Gặp lại người vợ cũ 'cộc cằn nhăn nhó' sau 2 năm ly hôn, chồng cũ được phen choáng váng với những điều không thể ngờ
Vừa ra khỏi trung tâm thương mại không lâu, Hoa bỗng nghe phía trước xôn xao tiếng quát mắng, cáu kỉnh. Hóa ra có người suýt gây tai nạn.
Người ta thường nói, phụ nữ là tấm gương phản chiếu người đàn ông họ yêu. Trong nhiều trường hợp, nhận định ấy vô cùng chuẩn xác. Phụ nữ mềm yếu và si tình, khi yêu thường có xu hướng hi sinh và dâng tặng đối phương tất cả những gì mình có, chẳng thiết tha để lại cho bản thân điều gì.
Niềm vui nỗi buồn của họ đều từ người chồng mà ra. Họ hạnh phúc khi được chồng quan tâm, chăm sóc. Chồng vô tâm, bạc bẽo, trong lòng người vợ chỉ còn nỗi đau khổ, tủi hờn.
Hoa (30 tuổi, Hà Nội) khi nhớ về cuộc hôn nhân cũ, chính cô phải thừa nhận bản thân quá yếu đuối, thê thảm tới mức vì sự tệ bạc của chồng cũ mà đánh mất đi chính bản thân mình.
"Từ một người con gái thích cười, sau 3 năm hôn nhân, bất cứ lúc nào cũng có thể nổi điên, gào thét, trách mắng chồng. Chính chồng cũ nhận xét tôi như thế, soi mình trong gương tôi cũng công nhận rằng anh ta nói đúng", Hoa chia sẻ.
Ảnh minh họa
Cô kể, cuộc hôn nhân không hạnh phúc khiến Hoa chìm đắm trong buồn khổ, ức chế và tổn thương không thể thoát ra nổi. Chồng nhậu nhẹt, vô tâm, gia trưởng, thêm gia đình chồng khó khăn, chèn ép khiến Hoa dường như ngạt thở. Ngoài ra cô còn quay cuồng với việc công ty, việc nhà, chăm sóc con nhỏ. Trong tình cảnh ấy, nếu cô bình tĩnh đối mặt và thản nhiên nói cười dịu dàng được với chồng mới là kỳ tích.
Hoa tự biến mình thành một hộp thuốc súng, bất cứ lúc nào cũng có thể gắt gỏng, cau có, muốn nổ tung để giải tỏa bao ức chế, đè nén trong lòng. Hiếm khi Hoa nở nụ cười, khuôn mặt cô luôn trong trạng thái nhăn nhó, khó đăm đăm. Bản thân không được chăm sóc tử tế, mới lấy chồng chẳng mấy năm mà nhìn Hoa già đi rõ rệt.
Hoa nói: "Chuyện gì đến rồi cũng phải đến, chồng cũ tôi có người khác". Khi ấy, anh ta chán ngấy Hoa, phát sợ những ngày tan làm về nhà đối mặt với gương mặt âm u, sầu thảm cùng những lời chỉ trích, móc mỉa từ vợ. Trong khi đó, cô bồ ngoài kia dịu dàng, ngọt ngào khiến anh ta vui thích biết bao nhiêu.
Hoa cũng quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân này, không còn thiết tha níu kéo nữa. Họ thuận tình ly hôn, con trai do Hoa nuôi dưỡng. Hậu ly hôn 2 người ít liên lạc với nhau, thi thoảng chồng cũ gửi chút tiền gọi là chu cấp cho con trai họ mà thôi.
Vào một chiều cuối tuần của 2 năm sau, Hoa bất chợt gặp lại chồng cũ. Lúc này Hoa vừa làm đám cưới lần thứ hai được hơn tháng, vợ chồng đang đi mua sắm. Vừa ra khỏi trung tâm thương mại không lâu, Hoa bỗng nghe phía trước xôn xao tiếng quát mắng, cáu kỉnh. Hóa ra có người suýt gây tai nạn.
