới đây chính là minh chứng hùng hồn khiến ai cũng phải công nhận về độ nghịch.

Cứ ngỡ có con gái bớt mệt nhưng nhìn chúng nghịch như giặc thế này thì bố mẹ hóa trầm cảm-3
Đã cất kĩ thế rồi mà nàng ta vẫn tha lôi thỏi son của mẹ ra được để rồi tô son dặm phấn ra nông nỗi này, con với chẳng cái.

Cứ ngỡ có con gái bớt mệt nhưng nhìn chúng nghịch như giặc thế này thì bố mẹ hóa trầm cảm-4
Khi bạn đang lên cơn vật tô màu mà nhà lại hết giấy.

Cứ ngỡ có con gái bớt mệt nhưng nhìn chúng nghịch như giặc thế này thì bố mẹ hóa trầm cảm-5
Trắng như cô Ngọc Trinh mà có vẻ làm hơi khó mẹ ạ.

Cứ ngỡ có con gái bớt mệt nhưng nhìn chúng nghịch như giặc thế này thì bố mẹ hóa trầm cảm-6
Con chỉ đang tập làm y tá với các bạn búp bê với gấu bông thôi, mẹ đừng lo.

Cứ ngỡ có con gái bớt mệt nhưng nhìn chúng nghịch như giặc thế này thì bố mẹ hóa trầm cảm-7
Lọ dầu chàm của mẹ mua thế nào mà mới bôi một tí đã bóng nhẫy thế này, mẹ mua phải đồ lởm rồi.

Cứ ngỡ có con gái bớt mệt nhưng nhìn chúng nghịch như giặc thế này thì bố mẹ hóa trầm cảm-8
Cứ ba bữa lại thấy con nghịch như này thì chẳng mấy bố mẹ tổn thọ con ạ.

Trẻ con lúc nào cũng vậy, dù là nghịch nhưng vô cùng đáng yêu vì chúng là... trẻ con mà!!!

Ying Ying
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/de-con-gai-ma-nghich-nhu-giac-the-nay-thi-bo-me-hoa-tram-cam-n-233424.html

gia đình con gái

Tin tức mới nhất