Nhiều cặp đôi thường tan vỡ sau Noel, bạn có trong nguy cơ đó?
Có lẽ nhiều người không biết một "mặt tối" khác xuất hiện sau lễ Giáng sinh: đó là thời điểm tỷ lệ chia tay đôi lứa cực cao.
Dựa trên thống kê về tình trạng quan hệ trên mạng xã hội, trang The Visual Miscellaneum đã nhận thấy tỷ lệ chia tay trong tháng 12 mỗi năm đều tăng đến đột biến.
Mà không chỉ vậy đâu! Xét về các cặp đôi đã kết hôn, tỉ lệ ly dị cũng đạt đỉnh ngay trong tháng 1, nghĩa là sau Giáng sinh có mấy ngày thôi.
Phải chăng viễn cảnh phải thêm một mùa Giáng sinh bên cạnh người thương đã quá quen mặt đã khiến nhiều người chùn bước, và suy nghĩ lại về mối quan hệ của mình?
(Ảnh minh họa)
Nghiên cứu cũng cho thấy có hai nguyên nhân chính khiến mọi người lựa chọn tiếp tục chuyện tình cảm với nửa kia là sự ổn định trong tương lai và nỗi sợ cô đơn.
Nói về sự ổn định trong tương lai, nhiều người nói rằng họ cố gắng ở bên nửa kia vì cả hai có nhiều thứ ràng buộc nhau như nơi ở, công việc, tài chính,...
Bên cạnh đó, việc lo sợ sự thay đổi với những thứ đã quá quen thuộc khiến nhiều người quyết định tiếp tục mối quan hệ hiện tại. Họ nghĩ rằng nếu rời bỏ mối quan hệ này, họ khó có thể tìm thấy hạnh phúc bên một ai khác. Chính vì vậy, họ không đủ dũng khí để nói lời chia tay.
Nói về nỗi sợ cô đơn, nhiều người cũng khẳng định họ không dám buông tay vì sợ sẽ phải sống một mình, sợ làm tổn thương nửa kia. Ngoài ra, họ cũng không muốn bị "mang tiếng" là kẻ phụ bạc và không muốn chịu áp lực xã hội sau khi chia tay với nửa kia.
Xét cho cùng, chia tay sẽ buồn. Nó khiến con người ta thất vọng, làm tâm trạng đi xuống, thậm chí khiến ta đánh mất bản thân. Thậm chí, nó khiến bạn mất đi nhiều cơ hội vốn chỉ có khi hai người bên nhau.
Nhưng khi đến lúc thì vẫn phải cất bước! Rồi cũng đến một thời điểm nào đó, nhiều người sẽ chợt nhận ra mình không muốn tiếp tục mối quan hệ như vậy nữa và muốn thay đổi.
Và khoảng thời gian cuối năm thường là lúc người ta hay nhìn nhận lại mọi việc và dũng cảm đưa ra những quyết định bước ngoặt. Vấn đề là làm sao xác định được liệu đoạn tình cảm này có còn níu kéo được không?
(Ảnh minh họa)
Dưới đây là những dấu hiệu để nhận ra rằng một mối tình nên dừng lại.
- Mọi vấn đề đều có thể khiến hai bạn tranh cãi với nhau.
- Cả hai đang theo đuổi những giá trị khác nhau.
- Trong tiềm thức và những kế hoạch của bạn không còn vị trí dành cho người ấy.
- Hạnh phúc và niềm vui không còn hiện hữu.
- Không nhìn thấy tương lai của nhau.
Thực tế, không phải là chỉ khi hết yêu thì bạn mới chia tay mà câu hỏi khi nào nên chia tay nên được đặt ra ngay cả khi bạn đang ở trong mối quan hệ có vẻ như đang ổn định.
Điều này sẽ giúp bạn không mất quá nhiều thời gian để duy trì mối quan hệ mãi không đi đến đâu. Cả hai cần thẳng thắn nói chuyện với nhau và tìm cách giải quyết vấn đề nếu có thể.
Theo VTC
-
58 phút trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
6 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
7 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
8 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
9 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
10 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
15 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước