Nợ 500 triệu tiền nhà mà chồng làm việc này khiến tôi bật khóc

Chồng tôi luôn tằn tiện từng đồng vậy mà bất ngờ anh làm điều này khiến tôi xúc động.

Vợ chồng tôi đến với nhau bằng hai bàn tay trắng. Sau khi tốt nghiệp đại học, chồng tôi phải nuôi cả em trai ăn học nên thực sự cuộc sống của chúng tôi có nhiều vất vả.

Chồng tôi sinh ra trong một gia đình mà ở đó mẹ anh hi sinh tất cả để lo cho hai con ăn học. Một tuổi thơ với người bố cờ bạc, rượu chè, chồng tôi kể biết bao lần anh phải nuốt nước mắt vào trong vì thương mẹ. Từ nhỏ anh đã tự nhủ phải học thật giỏi để sau này kiếm tiền báo đáp công ơn của mẹ.

Những cái Tết nheo nhóc vì bị người ta siết nợ tới cả cái nồi cơm điện đã ám ảnh chồng tôi khiến anh hình thành thói quen vô cùng tiết kiệm. Anh tiết kiệm tới mức tằn tiện để lo cho gia đình những lúc khó khăn.

Anh đi làm được bao nhiêu tiền đều gửi tiết kiệm hết. Chi phí sinh hoạt của vợ chồng tôi, con trai và tiền nuôi cậu em trai ăn học chỉ trong giới hạn số tiền lương hơn chục triệu đồng mỗi tháng của tôi.

Vì chi tiêu eo hẹp nên tôi chẳng còn nhớ bao lâu rồi mình không được lê la đến các cửa hàng thời trang cùng hội bạn thân, thậm chí mỗi lần chúng rủ nhau ăn uống, tụ tập là tôi toàn phải cáo bận.

Nhiều khi trên đường đi làm về thấy chồng người ta đưa vợ vào cửa hàng thử quần áo, giày dép tôi cũng chạnh lòng lắm chứ, nhưng giây phút ấy nhanh chóng trôi qua vì tôi còn bận mải với công việc, con cái.

Nhờ hết sức tiết kiệm nên sau 6 năm hôn nhân chúng tôi cũng mua được căn nhà 2 tỷ đồng, trong đó vay nợ 500 triệu. Tôi chỉ mong ngóng đến ngày trả hết nợ để được thoải mái chi tiêu hơn một chút.

Nợ 500 triệu tiền nhà mà chồng làm việc này khiến tôi bật khóc-1
Ảnh minh họa

Hôm trước, hãng thời trang mà tôi thích giảm giá 50%, dù thích mê mấy mẫu váy áo nhưng tôi cũng chỉ dám lưu lại trên máy tính chứ không nghĩ tới việc ra cửa hàng mua. Tôi lo mình bỏ ra khoảng 2 triệu mua chúng về lại khiến chồng cho là phung phí.

Chiều thứ 7 vừa rồi cả nhà ăn tối xong, chồng tôi bảo cậu em trông cháu để anh chị ra ngoài có việc. Tôi hỏi đi đâu thì anh lại úp mở nói cứ đi rồi biết.

Thì ra anh đưa tôi đến cửa hàng của hãng thời trang mà tôi thích. Anh nói hôm trước vô tình dùng máy tính của tôi thì thấy tôi lưu lại mấy mẫu nên muốn đưa tôi đi mua.

Anh còn gãi đầu nói xin lỗi vì lâu nay anh vô tâm, chỉ biết tiết kiệm mà không để ý chiếc áo sơ mi của vợ đã bạc màu, không biết suốt mấy năm rồi vợ không mua những thứ vợ thích. Bây giờ con trai đã lớn hơn một chút, nhà cửa đã có nên anh muốn tôi sống thoải mái hơn một chút.

Tôi thực sự xúc động phát khóc không phải vì được mua quần áo mới mà vì thấy mình may mắn có một người chồng biết yêu thương, lo nghĩ cho gia đình như vậy.

Theo Infonet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://infonet.vietnamnet.vn/gia-dinh/chuyen-nha/dang-no-500-trieu-tien-nha-ma-chong-lam-viec-nay-khien-toi-bat-khoc-394277.html

câu chuyện tình yêu vợ chồng

Tin tức mới nhất