Mái tóc giả chồng mua tặng vợ bị ung thư và lời hứa nắm tay tới phút cuối cùng gây xúc động
"Tôi biết cô ấy sẽ bỏ bố con tôi lại, nhưng nhất định tôi sẽ nắm tay cô ấy tới những giây cuối cùng".
Tâm sự mới đây được chia sẻ trên một diễn đàn có hơn 1 triệu lượt theo dõi. Theo đó, mọi thứ dường như được số phận sắp đặt, dù hơi muộn nhưng rồi anh và vợ vẫn gặp nhau trên đường đời.
Nhà anh và vợ cách nhau khoảng 30 phút đi xe. Sau vài lần đón đưa, cả hai chính thức về chung một nhà. Kể từ hôm ấy, cuộc sống hôn nhân bắt đầu với những tiếng cười vui vẻ. Lúc nào vợ nóng tính, anh sẽ nhường. Lúc nào anh giận, vợ lại ra làm hòa.
Cuộc sống cả hai trở nên trọn vẹn hơn khi kết nạp thêm một nàng công chua bụ bẫm, ngoan ngoãn. Một cuộc sống ấm áp, hạnh phúc cứ thể trôi qua êm đềm cho đến một ngày...
Mái tóc giả chồng mua tặng vợ và lời hứa xúc động. (ảnh Neus)
"Năm ngoài, vợ bị sốt và ho. Tính cô ấy tiết kiệm nên chỉ đi khám qua, uống kháng sinh nhưng mãi chẳng khỏi, thậm chí còn nặng thêm. Tôi đành gửi con gái mới 3 tuổi cho ông bà rồi đưa vợ xuống Hà Nội khám.
Thế rồi, bác sĩ kết luận vợ tôi bị ung thư tuyến giáp giai đoạn 3. Sự thật khiến cả nhà suy sụp. Cô ấy khóc nhiều, khóc cả ngày lẫn đêm. Dù rất đau lòng nhưng từ hôm ấy, tôi luôn cố gắng động viên vợ. Hi vọng cô ấy mạnh mẽ, có niềm tin để bắt đầu những đợt xạ - hoá trị.
Đây là bộ tóc thứ 3, tôi mua cho vợ. Vì cô ấy không còn tóc. Ngày đầu cạo trọc cô ấy khóc rất nhiều. Dù không xinh đẹp nhưng vợ tôi cũng là phụ nữ mà.
Từng sợi tóc dài đen nhánh rơi xuống nền gạch bệnh viện là từng ấy giọt nước mắt cô ấy rơi theo. Người đàn bà ít khóc của tôi giờ đã ngã gục. Từng giọt hoá chất truyền vào người là từng đợt đau đớn kéo theo. Nóng trong, nhiệt miệng, nôn trớ và sụt cân. Từ 52kg, vợ tôi chỉ còn 40kg.
Tới nay đã 8 tháng kể từ ngày phát hiện ra bệnh. Tôi biết cô ấy chẳng sống được bao lâu nữa. Tôi biết cô ấy rất buồn. Đứa con 3 tuổi của 2 vợ chồng tôi vẫn chưa biết chuyện gì. Tôi biết cô ấy sẽ bỏ bố con tôi lại nhưng nhất định tôi sẽ nắm tay cô ấy tới những giây cuối cùng. Người phụ nữ của tôi".
"Tôi biết cô ấy sẽ bỏ bố con tôi lại nhưng nhất định tôi sẽ nắm tay cô ấy tới những giây cuối cùng". (Ảnh minh họa).
Một từ vợ chồng bao hàm nhiều ý nghĩa lắm. Vợ chồng đến với nhau không chỉ là để có người nâng khăn sửa túi, cùng nhau yêu thương, chăm sóc con cái mà còn ở với nhau, trông cậy vào nhau những lúc ốm đau bệnh tật. Có nhiều người hoạn nạn mới biết chân tình.
Nhưng dù sướng khổ hay vui buồn, hay gặp lúc nguy nan hoạn nạn thì cũng phải yêu thương đùm bọc nhau, đó mới là phải đạo. Đạo nào sâu cho bằng duyên phận vợ chồng.
Dân mạng xót xa với câu chuyện của cặp vợ chồng trẻ. Nhiều người khuyên anh chồng không nên quá bi quan, hãy tiếp thêm sức mạnh cho vợ bởi ung thư tuyến giáp là căn bệnh có thể điều trị tốt, kéo dài thời gian sống nếu làm đúng phác đồ của y bác sĩ. Tinh thần lạc quan chính là liều thuốc tốt nhất cho cả hai lúc này.
Qua câu chuyện, cộng đồng mạng không khỏi cảm thấy ấm lòng bởi tình yêu thương của chồng dành cho vợ trong lúc khó khăn. Ai nấy đều thầm chúc cho người vợ trong câu chuyện trên sẽ sớm vượt qua được bệnh tật để hai vợ chồng được về sum họp với gia đình.
Lời chia sẻ, động viện từ dân mạng. (Ảnh cap màn hình).
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
11 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
13 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
15 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
17 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
21 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
9 giờ trước