Màn chia tay 'đỉnh' nhất mùa noel: Đến nhà người yêu còn bị bắt bẻ 1 chuyện, cô gái quay ngoắt chia tay trong 'nốt nhạc'
Đến nhà người yêu tặng bánh mẹ bạn trai nhưng cô gái lại bị xét nét, tra khảo, quá tức cô quyết định chia tay.
Yêu nhau chỉ có 2 người thì là chuyện đơn giản nhưng đến ngày gặp bạn bè, cô dì chú bác, ra mắt nhà người yêu thì mới là vấn đề. Cô gái dưới đây đã rơi vào tình huống như vậy khi đến nhà bạn trai tặng bánh cho mẹ nhân dịp noel. Theo như chia sẻ của cô gái thì việc mình đến tặng bánh và ngồi 15 phút lại không có ý thức rửa bát bị mẹ anh soi mói. Chỉ là cô gái quá bức xúc vì cô không đến ăn mà chỉ đến chơi thì sao phải rửa bát và cái kết cuối cùng gây bất ngờ.
Câu chuyện được ghi lại như sau:
"Chuyện là mình quen người yêu được 5 năm và mới chia tay hồi tối qua các bạn ạ. Mình tức không ngủ được nên lên đây tâm sự. Nó làm việc trên Sài Gòn và yêu xa. Nó đã giới thiệu mình với gia đình. Nó hay dắt mình về nhà nó chơi lắm, mình thấy ba mẹ nó khá thân thiện và hiền. Nó dặn mình vào nhà nó chơi thì làm việc nhà cho mẹ nó vui, lấy lòng mẹ nó. Tâm lý mình lúc đó chỉ suy nghĩ đơn giản nên nghe theo, lần nào vào nhà nó mình cũng rửa chén, lau nhà (hồi đó mình suy nghĩ trẻ trâu). Nhưng từ lúc nó đi Sài Gòn là mình ít về lại nhà nó, chỉ khi nào nó về thăm nhà thì mình mới đến.
Hôm 22 vừa rồi, nó gọi mình nói Noel nó không về được, nó nói mình mua 1 cái bánh bông lan tặng mẹ nó, mình cũng ok.
Tối hôm nay mình có việc nên tranh thủ mua bánh tặng mẹ nó, ngồi cỡ tầm 15 phút là mình xin phép về luôn. Và tối nó gọi mình, mình thầm nghĩ bụng nó cám ơn vì cái bánh. Nhưng nó chửi mình các bạn ạ. Nó nói 'mẹ anh vừa gọi anh nói em vô tặng bánh nhưng mẹ anh khó chịu với thái độ của em'. Mình mới hỏi mình làm gì, nó nói rằng mẹ nó bảo mình đến thấy chén bát không chịu rửa, nhà không chịu lau, ghé vào chơi kiếm cớ chuồn về. Thà nói mình đến ăn uống no say xong không chịu rửa thì có quyền, đằng này nhà nó ăn...".
Đọc chia sẻ của cô gái, nhiều người vô cùng bức xúc. Không thể tin nổi tại sao người yêu cô gái lại có thể cư xử như vậy. Bát đĩa ở nhà bạn trai thì liên quan gì đến việc cô gái đến chơi. Giá như cô gái này ăn cơm ở đó mà không chịu dọn thì lại là việc khác. Và cuối cùng, cô gái đã có quyết định liều lĩnh: "Mình quát: 'Tôi không phải osin' trong khi mới chỉ là bạn gái chưa cưới xin gì hết và chia tay luôn".
Quyết định của cô gái được cư dân mạng hết sức ủng hộ. Tất nhiên, ý thức là ở mỗi người nhưng chuyện này nhà trai cũng không có lý gì để đòi hỏi cô gái cả. Chia tay là cách tốt vì bạn trai không những không hiểu người mình yêu lại còn nghe lời mẹ bắt bẻ bạn gái một cách vô lý. Từ câu chuyện này, nhiều người sẽ có cách nhìn nhận khác hơn về một mối quan hệ yêu đương thực sự. Đừng bắt nhau phải tuân theo một khuôn khổ nào từ phía mình đặt ra, hãy để mọi thứ được tự nhiên, vui vẻ.
Thanh Mai (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
9 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
19 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
22 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
1 ngày trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...