Trong đám đông ấy, Hoa nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Chồng cũ cô thế mà lại là đối tượng bị mọi người oán trách vì đi đường bất cẩn suýt tông vào người khác.
Hoa kể, sau đó chồng cũ có gọi điện, bảo rằng anh ta đi ngang qua vừa hay gặp vợ chồng cô. Ban đầu chồng cũ suýt không nhận ra vợ cũ, bởi ngoại hình cô thật sự khác đi nhiều từ trang phục đến mái tóc và thần thái. Hoa xinh đẹp, tự tin hơn hẳn khi xưa, kể cả lúc đó cô đang mang thai, mặc váy bầu.
Ảnh minh họa
Điều khiến chồng cũ Hoa thảng thốt chính là nụ cười rạng rỡ, tươi rói trên khuôn mặt cô. Nụ cười ấy đã bao lâu rồi anh ta không nhìn thấy? Quá xa xăm, nó chỉ tồn tại ở thời điểm họ còn yêu nhau. Bước chân vào hôn nhân chẳng được bao lâu, nó đã tắt ngấm chưa một lần xuất hiện lại.
Nhìn chồng mới của vợ cũ một tay xách túi đồ nặng, bàn tay còn lại nắm chặt vợ bầu, hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ mà chồng cũ Hoa ghen tị vô cùng. Không ngờ rời xa anh ta Hoa thảnh thơi, vui vẻ như thế. Ở cạnh anh ta là cô vợ cục cằn, khô khốc nhưng bên cạnh người đàn ông khác lại như tình nhân nhỏ xinh đẹp, đáng yêu nhường ấy.
Lại nghĩ đến mình, anh ta yêu ai chẳng được dài lâu. Cô bồ khiến hôn nhân của anh tan vỡ, sau thời gian sống thử đã nhanh chóng chia tay, trước khi rời đi còn bĩu môi "thảo nào vợ cũ anh chẳng thèm níu kéo một câu". Không cam lòng và phẫn nộ khiến anh ta mất tập trung, chút nữa là gây tai nạn giữa phố đông người.
Hoa cười cho hay, cô chỉ trả lại cho chồng cũ đúng mấy từ ngắn gọn: "Anh ấy khác anh". Chồng cũ cho cô toàn khổ đau, cô "xù lông" lên phản ứng bằng bất mãn, phẫn nộ, âu cũng là điều bình thường. Người chồng hiện tại cho cô sự ấm áp, yêu thương, cô đáp lại anh bằng tất cả chân thành và nụ cười luôn nở trên môi.
Muốn phụ nữ luôn tươi vui, xinh đẹp và dịu dàng với chồng ư? Đơn giản lắm, hãy yêu thương cô ấy thật nhiều, đối xử với cô ấy như những gì bạn muốn nhận lại là được!
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
2 giờ trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
4 giờ trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
8 giờ trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
9 giờ trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
13 giờ trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
14 giờ trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
1 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
1 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
1 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
1 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
1 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
2 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
-
2 ngày trướcCó những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.
-
2 ngày trướcLo lắng con dâu di chuyển khó khăn sau sinh mổ, một người phụ nữ ở Trung Quốc thuê hẳn cần cẩu để đưa con dâu lên tầng 7 khi về nhà.
-
2 ngày trướcTối hôm đó, cô cố tình về sớm check camera. Linh hí hửng như sắp bắt được trộm. Nhưng khi màn hình mở ra thì cô á khẩu.
-
3 ngày trướcBiết con dâu có ý định về ngoại chơi vào dịp nghỉ lễ sắp tới, mẹ chồng tìm mọi cách để cấm cản.
-
3 ngày trướcNếu tôi không kịp thời phát hiện, chắc gia đình đã lâm vào cảnh tan nát.
-
3 ngày trướcĐối với cô dâu đó chỉ là dấu ấn của tuổi trẻ nhưng chú rể không thể chấp nhận.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
-
4 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
7 ngày trước