Đi tập gym vì bạn bè rủ quá nhiều, 9X lấy được chồng điển trai và cùng nhau 'cuỗm' hết huy chương ở các giải đấu thể hình
Cô nàng 9X với chiều cao 1m50 từng không định tập gym, sau khi bạn bè rủ năm lần bảy lượt mới quyết định "đi cho vui".
Người ta thường nói con gái đi lấy chồng như một canh bạc, may mắn thì gặp được người chồng biết quan tâm, chia sẻ và bảo vệ vợ con, còn không may thì gặp phải kẻ không đối xử tốt với mình.
Tuy nhiên, may mắn như cô bạn Thu Thảo dưới đây thì thật sự không có nhiều. Chẳng những lấy được anh xã hết mực yêu thương vợ, mà hai vợ chồng còn có chung đam mê, nghề nghiệp và từng cùng nhau 'tham chiến' biết bao nhiêu giải đấu.
Cặp đôi Hoàng - Thảo đều là VĐV thể hình
Trần Thu Thảo (SN 1998) và chồng tên Kiều Phước Hoàng (SN 1993) hiện làm PT (HLV cá nhân) tại Kiên Giang. Hai người kết hôn vào tháng 3/2019.
Thảo có khuôn mặt sáng, lúc nào cũng nở nụ cười tươi với chiếc răng khểnh và dáng người nuột nà, ít ai nghĩ đây lại là một nữ VĐV thể hình hay PT. Thực tế, chuyện đến với thể hình lại là một câu chuyện dài của cô bạn 9X này. Bạn bè phải rủ năm lần bảy lượt cô nàng mới quyết định đặt chân đến phòng gym, và mối tình với ông xã hơn 5 tuổi cũng bắt đầu chớm nở từ đây.
Nữ VĐV 9X có gương mặt sáng và nụ cười duyên
Thu Thảo chia sẻ: "Lúc bắt đầu mình chỉ nghĩ là đến phòng tập với các bạn cho vui thôi chứ không nghĩ là sẽ theo nó để làm việc. Cũng tại đây mình gặp anh Hoàng, anh đã đi tập trước mình một thời gian rồi. Anh hướng dẫn mình rất nhiều trong việc tập luyện: từ các bài tập, kỹ thuật tập,… Nhưng lúc đó vẫn chỉ là anh em bình thường thôi.
Hằng ngày hai đứa vẫn nhắn tin qua lại, hẹn hò đi tập chung. Thực ra là cả hai cũng đã có tình cảm với nhau rồi nhưng không ai nói ra. Mãi cho đến một hôm hai vợ chồng đang đi chơi thì vô tình gặp bạn của chồng, anh lập tức giới thiệu với bạn rằng mình là bạn gái của ảnh. Lúc đó cũng bất ngỡ dữ lắm nhưng mà hạnh phúc nhiều hơn. Kể từ đó chúng mình lấy hôm ấy là ngày kỷ niệm quen nhau luôn".
Phòng gym - nơi se duyên cho Thảo và Hoàng
Với một người con gái, chiều cao 1m50 thì không phải là lợi thế, đặc biệt trong việc tập thể hình. Thế nhưng với cô gái Kiên Giang này, chuyện chiều cao với cô không thành vấn đề. Thậm chí, vóc dáng hiện tại của cô chính là niềm ao ước của bao thiếu nữ khác. Đặc biệt, bên cạnh Thảo còn có sự ủng hộ và giúp đỡ rất nhiều từ chồng.
"Nhiều người cho rằng con gái mà theo các môn thể thao vận động mạnh sẽ ít nhận được sự che chở từ bạn trai lắm, bởi vì họ cho rằng những cô gái ấy vốn dĩ đã mạnh mẽ rồi. Thế nhưng thực sự thì không phải đâu. Khỏe mạnh là điều tất yếu nhưng họ cũng là con gái mà, đã là con gái thì ai chẳng có những lúc yếu đuối đúng không?
Chồng mình là một người khá tâm lý, anh ấy biết mình muốn gì, cần gì. Đặc biệt là do cả hai đều có chung đam mê về thể hình nên là dễ đồng cảm với nhau lắm. Nhìn mình lúc thi đấu thì cơ cắp vậy thôi chứ thực ra mình làm nũng chồng hoài à. Hai đứa cũng có nhiều khi giận dỗi nhưng chẳng giận được lâu vì ai cũng 'lầy' hết. Quan trọng là hai vợ chồng biết nghĩ cho nhau".
Trong những bức ảnh đời thường, Thu Thảo vô cùng nữ tính, dịu dàng chứ không hề 'đô con' như trên sàn đấu
Thảo còn kể về những kỷ niệm đáng nhớ khi hai người yêu nhau, nhất là những ngày cùng ăn chung, tập chung và đi thi chung. Hai bên gia đình cực kỳ ủng hộ nên ngày hai vợ chồng thi đấu, cả hai bên gia đình thuê xe đến cổ vũ. Kết quả là Hoàng và Thảo đều đạt thành tích cao. Và cho đến bây giờ, cô nàng 1m50 cùng ông xã đã có trong tay không ít huy chương cho lĩnh vực thể hình.
