Cưới người mình căm ghét chỉ vì có bầu, tôi sống như địa ngục

Từ ngày cưới anh ta, tôi như sống trong địa ngục. Anh ta thoải mái ra ngoài cặp kè với người khác, có con riêng rồi về nhà đánh đập tôi.

Ngày trước khi còn trong giai đoạn tìm hiểu nhau, có lần chồng tôi mời tôi đến nhà anh ta chơi và ăn cơm. Nhưng tôi lại không thể ngờ được, anh ta đã tẩm thuốc mê trong đồ ăn để cưỡng đoạt tôi. Khi tỉnh dậy, tôi vô cùng căm ghét hành động bỉ ổi, đê tiện của anh ta. Nhưng không may, chính lần đó đã khiến tôi có thai.

Anh ta đe dọa tôi nếu không cưới sẽ tung clip nóng của chúng tôi lên mạng. Vì sợ bố mẹ biết được sẽ đau lòng, nên tôi nhắm mắt, đưa chân lấy anh ta.

Từ khi về làm vợ anh ta, cuộc sống địa ngục của tôi mới chính thức bắt đầu. Anh ta thoải mái ra ngoài cặp kè với những người phụ nữ khác, có con riêng, uống rượu say xỉn rồi về nhà đánh đập tôi và con gái.

Tôi thực sự muốn ly hôn, nhưng anh ta luôn đe dọa rằng nếu tôi dám ly hôn sẽ không để cho bố mẹ tôi yên. Thực ra tính anh ta thô lỗ không khác gì xã hội đen, nên tôi rất sợ./.

Theo VOV


ly hôn Ngoại tình

Tin tức mới nhất