Hí hửng chồng tặng nhẫn kim cương, sự thật khiến tôi chết lặng
Bình thường anh ấy không bao giờ quên thoát email ra sau khi đã xong việc, vì thế hôm nay tôi mới tò mò mở ra xem thử, nào ngờ chết lặng...
Tôi và chồng kết hôn đến nay mới 3 năm. Cuộc sống trôi qua êm đềm, thậm chí tẻ nhạt vì sự khô khan của anh.
Thời yêu nhau, chồng tôi tâm lý lắm. Một năm có bao nhiêu ngày kỷ niệm, ngày sinh là hoa quà tặng không thiếu rồi mời đi ăn, xem phim.
Thế mà cưới về rồi, chồng duy trì được sự quan tâm ấy được đúng năm đầu còn lại bơ luôn. Các ngày lễ trong năm chồng không bao giờ để tâm.
Thậm chí sinh nhật vợ, tôi háo hức bao nhiêu cuối cùng lại thất vọng bấy nhiêu khi anh thản nhiên bảo tăng ca. Vậy mà tôi mới giận dỗi một chút, anh liền gắt gỏng: "Em màu mè vừa thôi, thích thì tự đi mà mua" khiến tôi càng ấm ức.
Chồng không quà cáp hay lời chúc nhưng hễ thấy vợ nhận được quà là cạnh khóe: "Có quà cơ à? Nhận được quà to thế kia rồi còn cần gì quà chồng nữa?".
Ban đầu, tôi tưởng anh nói đùa nên giải thích là của anh chị em ở công ty tặng. Anh lập tức nổi cơn ghen, trách móc đủ điều nên sau này tôi không dám thế nữa.
Cách đây mấy hôm là lễ kỷ niệm ngày cưới, cũng là ngày tôi phát hiện đã mang thai. Khỏi phải nói, tôi mong chờ khoảnh khắc này đến nhường nào.
Tôi bàn với chồng hôm ấy đi đâu đó đổi gió, cũng là muốn thông báo cho anh mừng. Biết tính chồng vô tâm nên tôi đã nói đi nói lại.
Thế mà chỉ còn 1 ngày, chồng thản nhiên đáp: "Mai anh đi công tác với sếp. Mà em bỏ mấy trò trẻ con này đi. Đi làm bù đầu bù óc còn hò với hẹn, mệt người".
Tôi tủi thân phát khóc khi nghe những lời ấy. 3 năm trời, bản thân tôi đã cố hết sức thay đổi chồng mà không được. Đến trưa hôm sau, có một món quà được gửi đến nhà.
Tôi mở ra bất ngờ khi đó là chiếc nhẫn kim cương. Nghĩ chồng đền bù cho vợ vì không thể cùng nhau đón ngày kỉ niệm, tôi hạnh phúc lắm, liền chụp ảnh lại và cảm ơn chồng.
Sau đó, tôi vui vẻ ngồi làm việc mới thấy email của chồng vẫn đang ở trạng thái đăng nhập. Bình thường anh ấy không bao giờ quên thoát ra sau khi đã xong việc, vì thế hôm nay tôi mới tò mò mở ra xem thử.
Nhưng vào phần tin nhắn, tôi chết lặng. Một cô gái đã nhắn cho chồng tôi: "Anh đừng nghĩ cái nhẫn ấy sẽ làm em vui? Anh không mau mang người đến đây thì đừng nhìn mặt em nữa.
Em cũng gửi tặng vợ anh cái nhẫn đấy. Nhưng chị ta mà biết cái nhẫn ấy khắc tên em rồi thì sẽ thế nào nhỉ?".
Tôi vội tháo nhẫn ra kiểm tra, quả nhiên phát hiện một chữ L khá nhỏ khắc bên trong nhẫn. Đến lúc này, tôi mới biết chồng ngoại tình.
Từ loạt email còn lưu lại, tôi hiểu ra họ đã lén lút gần 2 năm rồi. Có lẽ đọc được email của ả, anh sốt ruột liền nói dối đi công tác để đến vỗ về.
Thế giới của tôi sụp đổ. Tôi phải làm sao đây khi đang mang thai và vẫn còn yêu anh rất nhiều…
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
12 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
14 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
16 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
18 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
21 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
-
10 giờ trước