Muốn biết trong trái tim chàng có 'người khác' hay không, phụ nữ chỉ cần để ý đến 5 điểm này
Dù say trong mật ngọt ái tình, nhiều phụ nữ vẫn không thôi băn khoăn, không biết chàng có thực lòng yêu thương họ hay không.
Chàng có để bạn dùng điện thoại của chàng không?
Nếu có "người khác" trong trái tim của một người đàn ông, anh ấy sẽ chẳng bao giờ để bạn chạm vào điện thoại. Anh ấy sẽ thường xuyên cài mật khẩu và tỏ ra vô cùng lo lắng khi bạn cầm điện thoại của anh ấy. Nếu người đàn ông yêu bạn thật lòng, anh ấy thậm chí sẽ chủ động trao điện thoại cho bạn để mang lại cho bạn cảm giác an toàn.
Chàng có lạnh lùng, xa lánh bạn hay không?
Khi một người đàn ông có "người khác" trong lòng, anh ta sẽ bắt đầu tỏ ra lạnh lùng, xa cách khi đối mặt với bạn. Anh ấy sẽ không dành hết sự quan tâm, chú ý cho bạn. Bất kể bạn làm gì, anh ấy sẽ đều tỏ ra khí chịu. Khi ở bên ấy, bạn thường sẽ cảm thấy cô đơn. Nếu yêu bạn hết lòng, anh ấy sẽ không cư xử như thế với bạn.
Chàng có dám nhìn vào mắt bạn hay không?
Nếu yêu thật lòng, chàng sẽ nhìn sâu vào trong mắt bạn để trao gửi những tâm tình sâu kín. Nếu đã có ai ai khác trong trái tim, anh ấy sẽ không dám nhìn vào mắt bạn. Anh ấy sợ bạn sẽ nhận ra rằng tình yêu anh ấy dành cho bạn từ lâu đã không còn như xưa.
Chàng có thường xuyên ở bên bạn hay không?
Chúng ta đều biết rằng hai người càng ở bên nhau lâu, tình cảm của cả hai dễ rơi vào lối mòn vì mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại. Nhưng nếu người đàn ông thực sự yêu bạn, anh ấy sẽ tìm cách làm mới chuyện tình cảm của cả hai người. Anh ấy sẽ đưa bạn đi đến nhiều nơi khác nhau, mua sắm, ăn uống, đi bộ...Nhưng nếu đã có "người khác" ở trong trái tim, anh ấy sẽ không thường xuyên ở bên bạn nữa.
Chàng có quan tâm đến bạn hay không?
Nếu chỉ có bạn trong trái tim người đàn ông thì bạn sẽ là trung tâm trong cuộc đời anh ấy. Dù anh ấy đi làm hay đi công tác xa, anh ấy vẫn sẽ nhớ nhung, quan tâm đến bạn, chờ đợi được trò chuyện với bạn mỗi ngày. Nhưng nếu trong lòng anh ấy có "người khác", anh ấy sẽ trở nên vô tâm với bạn. Dù bạn có nói gì, làm gì hay cố gắng như thế nào, anh ấy cũng chẳng quan tâm quá nhiều nữa.
Theo Emdep
-
9 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
12 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
14 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
15 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
18 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
22 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
8 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước