Nhân ngày của mẹ, hội 'gái đảm' trổ tài bếp núc và cái kết

Nhân dịp ngày của mẹ, hội chị em rủ nhau trổ tài vào bếp để tri ân người có công sinh thành. Tuy nhiên, chỉ cần nhìn vào thành phẩm một trời "một vực" dưới đây là biết ngay ai đảm và ai đoảng.

Nhân Ngày của mẹ, ai cũng muốn dành tặng một món quà tri ân người phụ nữ vĩ đại nhất cuộc đời. Các bà mẹ chắc chắn sẽ thích những món quà mang nhiều giá trị tinh thần hơn là vật chất.

2sao.vn | Photobook

Hiểu được điều đó, nhiều chị em đảm đang đã rủ nhau vào bếp nhân ngày của mẹ để nấu một bữa ăn ngon miệng, cả gia đình quây quần bên nhau vào dịp đặc biệt này.

2sao.vn | Photobook

Tuy nhiên, không phải ước muốn nào cũng thành công, bắt tay vào thực hiện nhiệt tình nhưng thấy thành quả lại chỉ muốn khóc thét.

2sao.vn | Photobook

Từ hội đảm đang lại trở thành hội ghét bếp khi nhiều chị em lại cho ra đời nhiều thành phẩm còn hơn cả thảm họa.

2sao.vn | Photobook

Cùng một món ăn, công thức và nguyên liệu nhưng qua bàn tay người làm khác nhau, thành phẩm ra sao thì thật khó nói trước đượ

2sao.vn | Photobook

Bánh nướng vào lò là một chuyện nhưng ra lò lại là một chuyện khác.

2sao.vn | Photobook

Kẹo lạc “em nghĩ” và kẹo lạc “em làm” đôi khi không liên quan đến nhau chút nào.

2sao.vn | Photobook

Thịt nhồi mướp đắng để kỷ niệm ngày của mẹ thật đáng nhớ.

2sao.vn | Photobook

Xào mướp với trứng nhưng nhất định là phải trứng để nguyên vỏ mới được.

2sao.vn | Photobook

Thay vì để mẹ an lòng thì lại khiến mẹ không khỏi lo lắng. Con gái lớn rồi nấu nướng kiểu này thì còn ai cưới nữa đây?

2sao.vn | Photobook

Làm caramen nhưng không hiểu sao lại thành đậu phụ. Đã thế trông còn kém ngon mắt thế này thì ai nuốt nổi?

2sao.vn | Photobook

Ra chợ mua dưa hấu, vỗ đôm đốp ra vẻ biết chọn nhưng về bổ ra mới ngỡ ngàng. Ảnh: Tổng hợp

2sao.vn | Photobook
Xem link gốc Ẩn link gốc https://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/nhan-ngay-cua-me-hoi-gai-dam-tro-tai-bep-nuc-va-cai-ket-1533832.html

món ăn thảm họa