Nữ giám đốc gật đầu lấy anh bảo vệ, lý do nói ra ai cũng khen 'số hưởng'
Tiếu Tiếu là giám đốc điều hành của một công ty, trong khi đó Tiểu Đào làm bảo vệ tại khu chung cư nơi Tiếu Tiếu đang ở.
Mới đây, xuất hiện trong chương trình truyền hình Hãy nói to lên của đài Trùng Khánh, Trung Quốc vào tháng 4 vừa qua, cặp Tiếu Tiếu và Tiểu Đào đã khiến người xem ấn tượng bởi câu chuyện tình của họ.
Theo đó, Tiếu Tiếu là giám đốc điều hành của một công ty, trong khi đó Tiểu Đào làm bảo vệ tại khu chung cư nơi Tiếu Tiếu đang ở. Anh chú ý tới cô từ lâu bởi dù giàu sang và có địa vị nhưng cô rất lễ phép và thân thiện.
Chuyện tình của 2 người bắt đầu như phim.
Công việc bận rộn bởi thế có những thời gian Tiếu Tiếu về nhà rất muộn. Có nhiều lần Tiểu Đào để ý thấy một đối tượng khả nghi thường theo dõi cô, nên âm thầm quan sát. Một đêm khi đang đi tuần tra, anh phát hiện có tiếng kêu thất thanh từ hướng nhà Tiếu Tiếu, biết có chuyện chẳng lành, anh chàng lập tức xông vào và đánh tên đàn ông đang định giở trò đồi bại rồi đưa ông ta đến đồn cảnh sát.
Lúc ẩu đả, giằng co, tay Tiểu Đào bị thương khiến Tiếu Tiếu rất cảm động. Để trả ơn, cô mời Tiểu Đào dùng cơm tại một nhà hàng. Cũng chính từ hôm đó, tình cảm của cả hai tốt dần lên và bắt đầu hẹn hò.
Tuy nhiên, chuyện tình đũa lệch chênh nhau ngoại hình đã khó, chênh nhau về kinh tế lại càng khó hơn. Khi cả hai cùng đi chơi, đến quán ăn, người trả tiền luôn là Tiếu Tiếu. Đi dạo phố, đi qua một cửa hàng trang sức, Tiếu Tiếu tỏ ra thích thú một chiếc lắc tay giá 20.000 tệ (khoảng 70 triệu đồng). Rất muốn mua cho người yêu nên Tiểu Đào âm thầm dành dụm tiền lương. Nhưng khi anh mới để dành được 9.000 tệ thì Tiếu Tiếu đã tự mua chiếc lắc đó. Vì những lý do tưởng nhỏ nhặt như vậy anh nói chia tay bởi cảm giác bản thân vô dụng và muốn Tiếu Tiếu tìm được người phù hợp hơn.
Đề nghị của Tiểu Đào không được Tiếu Tiếu chấp nhận. Để vun đắp cho tình yêu, Tiếu Tiếu bắt đầu học cách dung hòa với người yêu, như đến những quán bình dân Tiểu Đào hay đến. Cuối tuần thay vì đưa nhau đến những chỗ vui chơi mất nhiều tiền, cô lại ở nhà nấu cơm, làm những món ăn người yêu thích để anh được tận hưởng không khí gia đình. Cuối cùng, sau những biến cố thăng trầm, sự thấu hiểu, hi sinh vì nhau của cả 2 đã đưa tới 1 cái kết viên mãn là kết hôn.
Khi câu chuyện được phát sóng, nhiều độc giả đã chúc họ hạnh phúc. Đặc biệt những người từng chê cười Tiếu Tiếu "điên tình" nay lại ngưỡng mộ cô vì chẳng phải ai cũng có may mắn tìm được chàng trai tử tế, yêu thương mình như vậy.
Theo Gia đình & Xã hội
-
9 phút trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
6 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
17 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
21 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
22 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
23 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
3 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
Tin tức mới nhất
-
39 phút trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước