'Đẻ xong tuột luôn cả não' là hội chứng dở khóc dở cười mà mẹ bỉm sữa nào cũng từng kinh qua
Hầu như các mẹ sinh con xong đều mắc chung một chứng bệnh đãng trí nặng mà dân gian gọi vui là “não cá vàng”. Căn bệnh này nhiều đến độ, chỉ cần nhắc đến là các mẹ có thể kể ra hàng loạt rổ kỷ niệm cười ra nước mắt do tật đãng trí gây ra.
Được làm mẹ là một thiên chức cao cả, nhưng bên cạnh đó các mẹ cũng phải hy sinh, đánh đổi nhiều thứ khác khi bé con chào đời. Đó có thể là cơ thể bủng beo kém săn chắc như thời son rỗi, có thể là chiếc bụng nứt rằn ri chả khác gì dưa bở, hay thường gặp nhất là tật nhớ nhớ quên quên thường được chị em kháo nhau với cái tên “não cá vàng”.
Tuy không phải bệnh nan y hết thuốc chữa nhưng “não cá vàng” cũng mang lại vô vàn nỗi khổ sở mà chỉ hội bỉm sữa mới hiểu nhau.
Nhiều mẹ đã phải vất vả suốt một thời gian dài để đi tìm đồ thất lạc do trí nhớ ngắn hạn của mình gây nên, hay đi chợ mua hàng quên không lấy tiền trả lại, để đồ đạc ở đâu không nhớ, cắm cơm không bật nút, quên cho gia vị vào món ăn hay thậm chí, có người đang cầm đồ trong tay mà cứ đi tìm khắp nhà… và còn nhiều hơn thế nữa.
Cứ tưởng con bị trộm bắt cóc, ai ngờ…
Đảm bảo, nhiều chị em gặp phải trường hợp này lắm rồi nè.
Chị này xứng đáng được phong là “bà mẹ quách tỉnh” của năm.
Nhờ chứng tuột não này mà hóa đơn điện nước cứ tăng vùn vụt.
Kiểu này mà xảy ra vài lần chắc anh chồng hạn hán lời mất.
Nấu nước những 3 lần thế này thì đố con vi khuẩn nào sống sót được nhé.
Màn “suýt đốt nhà trong vô thức” của mẹ bỉm sữa này thật đáng sợ.
Mẹ nào cũng thấy số cân vụt lên nhanh chóng như mẹ này thì nhớ ngó xem cánh tay mình có đang bế con không nhé.
Bỏ quên mất con là truyền thuyết có thật các mẹ ạ.
Đây là câu chuyện quen thuộc của hầu hết các mẹ bỉm sữa phải không?
Quái lạ, cái khẩu trang có gì quý báu mà vừa quay đi là bị thó mất thế này.
Theo Saostar
-
7 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
12 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
13 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
15 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
16 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
17 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
21 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
6 giờ trước
-
7 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước