Một đời an yên chính là từ những điều rất đỗi bình dị
Người ta mải miết đi tìm hạnh phúc từ những điều phù phiếm xa xôi mà không biết nó xuất phát từ chính sự giản đơn quanh mình.
Định nghĩa hạnh phúc của bạn là gì?
Có người cho rằng đó là khi đạt thành công trong sự nghiệp, có người lại nhận định hạnh phúc là có được nhà lầu xe hơi. Ấy vậy mà đối với số khác, hạnh phúc chỉ đơn giản là khi ta nở nụ cười thật rạng rỡ…
Chúng ta luôn mải miết đi tìm hạnh phúc từ những điều phù phiếm xa xôi mà không biết rằng niềm hạnh phúc xuất phát từ chính những điều giản đơn xung quanh mình.
Hai từ hạnh phúc vốn dĩ không phức tạp như chúng ta vẫn tưởng. Hạnh phúc vốn tồn tại trong mọi ngóc ngách của cuộc sống, dành cho bất cứ ai luôn biết mỉm cười và lạc quan với cuộc đời.
Như một lẽ thường tình, những điều quen thuộc và bé nhỏ trong cuộc sống thường không được người ta xem trọng. Đời sống dần hiện đại và xa hoa, những thú vui kéo con người ra khỏi sự bình yên từ những nơi gần gũi nhất.
Người ta thích ăn cơm khách hơn cơm nhà, thích xà vào quán xá hơn là ở nhà với ba mẹ, thích nhà lầu xe hơi hơn là một căn nhà nhỏ với hai trái tim vàng… Chẳng biết từ bao giờ, khái niệm hạnh phúc của nhiều người đã dần khác đi. Đối với họ, hạnh phúc là những thứ thật lớn lao, thật hào nhoáng.
Có những người chỉ biết nhìn theo hướng đi của người khác rồi lặng lẽ bước theo, luôn cảm thấy mình kém cỏi hơn những người xung quanh, luôn khao khát sự thành công và hạnh phúc của người khác.
Có những người luôn nỗ lực đuổi theo những điều phù phiếm xa xăm, cho đến khi ngoảnh mặt lại đã để vụt đi bao nhiêu thứ đáng trân trọng. Họ không hiểu rằng chính cách suy nghĩ và lối sống như vậy mới khiến họ đánh mất sự tự tại trong chính tâm hồn mình.
Ở Đan Mạch có một từ được đem ra làm biểu tượng cho sự hạnh phúc của người dân tại đây, đó chính là “Hygge”. Đối với một đất nước xinh đẹp và chỉ số hạnh phúc hàng đầu thế giới, bạn có biết ý nghĩa thực đằng sau chỉ một từ này là gì không?
“Hygge” mang ý nghĩa là “Hạnh phúc từ những điều bé nhỏ”. Người Đan Mạch luôn trân quý mọi thứ từ những điều bình dị nhất, họ dùng quan niệm ấy để gạt bỏ mọi gánh nặng và vui vẻ tận hưởng cuộc đời.
Giữa những thứ kỳ vĩ phi thường, “điều nhỏ bé hạnh phúc” mới là thứ khiến người ta sống một đời an nhiên vui vẻ. Suy cho cùng hạnh phúc bắt nguồn từ những điều vô cùng đơn giản.
Đôi khi chỉ đơn giản là nụ cười rạng rỡ của những người thân yêu, là một cái nắm tay thật chặt giữa bao bộn bề lo toan của một ai đó, là một bữa cơm đầm ấm sau những tháng ngày xa nhà, làm mỗi sáng thức dậy lại nghe thấy tiếng chim hót và ngắm nhìn bầu trời bát ngát xanh...
Định nghĩa hạnh phúc đối với mỗi người không hề giống nhau. Mỗi chúng ta đều có cách theo đuổi hạnh phúc riêng biệt. Nhưng dẫu định nghĩa của bạn như thế nào, hãy luôn nhìn cuộc đời bằng trái tim ấm áp và tràn đầy yêu thương, hãy luôn trân trọng hạnh phúc từ những điều giản đơn nhất.
