Làm cơm rồi nhờ bạn thân mang 'tặng hộ' cho người yêu thầm, cô gái gặp cú sốc lớn
"Và còn đáng buồn hơn là bao nhiêu công sức, tình cảm em gửi gắm bao lâu cho crush thì bạn ấy lại nghĩ là bạn thân em làm", cô gái chia sẻ.
Trong chuyện tình cảm, đôi lúc chẳng thể tin tưởng được ai. Nguy cơ đối với một mối quan hệ bủa vây tứ phía, bao gồm cả những người thân thiết nhất với mình.
Cô gái nhờ vả đưa hộp cơm cho crush
Mới đây, một cô gái đăng tải bài viết chia sẻ câu chuyện buồn xảy đến với cô và người cô thầm yêu. Cuối cùng mối lương duyên đã chẳng thể có được cái kết tốt đẹp nhất. Chuyện như sau:
“Chỉ còn gần 1 tháng nữa là em thi Đại Học vậy nên em quyết định tỏ tình với một bạn trong lớp. Trúng thì may mà không thì thôi, cũng không còn học với nhau nhiều nữa.
Tính em hay mày mò nên thỉnh thoảng em học làm bánh hoặc các loại nước trái cây rồi bí mật để vào ngăn bàn bạn ấy.
Có hôm em nhờ cô lao công, có hôm em lại nhờ bạn trực nhật, cũng có khi em đi sớm rồi lại chạy ra ngoài giả vờ như em đi đúng giờ để không ai nhìn thấy.
Bài viết được đăng tải.
Bạn ấy cũng có vẻ rất thích, đã từng chụp ảnh lại tất cả đồ ăn em làm rồi đăng lên story với lời cảm ơn nhẹ nhàng cùng mấy cái bắn tim.
Em cũng rất vui, em kể với một người bạn thân cùng lớp là thi đại học xong em sẽ tỏ tình. Bạn ấy ủng hộ em nhiệt tình làm em có động lực bày tỏ với bạn kia…
Thế mà giờ em lại nhìn thấy người mình thích và bạn thân tay trong tay. Đã 3 ngày rồi em vẫn khó chấp nhận sự thật quá.
Em khóc rất nhiều, vì sự phản bội của chính người mà em tin tưởng và thân thiết nhất.
Em rất buồn, giờ em cứ vì chuyện này mà không thể tập trung ôn thi tốt được khi phải nhìn người mình thích và người mình coi là bạn thân bên nhau.
Và còn đáng buồn hơn là bao nhiêu công sức, tình cảm em gửi gắm bao lâu cho crush thì bạn ấy lại nghĩ là bạn thân em làm.
Em cố kiềm chế lắm vì tính em khá nhút nhát và hiền lành, nhưng mà em muốn chửi thề lắm. Không biết crush biết những món đồ đó là do em làm thì phản ứng cậu ấy như nào nữa.
Nhưng em cũng không đủ can đảm để mà nói thẳng với bạn ấy phần vì em ngại và cũng vì đứa bạn thân kia. Em không muốn làm khó xử ai cả nhưng mà em ấm ức quá.
Bạn ấy còn nhắn tin xin em nhường crush cho bạn ấy nữa. Ủa rồi em thì sao?”.
Đây là câu chuyện do cô gái đăng tải. Đính kèm chính là hàng loạt bằng chứng chứng minh rằng cô mới là người làm đồ ăn gửi cho anh chàng đó. Để rồi cuối cùng phải chịu nỗi ấm ức lớn vì gần như tự mình tác thành cho mối duyên khác.
Cô đã nhắn tin nhờ cô bạn tên T. để hộp cơm vào ngăn bàn anh chàng tên Q. Hai bên vẫn còn nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ. Thế nhưng cuối cùng niềm vui đó cũng chẳng tồn tại được lâu.
Cái kết đến sớm sau một lần đưa cơm
Cô nàng suy sụp khi biết người mà mình yêu thầm cùng cô bạn thân ngày ngày đưa cơm hộ đã ở bên nhau. Bạn thân biết cô có ý với anh chàng đó, tìm mọi cách bày tỏ tình cảm nhưng cuối cùng vẫn chen chân vào.
“- Sao mày đối xử với tao như thế. Sao không phải ai khác mà là mày chứ.
- Tao xin lỗi mày được chưa. Nhớ hôm mày nhờ tao chuyển hộp cơm cuộn cho Q. hôm tao trực nhật không. Q. nó tới sớm và nhìn thấy tao. Rất khó chấp nhận nhưng mà giờ Q. đã nói yêu tao rồi. Mày bảo tao phải làm sao khi tao cũng thấy thích Q. nữa.
- Thế ra Q. nghĩ những thứ bao lâu nay tao làm là của mày à. Ngộ ghê, sao mày làm thế với tao được.
- Tao biết mày sẽ giận tao mà nhưng tao với mày là bạn thân mà”.
Ban đầu cô gái nhờ vả để hộp cơm vì ngại.
Ai rơi vào trường hợp này chắc chắn cũng chẳng kìm nổi cảm xúc. Cô bạn thân vẫn tiếp tục giọng điệu xin xỏ.
“Nhìn mày buồn tao cũng buồn lắm. Nhưng tao nghĩ không có Q. mày vẫn sống tốt thôi. Tao biết tao sai với mày nhưng mày có thể chúc phúc cho tao với Q. không. Dù sao tao với mày cũng là bạn thân bao năm rồi”, cô gái thẳng thắn lên tiếng đề nghị.
Bạn thân nhưng vẫn nỡ cướp đi người mà cô ấy yêu thương.
Đến nước này, chẳng còn gì để nói nữa. Cô nàng kia vẫn tiếp tục nài nỉ, xin xỏ đừng nói những việc về đồ ăn do ai làm ra bên ngoài.
“Giờ nói với Q. nó cũng sốc lắm. Mày thích nó thì để cho nó tập trung ôn thi đi. Đừng làm nó rối tung nữa được không”, cô ta kết lại.
Đến cuối cùng, cô gái cũng chẳng chịu đựng nổi người bạn này, tuyên bố cả hai chỉ “từng thân” thôi và chào thân ái.
Cô gái vẫn dám đề nghị chuyện đừng nói sự thật về các hộp cơm.
Đúng là một câu chuyện của những người trẻ tuổi nhưng đủ rút ra bài học lớn trong tình yêu. Cảm xúc và cơ hội của mình đừng nhờ vả ai tác động hết. Tất cả hãy chủ động với mối quan hệ của mình để tránh những sự việc khiến họ hối hận mãi về sau.
Theo Pháp luật & Bạn đọc
-
1 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
6 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
8 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
9 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
10 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
11 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
16 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước