Chuẩn bị kết hôn thì người yêu qua đời, 3 năm qua chàng trai làm 1 việc ai nghe cũng xúc động
Câu chuyện buồn của chàng trai thực sự khiến nhiều người xúc động rơi nước mắt.
Đó là câu chuyện của người đàn ông vì mất người yêu trước ngày cưới 2 tuần mà suốt 3 năm ròng cứ 2 tuần lại đến nhà bạn gái nấu cơm cho cô ấy như lời nguyện ước. Vì trước khi cưới, anh luôn mong sẽ được tự tay nấu cơm cho người vợ của mình thế nhưng tai nạn đã cướp đi sinh mệnh của cô khi chưa kịp mặc váy cô dâu.
Người đàn ông và mâm cơm nấu cho vợ mình suốt mấy năm
Lời chia sẻ đầy xúc động được ghi lại:
"Trên đời này thứ khó tìm kiếm nhất có lẽ không phải là tiền, cũng chẳng phải công việc. Dưới quan điểm cá nhân, tôi cho rằng hạnh phúc mới chính là thứ khó để đạt được trong cuộc đời của mỗi con người.
Hai năm về trước, anh bạn thân của tôi đã chuẩn bị hôn lễ với cô người yêu của mình. Anh có mơ ước được tự tay nấu cho cô ăn một bữa cơm với tất cả tình yêu và sự chân thành từ anh. Nhưng đáng tiếc, tháng 9 năm 2016, cô không may qua đời vì tai nạn giao thông, trước hôn lễ của cô và anh chỉ khoảng hai tuần.
Kể từ ấy cho đến nay, anh bạn tôi không yêu thêm bất kỳ một ai khác. Đều đặn hai tuần một lần, anh lại rủ tôi đến nhà cô người yêu xấu số để nấu bữa cơm cho cô đúng như những gì anh và cô đã từng ước nguyện.
Nhiều lần, anh bạn tôi đứng trước linh vị của cô người yêu và khóc. Và mỗi lần như vậy, tôi lại thấy trên đời này tình yêu và sự chân thành vẫn còn tồn tại. Có những con người cứ tưởng như sẽ ở bên ta và hạnh phúc cho đến mãi sau này nhưng thật sự đời chẳng thể nói trước được điều gì".
Câu chuyện sau khi đăng tải đã lấy đi nước mắt của nhiều người. Đúng là, trên đời này có những thứ đáng trân trọng nhưng đáng hơn cả chính là tình yêu thương chân thành. Mất đi người mình yêu đó là nỗi đau mà cả đời người khó có thể quên.
Bài viết nhận được nhiều sự chia sẻ của cư dân mạng và nhiều người gửi lời động viên tới người đàn ông trong câu chuyện, mong anh vững vàng vượt qua khó khăn.
Cuộc sống có muôn vàn điều phải tiếc nuối và tiếc nuối nhất chính là điều chưa kịp làm cho người mình yêu thương, không kịp dành những lời trong tim cho người thân của mình. Vậy nên ngay từ bây giờ hãy luôn trân quý những người yêu thương ở bên cạnh chúng ta mỗi giờ, mỗi ngày.
Thảo Nhi (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
10 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
13 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
15 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
16 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
19 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
23 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
9 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước