Mẹ chồng chê 'không nghề ngỗng', con dâu 'bật' lại bà chết đứng
Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng mà. Tôi bình thản đi vào nhà khiến mẹ chồng giật mình, sau đó thưa chuyện rõ ràng...
Gia đình tôi vốn ở nông thôn, kinh tế không mấy khá giả. Sau 3 năm bươn chải ở môi trường công sở, tôi quyết định nghỉ việc và dùng số tiền dành dụm được để kinh doanh online.
Trong khi đó, nhà bạn trai tôi không phải hàng đại gia nhưng có chút quyền thế nên cũng được nhiều người trọng vọng. Anh là con một nên bố mẹ càng ra sức chăm chút.
Tôi tình cờ quen anh qua một số người bạn chung. Anh luôn yêu thương, sẵn lòng ủng hộ tôi trong mọi việc.
Nhưng ngay từ ngày về ra mắt, mẹ anh biết nghề nghiệp và gia cảnh của tôi đã không ưa ra mặt: "Giời ơi, sao bao nhiêu đứa ngoài kia không yêu, lại đi yêu cái con tỉnh lẻ không nghề ngỗng gì thế kia?".
Mặc anh giải thích tôi có ăn học đàng hoàng, tự lựa chọn kinh doanh tự do nhưng bà vẫn nhất quyết phản đối. Nhưng thấy anh làm căng quá, cuối cùng bà đành xuống nước, miễn cưỡng tổ chức đám cưới cho 2 đứa.
Cưới xong tôi có bầu luôn. May mắn công việc kinh doanh lúc này thuận lợi, chẳng mấy chốc phất lên giúp tôi rủng rỉnh tiền gửi ngân hàng tích góp.
Ngoài việc kinh doanh, tôi vẫn chăm lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa thường xuyên. Thế nhưng mẹ chồng vẫn tìm cách hạnh họe, chê bai:
"Đấy, nhà người ta vợ chồng môn đăng hộ đối, lương lậu ngon lành. Con cái rồi bố mẹ sau này tha hồ hưởng phước, chứ ngữ này chưa báo nợ đã phúc tổ 3 đời".
Mới đầu, tôi nghe vậy tức lắm nhưng rồi kệ. Suy cho cùng, vợ chồng tôi cũng tính toán sẽ dọn ra ở riêng sau khi em bé tròn 1 tuổi.
Vả lại, tôi cũng chẳng phải dạng dễ dàng để người khác bắt nạt. Chỉ là tôi không muốn làm mất hòa khí giữa mẹ chồng nàng dâu, để rồi chồng phải khó xử mà thôi.
Ấy thế mà chiều hôm trước, tôi đi chở hàng về lại chính tai nghe thấy mẹ chồng đang nói xấu mình với hàng xóm.
"Thằng con trai nhà tôi nó ngu dại nên mới ăn phải bùa mê thuốc lú, bị cái con nhà quê tỉnh lẻ không nghề ngỗng kia úp sọt. Chứ khôn ngoan đã chẳng vớ về".
Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng mà. Tôi bình thản đi vào nhà khiến mẹ chồng giật mình, sau đó thưa chuyện rõ ràng:
"Mẹ! Bọn con yêu nhau thì đến với nhau chứ chồng con đâu phải trẻ con mà còn bị lừa lọc. Vả lại, công việc bán hàng online của con thu nhập còn gấp 3 lần lương chồng con đi làm đấy ạ.
Nếu mẹ không tin cứ hỏi con trai mẹ sẽ rõ. Anh ấy còn đang đòi nghỉ việc ở công ty về phụ con mở cửa hàng kinh doanh đấy chứ làm công ăn lương nhà nước bao giờ mới giàu được".
Nghe tôi nói mẹ chồng tái mặt. Còn hàng xóm nghe vậy cũng mừng, động viên hai vợ chồng còn trẻ mà đã có chí tiến thủ.
Sau lần đó, cuộc sống hôn nhân của tôi dễ chịu hơn hẳn. Mẹ chồng không còn dám nói giọng ra oai, khinh thường con dâu "nhà quê, không nghề ngỗng" nữa.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
3 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
8 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
9 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
11 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
12 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
13 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
17 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước