Hỏi lương 10 triệu khi nào mua nhà cưới vợ, thanh niên nhận câu trả lời quá hài
Mức lương 10 triệu nhưng người yêu lại khăng khăng phải có nhà mới cưới, thanh niên đau đầu nhức óc lên hỏi dân mạng.
Chuyện lấy vợ, xây nhà luôn là nỗi ám ảnh của nhiều người. Đa số đàn ông phải có nhà cửa mới muốn lấy vợ. Nhưng đó là chuyện trước kia còn bây giờ, sống ở thành phố, việc mua nhà là việc không dễ dàng gì.
Cuộc sống có quá nhiều thứ phải chi tiêu, phát sinh nhiều khoản khiến đồng lương dù nhiều cũng thành ít ỏi. Chưa kể, có người lương chỉ 10 triệu như thanh niên dưới đây mà lại bị người yêu yêu cầu có nhà mới cưới thì quả là việc khó như lên trời.
Câu hỏi khó của chủ thớt khiến dân mạng cười ngả nghiêng (Ảnh KSC)
Vậy nên, sau hồi đắn đo suy nghĩ, thanh niên quyết định lên mạng xã hội tư vấn ý kiến của anh chị em. Mong nhận được lời tư vấn chân thành. Chỉ là dân mạng "quá lầy", nghĩ ra những lời tư vấn không thể hài hơn:
- Lương 10 triệu mua cửa trước, mua nhà sau ông ạ
- Theo tôi, nếu bố vợ ông cho ông 1 tỷ thì mua được ông ạ
- Quan điểm cá nhân mình là nếu yêu nhau, chịu được nhau thì nên cưới sớm. Các cụ dạy rồi, lấy vợ phải lấy liền tay, 10 triệu thì hai vợ chồng sống chi tiêu khéo vẫn đủ chả vấn đề gì. Ít nhất là vẫn còn lấy được vợ, chứ không đến lúc thu nhập một tháng có vài chục đến cả trăm triệu đồng thì người muốn lấy cũng đi mất rồi
- Lương 10 triệu thì 3 năm là mua được nhà rồi nhé, nhưng là bố mẹ mua cho chứ ông tự mua thì... đợi kiếp sau
- Nhà tôi mua tầm ven ven thôi tầm 600 triệu. Lương tháng 10 triệu như ông thì uống nước lã, hít khí trời sống thọ được 5 năm thì mua được nhà nhé
- Lương 10 triệu thì để dành tầm khoảng 3 năm, trừ chi phí ăn uống đi lại tiệc tùng tháng ráng chắt bóp 3 triệu, dư cũng tầm được trăm triệu rồi, về nhà xin ba mẹ thêm 4 tỷ 9 nữa là mua được nhà thôi, cố lên nhé!
Một nhân vật có vẻ đồng cảnh ngộ, cũng lương 10 triệu và cho rằng mua được nhà trong 3 năm. Cứ tưởng thật ai ngờ cái kết hơi phũ: "Mình cũng lương 10 triệu, chăm chỉ làm ăn, tiết kiệm tầm 3 năm để ra được gần 100 triệu, mình xin bố mẹ thêm 1 tỉ 2 nữa thế là xây được nhà rồi".
Đúng là câu chuyện có nhà mới cưới vợ là chuyện dài tập không nói hết. Nếu các cô gái chỉ nghĩ đến việc bạn trai có nhà mới cưới thì các anh nên xem lại tình yêu này. Rất có thể đó là cô nàng thực dụng hoặc cô nàng chưa thực sự yêu thương anh.
Dẫu biết rằng vợ chồng sốn với nhau phải có mái ấm riêng nhưng lấy nhau về, cả hai chung sức đồng lòng, chung vốn, tích tiểu thành đại, biết đâu việc mua nhà lại là chuyện nhỏ. Còn bắt một mình người đàn ông gánh vác còn mình chỉ việc "hưởng" khi về làm vợ thì người con gái này nên xem lại.
Người ta nói "thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn", vốn là để chỉ khi vợ chồng đồng lòng thì việc khó đến mấy cũng thành công.
Vậy nên mới có người bình luận rằng, anh chàng trong câu chuyện một là cố gắng hết mình làm lương 40-50 triệu rồi hãy cưới vợ nhưng là cưới người khác. Hoặc là chia tay cô gái kia để cô ấy sớm tìm được người đàn ông như ý, có nhà có cửa chỉ việc dọn về ở là xong.
Đàn ông dù thế nào cũng phải bản lĩnh, vững vàng, đừng vì chuyện lương thấp mà nhụt chí. Yêu và cưới vợ càng cần phải tìm hiểu kĩ càng, đừng để đến lúc lại hối hận vì không có tiền.
Thanh Tú
Theo Vietnamnet
-
3 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
4 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
6 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
7 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
8 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
12 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
23 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
-
3 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước