Bị 'bom' 150 mâm cỗ cưới, nhà hàng khốn khổ xin 'giải cứu' chỉ 500k chấp nhận tách lẻ món
Sự việc xảy ra được cho ở Phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên gây bức xúc dân mạng.
Chỉ vài giờ trước, cộng đồng mạng xôn xao một nhà hàng tiệc cưới bị khách hàng "bùng" cỗ vào phút chót. Nội dung cụ thể được một diễn đàn chia sẻ như sau:
"Mọi người ơi, làm ơn làm phúc cứu giúp nhà hàng T.P. Chủ hàng bị bỏ khách 'bom' 150 mâm cỗ, giờ không có dâu rể, không khách khứa, không người nhà".
Sự việc được một người dần livestream chia sẻ. (Video Trần Yến)
Sự việc xảy ra được cho ở Phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên. Theo một số thông tin, cô dâu là khách quen của nhà hàng này, thi thoảng có ghé đến ăn uống.
Cách đây khoảng nửa tháng, cô dâu đặt 150 mâm cỗ, là chỗ quen biết nên chủ nhà hàng tin tưởng, không đòi cô gái phải đặt cọc. Gần ngày cưới, cô dâu vẫn đến trao đổi cụ thể, nhưng không hiểu vì lý do gì vào đúng ngày đã chọn, cả dâu cả rể "mất hút" khiến chủ nhà hàng khốn đốn, gọi điện nhưng không sao liên lạc được.
Hiện chủ nhà hàng đã thông báo tới cơ quan chức năng chờ giải quyết, đồng thời chia sẻ câu chuyện lên MXH nhờ giải cứu cỗ. Trước lời kêu gọi, nhiều người dân quanh khu vực đã tìm đến, mua "cỗ ế" giúp nhà hàng. Mức giá "giải cứu" chỉ còn 500.000 đồng/mâm cỗ, có tách lẻ món nên hiện đã hết hàng.
Cỗ ế thừa đầy khiến chủ hàng cầu cứu cộng đồng mạng.
Người dân đến giải cứu cỗ ế do khách bùng. (Ảnh Trần Yến)
Sự việc vẫn đang gây tranh cãi mạng xã hội. Đa phần mọi người tỏ ra bức xúc trước hành vi được cho vô trách nhiệm của cô dâu, chú rể.
Ngoc Le: "Ác, ác quá thể luôn".
Ninh Sương: "Vừa đọc tin xong tưởng không phải mà là thật. Sao người ta vô tâm vậy nhỉ".
Phước Linh: "Bó tay không biết xã hội này còn cái gì là không thể nữa, đến cỗ cưới cũng đi lừa nhau, ác quá...".
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
13 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
17 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
18 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
19 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
23 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
3 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
Tin tức mới nhất
-
11 giờ trước
-
12 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước