Mời 30 người bạn dự đám cưới nhưng không ai đi, chú rể nghi ngờ vợ sắp cưới
Đọc chia sẻ của chú rể, nhiều người thấy lạ vì thường nếu không đi được, bạn bè sẽ tìm lý do khéo nhưng đằng này là từ chối thẳng thừng.
Khi tình hình dịch Covid-19 dần được kiểm soát, đám cưới được tổ chức hoành tráng hơn, không cần phải gói gọn như trước. Đây cũng là thời điểm nhiều đôi bạn trẻ "chốt cưới". Trong ngày vui của mình hầu như ai cũng muốn mời những người thân, bạn bè đến chúc phúc.
Trên mạng xã hội mới đây, một chú rể hoài nghi người mà mình sắp kết hôn sống thế nào mà "mời cưới 30 người bạn không ai đi được!".
Chú rể thắc mắc vì vợ mời cưới 30 người bạn không ai đi được.
Nguyên văn chia sẻ như nhau: "Cuối tuần sau là 2 vợ chồng mình về chung một nhà sau 1 năm yêu nhau. Chúng mình tiến tới hôn nhân sớm như vậy vì năm nay mình cũng đã 32, vợ mình thì 29 cả mụ là 30… cũng không còn trẻ nữa nên tìm hiểu và tiến tới hôn nhân sớm…
Trong lúc yêu và đến tận bây giờ, vợ mình luôn tự nhận là một người giao tiếp tốt, nhiều mối quan hệ, nói là đám cưới sẽ đông… Mình thì cũng không để ý lắm, có thì tốt. Đến hôm qua, vợ mình mới lọc ra 30 người bạn để gọi trước thì mình ngồi cạnh, chơi game, thấy vợ gọi 30 người, không một ai nhận lời đi, lý do bận, có việc gấp như:
Hôm ấy tao đi công tác rồi, chúc mày hạnh phúc.
Nhà tao hôm ấy có việc.
Con tao đang ốm!
Vợ tao bầu bí.
49 ngày chú tao.
Hôm ấy có việc với n.y rồi.
Đi du lịch rồi.
Hôm ấy tao có một đám khác rồi.
…v…v…
(Ảnh minh họa)
30 người không ai nhận lời, kiểu gọi thế cũng nản nên vợ mình:
- Thôi chả gọi nữa, mai gọi tiếp, chứ gọi giờ chả ai đi được nản lắm… rồi đắp chăn đi ngủ. Mình chơi xong ván game, cũng tự hỏi, không biết thực ra vợ là người như nào mà đến nỗi bạn bè mời không ai đi. Có phải vợ mình đang giấu mình cái gì không?
Mình cứ cảm giác bất an vì làm gì có chuyện như vậy, ít ra cũng phải có một người nhận lời, hào hứng chứ? Vì nếu có thân, nếu bạn bè quý nhau thì cũng biết sắp xếp mà đi, hoặc không thì nói kiểu nửa vời “Để tao sắp xếp xem thế nào!”. Đằng này không ai đi cả… Đôi chút thắc mắc cần mọi người giải đáp chút thôi…".
(Ảnh minh họa)
Đọc chia sẻ này nhiều dân mạng thấy lạ bởi:
- "Lạ nhỉ, thông thường gọi mời cưới ai cũng chúc mừng các kiểu chứ có chối không đi luôn đâu. Nếu bận thì gần ngày cưới sẽ nhắn tin báo bận mong bạn thông cảm bla bla. Chứ vừa mời xong đã từ chối luôn, đây cả 30 người đều vậy.
- "Rồi chủ thớt không nói cưới vào ngày trong tuần hay cuối tuần. Mà độ tuổi 30 thì người ta bầu bí, con nhỏ cũng chả dứt mà đi được ấy chứ. Nên thôi cứ từ từ vài năm nữa con các bạn lớn, đi ăn cưới cho dễ".
- "Người ta thường sẽ chúc mừng, không đi được họ gửi hoặc gần cỗ người ta mới báo là không đi được, chứ được cả 30 người từ chối thẳng thì đúng là xem lại cách ăn ở thật...".
Theo Bảo Vệ Công Lý
-
1 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
11 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
13 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
15 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
17 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
20 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
9 giờ trước