Hai vợ chồng cùng đạt giải cao trong các cuộc thi thể hình
Hiện tại, để vun vén cho gia đình nhỏ nên Thu Thảo đã tạm dừng thi đấu mà chỉ chuyên tâm đi dạy. Cả hai cũng mong sớm được đón một thiên thần nhỏ trong tương lai.
Theo Báo đất việt
-
14 phút trướcNghe câu nói của chồng, tôi nghẹn ứ ở cổ. Tôi biết chồng lo cho mình nhưng tôi làm sao có thể làm như lời anh nói.
-
1 giờ trướcDù không có quyền lực nhiều trên chính trường, nhưng Nữu Hỗ Lộc thị và Na Lạp thị lại là 2 gia tộc sản sinh ra nhiều hoàng hậu, phi tần nhất cho các đời hoàng đế nhà Thanh.
-
11 giờ trướcĐi khám tưởng chỉ là tinh trùng yếu, thế nhưng chàng trai sốc khi biết bản thân gần như không có tinh trùng.
-
12 giờ trướcSuốt nhiều năm ly hôn, tôi chưa từng quên người vợ cũ của mình. Và rồi tôi quyết định đi tìm em để giải thích rõ ràng chuyện năm xưa.
-
15 giờ trướcNếu bán nhà trả nợ cờ bạc cho vợ thì cả gia đình sẽ thành vô gia cư, không bán thì bị đe dọa hành hung, tôi có nên ly hôn để con cái, bố mẹ đỡ bị cô ấy liên lụy?
-
20 giờ trướcNan lập tức phải nhập viện để đảm bảo sức khỏe cho bản thân.
-
22 giờ trướcĐọc tin nhắn của vợ mà lòng tôi trống rỗng, tôi cảm thấy mình không còn chút sức lực nào để làm bất cứ việc gì lúc này.
-
1 ngày trướcChồng tôi cởi trần, nằm úp sát dưới đất. Vì nằm ở dưới đó quá lâu nên anh chị chuột rút, rên rỉ vì đau.
-
1 ngày trướcVị hoàng đế này khiến người ta ghê sợ bởi chứng lệch lạc tình dục, ăn chơi trác táng, tàn ác nhất lịch sử Trung Quốc.
-
1 ngày trướcĐó là lời chất vấn của người đàn ông ngoài 40 tuổi với bác sĩ khi anh ta bức xúc cho rằng nguồn lây bệnh lậu chỉ có thể từ vợ, vì chỉ khi quan hệ với vợ anh mới không dùng bao cao su.
-
1 ngày trướcSáu mươi năm sau lần gặp gỡ đầu tiên, cựu sinh viên Đại học Bắc Kinh đã tuyên bố tình yêu của họ trước mặt những người thân yêu và cuối cùng họ đã kết hôn.
-
1 ngày trướcMẹ tôi vừa qua đời được 1 tháng, mộ còn chưa xanh cỏ, bố tôi họp gia đình và tuyên bố từ nay sẽ sống với cô giúp việc như vợ chồng, sau này mất đi cũng sẽ để lại cho cô ta một phần tài sản như các con.
-
1 ngày trướcAnh ta lên xe với nhân tình, em trong tháng ở cữ đã như một kẻ điên đuổi theo xe của họ. Người chồng đó, một cái ngoái nhìn cũng không thèm.
-
1 ngày trướcMột người chồng ngoại tình như anh đã đủ tệ đến mức khiến tôi tình nguyện ra đi không đắn đo rồi…
-
1 ngày trướcTôi hỏi vợ cũ vì sao lại đụng tới dao kéo, có phải sau khi ly hôn thì cô ấy đã có bạn trai, người ta muốn cô ấy thay đổi sao? Vợ cũ lắc đầu.
-
1 ngày trướcCặp đôi tìm thấy tình yêu qua ứng dụng hẹn hò Tinder khi đã ở tuổi 83 và 90. Con cháu tổ chức cho họ một đám cưới tuyệt vời.
-
2 ngày trướcMọi thứ đều suôn sẻ cho đến khi người yêu dẫn tôi về ra mắt gia đình anh vào cuối tuần trước. Tất cả khiến giấc mơ về một cuộc sống gia đình hạnh phúc của tôi trong tương lai bỗng trở nên xa vời.
-
2 ngày trướcTrước đây tôi không hiểu câu bà nội nói là "Nuôi cò, cò mổ mắt cho". Giờ thì mọi thứ đã xảy ra y như bà tiên đoán.
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
-
10 giờ trước
-
11 giờ trước
-
11 giờ trước
-
12 giờ trước