Chồng tuyển giúp việc trẻ ở quê còn đối xử tốt như người thân, tôi đau đớn phát hiện quá khứ tội lỗi
Tôi đã muốn bao dung độ lượng với anh sau khi sự thật bại lộ nhưng tôi thực sự không đủ dũng cảm để đối diện với giúp việc trẻ ấy.
Vợ chồng ở nhà phát sinh nhiều công việc nên tôi đã quyết định thuê giúp việc. Thế nhưng lần này tôi thấy lạ, chồng đích thân ra tay đi tuyển với lý do "Em tuyển giúp việc bên ngoài anh không yên tâm, tuyển người lạ vào nhà thực sự sống không yên ôn chút nào". Tôi đồng ý, nếu anh tìm được người quen thì tốt quá chứ đâu có ai muốn giúp việc là người lạ mà lại không có thông tin gì về người ta.
Nhiều lần anh giục tôi chuyện này vì sợ vợ vất vả, tôi cũng lấy làm xúc động. Tôi càng tin chồng luôn quan tâm và yêu thương vợ con. Nhưng ngày chồng đưa giúp việc ở quê trẻ măng lên làm, tôi đã vô cùng ngạc nhiên. Tôi có hỏi anh tại sao lại tuyển giúp việc trẻ như vậy thì anh bảo đó là đứa cháu người quen ở quên, cũng sành sỏi mọi việc nên muốn đưa lên vừa là giúp cho cháu có công việc, có thêm thu nhập.
Nhiều lần anh giục tôi chuyện này vì sợ vợ vất vả, tôi cũng lấy làm xúc động. (Ảnh minh họa)
Tôi không hài lòng lắm nhưng nghe chồng nói thì cũng mủi lòng và chấp nhận. Nhưng công nhận, trẻ tuổi mà rất thạo việc, cơm nước dọn dẹp tinh tươm lại còn rất biết chơi với trẻ con. Tôi cũng khá hài lòng về cô bé. Chồng tôi đối xử rất tốt với người giúp việc mới. Những ngày đầu tôi không để ý vì nghĩ rằng anh đối xử tốt như vậy vì là người quen lại là giúp việc còn nhỏ nhưng rồi, tôi chợt nhận ra, anh đã quá tốt.
Anh thi thoảng mua đồ mà là đồ rất đẹp cho giúp việc. Có khi đồ cho tôi anh cũng chưa từng mua đắt tiền như thế. Hơn nữa, cách anh nói chuyệ rất ân cần lại còn hay gắp thức ăn trong lúc ăn cơm, toàn là những món ngon. Cứ gắp cho con tôi một miếng thì lại gắp cho giúp việc một miếng.
Tôi bắt đầu hoài nghi và tìm hiểu về tiểu sử của cô bé kia. Chính tôi cũng đã từng nghĩ đến chuyện, liệu có phải cô gái đó là con riêng của chồng. Nhưng tuổi tác cô gái ấy so với chồng tôi nếu nói là bố con thì tính ra chồng tôi phải có con từ năm 20 tuổi. Nếu vậy thì khi đó anh có con với ai. Anh sự nghiệp lừng lẫy, không lẽ lại có con sớm như vậy mà tôi không biết hay sao.
Cứ suy nghĩ nhiều thứ mông lung và càng ngày càng thấy chồng đối xử tốt với giúp việc, tôi đã lén đi xét nghiệm ADN. Và kết quả ngày hôm ấy đã khiến tôi sốc nặng. Chính xác anh và cô gái trẻ đó là bố con. Vậy đúng là anh đã có con từ năm 20 tuổi.
Anh thi thoảng mua đồ mà là đồ rất đẹp cho giúp việc. (Ảnh minh họa)
Về đến nhà, đầu tôi nặng trĩu. Nhìn thấy anh cười tươi với giúp việc mà tôi đau nhói trong lòng. Tôi gọi anh lên phòng, ném tờ giấy đó về phía anh. Vừa thấy, anh đã hiểu ra mọi chuyện, anh cũng không chối quanh chối co mà nhận sai luôn. Đó là con gái của anh không thể sai được. Anh trót lầm lỡ với mối tình ở quê, cô gái kia khi đi lấy chồng khác đã mang bầu nhưng gia đình nhà kia cũng không biết.
Bao năm nay anh không thể nhận con, chỉ đối xử tốt trên danh nghĩa. Tôi còn được biết thi thoảng anh có gửi tiền cho con bé. Và vì bây giờ, mẹ con bé khó khăn không đủ điều kiện cho con bé học nên đã ngỏ lời với anh, nhờ anh giúp đỡ.
Đó là lý do anh tuyển cô bé làm giúp việc và đối xử tốt như vậy. Anh nói không muốn làm tôi đau khổ cũng không muốn khơi lại chuyện quá khứ nhưng không lẽ con ruột của mình lại không cưu mang.
Anh có quá khứ kinh khủng như vậy lại không hề nói với tôi, khiến tôi cảm thấy mình bị lừa dối thậm tệ. (Ảnh minh họa)
Tôi thật không thể nào tin nổi, gia đình tôi đang cưu mang một người là con riêng của anh mà tôi lại không hay biết gì. Anh có quá khứ kinh khủng như vậy lại không hề nói với tôi, khiến tôi cảm thấy mình bị lừa dối thậm tệ.
Tôi không biết nên đón nhận chuyện này thế nào vì anh đã khóc lóc van xin tôi khẩn thiết. Dù sao cũng là ruột thịt của anh, giờ đuổi cô ấy về thì chuyện lại to hơn, bố mẹ anh và bố mẹ tôi sẽ biết chuyện thì không biết sự tình sẽ ra thế nào. Nhưng đón nhận con của anh trong nhà khiến tôi cảm thấy mình như người thừa. Tôi thực sự chưa đủ bao dung để làm điều đó... Tôi đang bế tắc và cần lời khuyên...
Thanhtam...@gmail.com
Theo Vietnamnet
-
42 phút trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
2 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
5 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
21 giờ trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
23 giờ trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
1 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
1 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
-
2 ngày trướcLần kết hôn thứ hai này, người phụ nữ có cậu con trai 5 tuổi không những tìm được một trai tân mà đối phương còn có kinh tế ổn định.
-
2 ngày trướcMột bên là người yêu cũ, một bên là bạn thân 17 năm. Tôi không hiểu họ nghĩ gì mà lại đến với nhau nữa?
-
3 ngày trướcGiây phút gặp nhau, cả tôi và bố bạn gái đều sững sờ. Trong lúc tôi chưa biết nên phản ứng thế nào, chú ấy đã cười nói: "Nào thanh niên, giúp chú xách đồ vào bếp". Tôi làm theo hệt như một cái máy.
Tin tức mới nhất
-
38 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
24/02/2024
-