Hí hửng với trái mít sạch nhà trồng, đến khi bổ ra khổ chủ chết lặng

Tin tưởng mít nhà trồng ắt hẳn vừa sạch vừa ngon, cô nàng hí hửng bổ ra mà nào ngờ đâu cái kết không như mong đợi!

Chuyện "tai nạn" khi đi mua thực phẩm không giống như lời mời chào vẫn xảy ra như cơm bữa. Sau bao đau thương, nhiều người rút kinh nghiệm bằng cách sử dụng thực phẩm mang đậm chất cây nhà là vườn vì không gì bằng chính mình làm ra. 

Ngỡ đi đến nước cờ ấy rồi ắt hẳn sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng, nhưng đúng là người tình không bằng trời tính. Điển hình như mới đây, cô nàng Pham Huong chia sẻ câu chuyện bổ mít tại nhà dở khóc dở cười.

Theo đó, gia đình cô bỏ công sức gieo trồng cây mít chỉ mong đến ngày thu hoạch thành quả. Với niềm tin mãnh liệt mít nhà trồng ắt hẳn vừa sạch vừa ngon tuyệt vời nên cô nàng hí hửng bổ ra.

Hí hửng với trái mít sạch nhà trồng, đến khi bổ ra khổ chủ chết lặng-1
Mít sạch nhà trồng và cái kết. 

Ngờ đâu, cái kết khiến cô cạn lời khi cả quả mít to tròn chỉ có duy nhất 1 múi mít. Cả quả hầu như chỉ toàn xơ mít, không hơn không kém. Cô than thở: "Mít sạch, nhà trồng. Bổ ra không cất lên lời".

Vậy là, nỗi háo hức được ăn múi mít thơm ngọt tan biến trong chốc lát. Cô nàng đăng đàn để bày tỏ nỗi ấm ức. Ngay lập tức, dân mạng được phen cười vỡ bụng vì quả mít dối lừa và rần rần khoe mình cũng cùng cảnh ngộ.

Hí hửng với trái mít sạch nhà trồng, đến khi bổ ra khổ chủ chết lặng-2
Cô gái Thảo Trương khoe thành phẩm tương tự: "Anh em với mít nhà mình rồi".

Hí hửng với trái mít sạch nhà trồng, đến khi bổ ra khổ chủ chết lặng-3
"Ít ra còn có 1 múi ăn được, đây tụi tớ hì hục bổ ra và cái kết không thể đắng hơn. Vậy mà có đứa đang tiếc, định gỡ lấy hạt luộc ăn đây này", cô nàng Phuong Dzung Luu chia sẻ hoàn cảnh.

Hí hửng với trái mít sạch nhà trồng, đến khi bổ ra khổ chủ chết lặng-4
Nhìn trái mít chỉ duy nhất 1 múi của khố chủ, cô nàng Hoa Đỗ đã tự an ủi chính mình: "Thế là mít nhà mình năng suất cao hơn nè".

Hí hửng với trái mít sạch nhà trồng, đến khi bổ ra khổ chủ chết lặng-5
Thanh Thảo cảm thấy khá trầm cảm khi bổ ra một trái mít như vậy.

Hí hửng với trái mít sạch nhà trồng, đến khi bổ ra khổ chủ chết lặng-6
Còn Ngọc Trâm cho rằng nên gọi các trái mít một múi là "mít cô đơn".

Hí hửng với trái mít sạch nhà trồng, đến khi bổ ra khổ chủ chết lặng-7
"Mít nhà bà ngoại em chính hãng luôn đây ạ", Kieuoanh Nguyen cho hay.

Hí hửng với trái mít sạch nhà trồng, đến khi bổ ra khổ chủ chết lặng-8
Anh Quoc Tuan hỏm hỉnh: "Hội ghét mít hân hạnh tài trợ chương trình này".

Hí hửng với trái mít sạch nhà trồng, đến khi bổ ra khổ chủ chết lặng-9
 Trái mít của chị Hien Hanah khá hơn, được hẳn... 2 múi to. 

Một số bình luận từ dân mạng:

- Trước tôi cứ nghĩ cộng đồng mạng trêu đùa cho đến khi mít nhà tôi y như hình minh hoạ luôn á.

- Ăn múi mít duy nhất đấy trường sinh bất lão đấy.

- Không hổ mít sạch, cuống to như múi.

- Mít ít hột thế vẫn còn chê à, haha?

- Đẳng cấp mới có loại đặc biệt này để mà ăn, chứ có phải mua dễ được đâu. Thiết nghĩ mỗi ngày ngắm cây, ăn một tí thưởng thức mới ngon cho bõ công trồng nha.

An Chi
Theo Vietnamnet 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/giai-tri/showbizplus/hi-hung-bo-trai-mit-sach-nha-trong-kho-chu-can-loi-nhin-thanh-pham-n-261168.html

món ăn thảm họa

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao