Ga lăng trả hộ bạn gái 7 triệu tiền đi bar, đến lúc đòi còn bị chửi như hát hay
Được bạn gái gọi đến tiệc sinh nhật rồi nhờ thanh toán tiền hộ, thanh niên không ngờ mình bị rơi vào cái bẫy tình tiền.
Thanh niên trai tráng, chuyện đi chơi, tụ tập bạn bè ăn nhâu rồi đi bar nhân dịp sinh nhật vốn là chuyên rất đỗi bình thường. Đàn ông thì càng thích các cuộc vui như vậy thế nên khi được "bạn gái cũ" gọi đến dự tiệc sinh nhật, chàng trai tên Th. đã không ngần ngại mà phi mã đến.
Sau một hồi nhậu nhẹt tẹt ga hết hơn 4 triệu, cô gái chỉ có 2,3 triệu nên nhờ anh chàng Th. thanh toán giúp. Vì là bạn bè nên anh cũng nhanh chóng giúp bạn. Sau đó cô gái cũng sòng phẳng xin lại hóa đơn để về chuyển nốt số tiền còn lại cho anh chàng này.
Hóa đơn tiền ăn cô gái xin lại để thanh toán trả đầy đủ
Tin là vậy nên khi được một đám bạn đi cùng rủ đi bar "quẩy", anh chàng này đã không lường trước được tình huống xấu xảy ra.
Th. kể: "Trước khi lên bar thống nhất 'cam-pu-chia' rồi kéo quân đi quẩy tưng bừng. Bình thường đi chơi 1 đứa trả về mọi người chuyển khoản trả nhau sau. Ai ngờ đâu gặp phải đối tượng cả gái lẫn trai chỉ vác mỗi cái xác, chơi tới xanh chín rồi về tính kế bùng cái bill 7 triệu".
Nhưng tiền đi bar thì cô gái lại cho rằng mình "không liên quan"
Số là, bạn bè của Th. lúc vui đã hùa nhau lên bar để chơi. Thông thường thì 1 người sẽ đứng ra thanh toán trước và rồi về nhà "campuchia". Thế nhưng sau khi chơi bời hết 7 triệu, Th. có nói với cô bạn gái về khoản tiền đi bar này thì cô gái lập tức chối bay chối biến.
Theo cô, mình không có ý định lên bar chơi mà chỉ là do Th. sĩ gái, thấy mấy cô bạn gái của mình rủ nên Th. đã tự quyết định việc đó. Và đương nhiên số tiền này Th. phải chịu trách nhiệm thanh toán.
Màn tranh cãi nảy lửa vì cô gái cho rằng chàng trai này tự làm thì phải tự chịu
Nghe đến đây chàng trai tên Th. vô cùng bức xúc, 2 người đã có màn nhắn tin qua lại nặng lời, xưng hô khó nghe.
Cô gái này cũng không phải dạng vừa, dù là sinh nhật mình nhưng cô kiên quyết mình không đưa ra đề xuất đi bar mà chính anh chàng này đã chủ động. Vậy thì bây giờ số tiền đó chính là anh chịu trách nhiệm, cô cũng không thể đi đòi hộ anh. Hơn nữa, cô còn cho rằng anh chàng này khá "ngu" vì "mang tiền cho gái có đòi được không".
Cô suy diễn cho chàng trai này không tán được cô nên cay cú
Bức xúc trước thái độ vô lý của cô bạn gái, anh chàng Th. lên tiếng: "Đổ cho người ta là sĩ gái rồi nói 'đem tiền cho gái có đòi được không'. 2020 rồi chơi cho sạch, rách cho thơm, sống để tiếng thơm chứ không ai để tiếng thối. Chơi cùng chơi mà khi trả tiền thì 1 thằng chịu là văn hóa lùn của bọn dân chơi nửa mùa".
Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng, quả là một câu chuyện đau đầu gây tranh cãi. Nhiều người cho rằng cô gái kia chơi không đẹp vì dù thế nào thì đây cũng là sinh nhật của cô, mà khi bạn cô đòi đi bar thì tức là cô cũng có phần trách nhiệm trong đó. Bây giờ dù thế nào cũng nên đòi tiền cho bạn để chia đều như luật đi chơi thông thường chứ tại sao lại đổ tội cho anh chàng kia.
Dân mạng ngán ngẩm với kiểu "ăn chơi nửa mùa" và "dại gái quá độ" này (ảnh minh họa)
Tuy vậy, cũng không ít người cho rằng anh chàng Th. này làm như vậy là không ga lăng, dù sao cũng là đàn ông và cũng là người đang có ý với cô gái này. Việc anh chủ động cùng mọi người lên bar mà không hỏi ý kiến chính xác của cô gái cũng là hành động sai dẫn tới việc nhập nhằng tiền bạc này.
Suy cho cùng, tán gái là câu chuyện rất nhiều vấn đề tranh cãi. Đàn ông vì dại gái mà mất tiền nhưng phụ nữ cũng vì ham chơi mà để ảnh hưởng tới tình cảm. Dù có nói gì đi chăng nữa thì đây cũng là bữa tiệc của cô gái và dù có chuyện gì xảy ra thì cô cũng không nên là người đứng ngoài cuộc, đẩy trách nhiệm lên đầu người khác.
T.T (Tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
10 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
19 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
22 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
1 ngày trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.