Khoảnh khắc đau đớn tột cùng của Hoa Thiên Cốt

(2Sao) - Sau khi lấy trộm thần khí và bị lừa thả yêu thần xuất thế, Hoa Thiên Cốt cam tâm tình nguyện trở về Trường Lưu chịu hình phạt thảm khốc.

Từ khi lọt lòng đã mang trên mình mùi hương hấp dẫn yêu ma, quỷ quái, Hoa Thiên Cốt (Triệu Lệ Dĩnh) đã phải trải qua thời thơ ấu đầy cô đơn khi bị những người xung quanh xa lánh. Năm 16 tuổi, cha cô - người thân duy nhất cũng bỏ cô ra đi. Từ đây, Hoa Thiên Cốt bước vào hành trình tầm sự học đạo.

Số phận đưa đẩy khiến Hoa Thiên Cốt trở thành đệ tử của Trường Lưu thượng tiên Bạch Tử Họa (Hoắc Kiến Hoa). Thế rồi cô yêu sư phụ từ lúc nào không hay. Chính tình yêu này đã mang tới cho Hoa Thiên Cốt bao nhiêu đau khổ.


Hoa Thiên Cốt dũng cảm quay về Trường Lưu chịu tội.





Cô đau đớn khi chịu 17 đinh tiêu hồn trên trụ Tru tiên.

Bạch Tử Họa vì cứu Hoa Thiên Cốt mà trúng độc của Bốc Nguyên Đỉnh - loại độc không có thuốc giải và không một thần tiên hay yêu ma nào có thể qua khỏi. Điều này khiến Hoa Thiên Cốt luôn tự trách bản thân và tự nhủ phải tìm mọi cách để cứu sư phụ. Vì giải độc cho sư phụ, Hoa Thiên Cốt không quản ngại nguy hiểm đi trộm thần khí rồi vô tình bị lừa thả yêu thần xuất thế.





Không chỉ có vậy, Hoa Thiên Cốt còn phải chịu 101 nhát kiếm Đoạn Niệm.

Dù phạm tội lớn và chắc chắn không tránh khỏi hình phạt thảm khốc nhưng cô vẫn can tâm trở về Trường Lưu chịu phạt. Và rồi người đẹp phải chịu 17 đinh tiêu hồn trên trụ Tru tiên. Không chỉ có vậy, nàng còn phải nhận 101 nhát kiếm Đoạn Niệm mà chính Bạch Tử Họa ra tay trừng phạt. Như vậy, Hoa Thiên Cốt vừa đau đớn khủng khiếp về thể xác vừa tan nát cõi lòng.

Nhược Anh
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất