Món ngon mà bị đựng trong cái túi nhìn đã hốt nói gì đến ăn

Nào ai lại đi đựng đồ ăn thức uống trên cái túi in to tướng dòng chữ này cơ chứ?

Thời buổi dịch dã căng thăng, việc đặt hàng đồ ăn trên mạng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Để nhanh chóng gửi đồ đến tay thực khách, nhiều chủ cửa hàng dễ dàng "vơ" tất cả túi, bao nilong đem ra gói ghém.

Ngờ đâu lại xuất hiện tình huống oái oăm khiến thực khách "mắc nghẹn", đơn cử như câu chuyện dưới đây.

Theo đó, khổ chủ đặt qua mạng vài bịch thịt nguội xông khói để ăn tạm mùa dịch. Ấy thế mà vừa chạy xuống nhà nhận hàng, người này cứng mồm luôn và ngay khi trông thấy dòng chữ ghi trên chiếc túi. 

Nào ai lại đi đựng đồ ăn thức uống trên cái túi in to tướng dòng chữ "Túi đựng tro cốt" thế này không cơ chứ? 

Món ngon mà bị đựng trong cái túi nhìn đã hốt nói gì đến ăn-1
Dòng chữ ghi trên túi đựng đồ ăn khiến thực khách xỉu ngang xỉu dọc. 

Không rét mà run, khổ chủ nhắn tin phản ánh ngay với chủ shop. Lúc này, chị chủ shop ra sức năn nỉ "thượng đế" nên thông cảm. Thời buổi dịch căng thẳng "hàng để trong túi như vậy mới ship dễ, em thông cảm cho chị".

Vị khách rất tỏ ra thông cảm sâu sắc với "thế khó" của chủ shop online nhưng chỉ cần liếc qua 4 chữ "túi đựng tro cốt" kia, còn tâm trạng nào mà nuốt được cơ chứ. 

Ấy vậy mà chị ta vẫn còn cố nói 1 câu: "Em ơi, ráng ăn giúp chị đi nhé". Vậy bây giờ nhắm mắt mà nuốt hay vứt xó đây?

Món ngon mà bị đựng trong cái túi nhìn đã hốt nói gì đến ăn-2
Thông cảm cho chị, rồi em thì sao? 

Nhìn túi đựng hàng của khổ chủ mà dân mạng cũng dở khóc dở cười. Suy cho cùng chiếc túi cũng chỉ là vỏ đựng bên ngoài, vứt vào sọt rác là xong. Còn việc hoàn trả lại món hàng sẽ phát sinh các vấn đề như việc đi lại, phí cước... khá phức tạp trong thời buổi dịch thế này.

Thôi thì chủ shop "có lòng", khổ chủ cũng đành "dạ" một chút cho toại lòng nhau. Nhưng nhớ "đọc kỹ giấy gói trước khi nhận hàng" lần sau!

- Ráng ăn đi. Cái miếng thịt còn được bọc trong miếng túi zip rồi mà, sợ gì. Nếu không ăn đưa đây tui ăn hộ cho nè.

- Đúng là ship hàng kiểu mùa dịch, chết cười.

- Cứ giả vờ là mù chữ đi là được, haha.

- Đồ ăn hút chân không sạch sẽ rồi mà. Mùa này có ăn có giao là mừng, người ta xin lỗi xem như giúp nhau mùa dịch, làm mình làm mẩy chán ghê.

- Xỉu ngang xỉu dọc 3 ngày chưa tỉnh, haha. Chủ thớt cứ nhắm mắt vào mà ăn. Mắt không thấy tim không đau.

An Chi
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/nuot-khong-troi-thit-xong-khoi-chi-vi-tui-dung-ba-dao-n-276105.html

thiết kế bá đạo

Tin tức mới nhất