Nếu trót gặp phải 3 kiểu đàn ông này, phụ nữ hãy buông tay ngay lập tức
Khi bạn trót chọn sai, bạn có thể chọn lại, cưới sai người thì có thể ly hôn để tìm kiếm một hạnh phúc khác thực sự dành cho mình.
Yêu sai chọn lầm là chuyện chẳng có gì đáng tự hào nhưng cũng không hẳn là đáng trách. Suy cho cùng ai cũng có lúc thiếu tỉnh táo, nhất là thời điểm yêu đương mặn nồng hoặc đối phương là một diễn viên đại tài, che giấu bộ mặt thật quá tài tình.
Song một người phụ nữ mạnh mẽ và bản lĩnh thì cầm lên được cũng sẽ buông tay được. Khi bạn trót chọn sai, bạn có thể chọn lại, cưới sai người thì có thể ly hôn để tìm kiếm một hạnh phúc khác thực sự dành cho mình.
Nếu trót gặp phải 3 kiểu đàn ông dưới đây, bạn đừng luyến tiếc bất cứ điều gì mà hãy buông tay ngay lập tức nhé. Bởi còn trì hoãn thêm ngày nào thì bạn sẽ đau khổ thêm ngày đó, trường hợp bạn chọn lựa tiếp tục chung sống với anh ta, cuộc sống của bạn sẽ biến thành "địa ngục"!
1. Người đàn ông phản bội trơ trẽn
Người ta thường bảo đàn ông khó qua ải mỹ nhân, ngoài kia nhiều cám dỗ thế kia, chẳng có người chồng nào chung thủy trọn vẹn được với vợ trong suốt mấy chục năm hôn nhân cả. Điều đó đúng hay sai phụ thuộc vào suy nghĩ của mỗi người và lựa chọn tha thứ hay ly hôn khi đối mặt với biến cố chồng ngoại tình cũng là lựa chọn của mỗi người vợ.
Thế nhưng chọn tha thứ cũng phải có căn cứ, trừ phi chồng bạn thực sự ăn năn hối cải thì hãy suy nghĩ tới điều đó. Trong tình huống anh ta phản bội bạn một cách trơ trẽn, không coi vợ ra gì, dù bị vợ phát hiện chuyện ngoại tình nhưng vẫn ngang nhiên thách thức - đó là thời điểm bạn cần buông tay ngay cuộc hôn nhân đã mục nát của mình.
Đối với kẻ bội bạc ấy, sự tha thứ của bạn chẳng hề khiến anh ta cảm kích mảy may đâu. Để rồi sau đó anh ta sẽ tiếp tục khiến bạn tổn thương hết lần này đến lần khác, cho tới khi bạn không còn chút sức lực nào mà tiếp tục gắng gượng nữa. Khi ấy bạn đã chịu thừa thương tổn và thê thảm lắm rồi, quãng thời gian bạn cố sống chết không buông tay sẽ chẳng khác gì "địa ngục" cả.
Do đó, hãy buông tay sớm nhất có thể để tránh rước đau khổ, tủi nhục vào người. Đó mới là sự lựa chọn khôn ngoan, trót lựa chọn sai thì đừng ngại gì mà không dám từ bỏ!
2. Người đàn ông "chưa cai sữa"
"Người đàn ông chưa cai sữa" chỉ là một cách ví von hình tượng mà thôi, ngụ ý người đàn ông ấy không thể sống độc lập nếu tách rời mẹ của anh ta. Thực ra mẫu đàn ông này khá dễ nhận biết, anh ta dễ dàng thể hiện đặc trưng ấy ngay trong thời gian hai người hẹn hò. Trong mọi câu chuyện và quyết định của anh ta đều có sự hiện diện của mẹ mình: "mẹ anh nói...", "mẹ anh bảo...", "để anh về hỏi mẹ xem sao đã nhé..."...
Nhưng nếu bạn vẫn u mê không nhận ra khuyết điểm "chết người" ấy mà "theo chàng về dinh" thì chắc chắn trong quá trình chung sống bạn sẽ được thấm thía ngay thôi. Nếu không thể khuyên bảo được chồng sống tự lập như một người đàn ông trưởng thành có gia đình, đến lúc bạn nên chọn buông tay người đàn ông ấy ra được rồi đấy.
Anh ta sẽ chẳng bao giờ thay đổi được tính cách của mình đâu. Nếu bạn không muốn sống cảnh "lấy chồng cưới thêm cả mẹ chồng", ý của mẹ chồng cũng chính là ý của chồng, mọi ngõ ngách nhỏ nhất trong hôn nhân của bạn đều hiện hữu bóng dáng của mẹ chồng thì hãy buông tay sớm ngày nào cho bớt đau khổ sớm ngày ấy!
3. Người đàn ông giữ mối quan hệ mật thiết với người tình cũ
"Không yêu nữa thì có thể làm bạn", câu nói nghe chừng có lý nhưng lại khiến bao người vợ phải đau khổ tận cùng khi chồng họ vin vào cái cớ ấy để giữ mối quan hệ quá thân thiết với người yêu cũ.
Tình yêu luôn ích kỷ, đã là vợ chồng không ai muốn đối phương còn qua lại thường xuyên với người tình cũ cả. Nếu là một mối quan hệ bạn bè thoảng qua hoặc đôi khi liên lạc hỏi thăm có thể được chấp nhận. Nhưng một khi mối quan hệ vốn đã khá nhạy cảm ấy trở nên gần gũi hơn mức quy định, nó dễ dàng tạo nên bi kịch cho những người vợ.
Một người chồng thực sự yêu và nghĩ đến cảm xúc của vợ chắc chắn không bao giờ làm điều gì khiến bạn phải buồn phiền, lo lắng. Trường hợp anh ta bỏ qua suy nghĩ của bạn, thản nhiên liên lạc với người cũ dưới cái mác "bạn bè", nghĩa là tình cảm anh ta dành cho bạn không nhiều như bạn nghĩ. Tệ hơn là anh ta vẫn còn nhung nhớ người phụ nữ kia!
Nếu không muốn biến cuộc hôn nhân của mình trở thành 1 mối quan hệ tay 3 rắc rối, đẩy cuộc sống của bạn vào "địa ngục" thì hãy dũng cảm chấm dứt với người chồng tệ hại ấy ngay lập tức. Bạn xứng đáng nhận được 1 tình yêu chân thành hơn thế, khi mà đối phương coi bạn là hình bóng duy nhất trong lòng anh ấy.
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
2 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
7 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
9 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
10 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
11 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
12 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
17 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước