Mẹ bầu ăn mâm cơm 2 người 20 nghìn, mỗi lòng gà là 'đạm', chị em nhìn lại khen ngon

Mâm cơm với 4 món đầy kín nhưng chỉ độc lòng mề gà là chất "đạm", phục vụ một đàn ông và một phụ nữ mang bầu.

Trên một hội nhóm dành cho các bà mẹ nuôi con nhỏ, thành viên Ánh L. đăng tải bức ảnh mâm cơm gia đình với điểm nhấn khiến nhiều người chú ý, đó là mức giá chỉ 20 nghìn đồng cho 2 người mà vẫn "chật kín mâm" với đậu rán, rau luộc, lòng mề gà xào giá mướp, canh rau, dưa chuột chẻ cùng 2 bát nước chấm.


Mâm cơm 2 người chỉ mất 20 nghìn của một bà bầu gây chú ý.

Theo lời kể của Ánh L, cô ở quê nên giá thực phẩm rất rẻ. Tiền chợ của bữa ăn chỉ hết:

- Mướp 3 nghìn xào giá 3 nghìn với lòng mề gà 4 nghìn. Tổng cộng là 10 nghìn.

- Rau muống luộc mua 4 nghìn/mớ, chia làm hai chỉ luộc 2 nghìn/bữa.

- Đậu rán 1 bìa 4 nghìn

- Dưa chuột nhà tự trồng.

Bản thân đang mang bầu, gia đình đã có một con nhỏ nên Ánh L quyết định tiết kiệm bữa trưa cho hai vợ chồng.


Mâm cơm với 4 món đầy kín nhưng chỉ độc lòng mề gà là chất "đạm", phục vụ một đàn ông và một phụ nữ mang bầu.

Khoe mâm cơm hai người 20 nghìn mỗi lòng gà là "đạm". Những tưởng Ánh L sẽ phải nhận nhiều lời "ném đá" vì mâm cơm quá tằn tiện, thiếu chất dinh dưỡng nhưng bà mẹ trẻ lại bất ngờ được nhiều sự ủng hộ của chị em trong hội nhóm.

Ngay khi có một số bình luận phản đối "Trời ơi mâm cơm như vậy đi làm về mệt, nhìn nuốt sao nổi trời. Tiết kiệm thì ăn cho nó coi được một tí chứ"

hay như "Bữa cơm gì không có tí chất nào hết vậy"....

Ngay lập tức, rất nhiều chị em vào bênh vực mẹ bầu Ánh L khi cho rằng:

"Bữa nào cũng thịt cá thì nuốt sao được. Ăn sao thấy ngon miệng là được rồi"

"Mình lại thấy thế này ngon quá trời!"

"Ăn thế này mới ngon. Giờ thịt thà nhiều lắm bệnh tật"

"Mình thấy ngon mà. Thỉnh thoảng đổi món tí có sao. Mùa hè chỉ cần bát canh với quả cà là xong bữa"

"Ở quê ăn vậy là quá bình thường. Mình cũng toàn ăn rau không"


Nhiều người cho rằng mâm cơm như vậy "nhìn cũng ngon", một số ý kiến lại đồng tình "lâu lâu tiết kiệm một bữa như vậy cũng được".

Rất nhiều bà mẹ cũng hào hứng khoe tài khéo đi chợ, ít tiền vẫn được nhiều món ngon.


Hến 1 kg: 20 nghìn, Rau sống: 5 nghìn, Cà chua 2 quả 4 nghìn, Dưa chuột: 4 nghìn, Cà muối: 4nghìn, Dứa: 5 nghìn, Trứng 2 quả: 6 nghìn. Tổng cộng 48 nghìn (Ảnh: Hoàng Nghiên)


Thịt bò 20 nghìn, Dưa chuột nhà trồng, Lặc lè 6 nghìn ạ, Rau bí 5 nghìn (Ảnh: Hà Phương)


Bữa cơm hai mẹ con chưa đến 40 nghìn (Ảnh: Trang Maya)


Bữa cơm 3 người ăn 35 nghìn Có nhiều quá không? (Ảnh: Lai Trinh)

 

Theo Khám phá


món ngon mỗi ngày món ngon vào bếp

Tin tức mới nhất