Theo Người Đưa Tin
-
8 giờ trướcĐi khám tưởng chỉ là tinh trùng yếu, thế nhưng chàng trai sốc khi biết bản thân gần như không có tinh trùng.
-
10 giờ trướcSuốt nhiều năm ly hôn, tôi chưa từng quên người vợ cũ của mình. Và rồi tôi quyết định đi tìm em để giải thích rõ ràng chuyện năm xưa.
-
13 giờ trướcNếu bán nhà trả nợ cờ bạc cho vợ thì cả gia đình sẽ thành vô gia cư, không bán thì bị đe dọa hành hung, tôi có nên ly hôn để con cái, bố mẹ đỡ bị cô ấy liên lụy?
-
18 giờ trướcNan lập tức phải nhập viện để đảm bảo sức khỏe cho bản thân.
-
20 giờ trướcĐọc tin nhắn của vợ mà lòng tôi trống rỗng, tôi cảm thấy mình không còn chút sức lực nào để làm bất cứ việc gì lúc này.
-
1 ngày trướcChồng tôi cởi trần, nằm úp sát dưới đất. Vì nằm ở dưới đó quá lâu nên anh chị chuột rút, rên rỉ vì đau.
-
1 ngày trướcVị hoàng đế này khiến người ta ghê sợ bởi chứng lệch lạc tình dục, ăn chơi trác táng, tàn ác nhất lịch sử Trung Quốc.
-
1 ngày trướcĐó là lời chất vấn của người đàn ông ngoài 40 tuổi với bác sĩ khi anh ta bức xúc cho rằng nguồn lây bệnh lậu chỉ có thể từ vợ, vì chỉ khi quan hệ với vợ anh mới không dùng bao cao su.
-
1 ngày trướcSáu mươi năm sau lần gặp gỡ đầu tiên, cựu sinh viên Đại học Bắc Kinh đã tuyên bố tình yêu của họ trước mặt những người thân yêu và cuối cùng họ đã kết hôn.
-
1 ngày trướcMẹ tôi vừa qua đời được 1 tháng, mộ còn chưa xanh cỏ, bố tôi họp gia đình và tuyên bố từ nay sẽ sống với cô giúp việc như vợ chồng, sau này mất đi cũng sẽ để lại cho cô ta một phần tài sản như các con.
-
1 ngày trướcAnh ta lên xe với nhân tình, em trong tháng ở cữ đã như một kẻ điên đuổi theo xe của họ. Người chồng đó, một cái ngoái nhìn cũng không thèm.
-
1 ngày trướcMột người chồng ngoại tình như anh đã đủ tệ đến mức khiến tôi tình nguyện ra đi không đắn đo rồi…
-
1 ngày trướcTôi hỏi vợ cũ vì sao lại đụng tới dao kéo, có phải sau khi ly hôn thì cô ấy đã có bạn trai, người ta muốn cô ấy thay đổi sao? Vợ cũ lắc đầu.
-
1 ngày trướcCặp đôi tìm thấy tình yêu qua ứng dụng hẹn hò Tinder khi đã ở tuổi 83 và 90. Con cháu tổ chức cho họ một đám cưới tuyệt vời.
-
1 ngày trướcMọi thứ đều suôn sẻ cho đến khi người yêu dẫn tôi về ra mắt gia đình anh vào cuối tuần trước. Tất cả khiến giấc mơ về một cuộc sống gia đình hạnh phúc của tôi trong tương lai bỗng trở nên xa vời.
-
2 ngày trướcTrước đây tôi không hiểu câu bà nội nói là "Nuôi cò, cò mổ mắt cho". Giờ thì mọi thứ đã xảy ra y như bà tiên đoán.
-
2 ngày trướcNhững dòng tin nhắn nhảy nhót khiến tôi sốc nặng, trong lòng ngập tràn sự giận dữ. Tôi lập tức bỏ về.
Tin tức mới nhất
-
7 giờ trước
-
8 giờ trước
-
8 giờ trước
-
9 giờ trước
-
10 giờ trước