Nữ sinh 15 tuổi nghi bỏ nhà theo bạn trai U40 xăm trổ lên tiếng sau khi trở về
Nữ sinh Q. khẳng định việc người mẹ tố cáo cô bỏ đi theo bạn trai U40 là hoàn toàn không chính xác. Thực chất, vì mâu thuẫn với mẹ nên cô đã bỏ nhà đi.
Mới đây, câu chuyện nữ sinh Nguyễn Thị Như Q. (15 tuổi, trú tại xã Minh Hòa, Hưng Hà, Thái Bình) nghi bị bạn trai U40 dụ dỗ lôi kéo, bỏ học, bỏ nhà đi đã gây xôn xao dư luận.
Trao đổi với chúng tôi về sự việc này, một lãnh đạo Công an huyện Hưng Hà cho biết, sau khi đơn vị nhận được trình báo của mẹ cháu bé đã vào cuộc xác minh sự việc. Qua quá trình xác minh, những thông tin mẹ cháu Q. chia sẻ trên mạng xã hội là không chính xác, gây phức tạp tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
Theo thông tin công an huyện Hưng Hà cung cấp, hiện cơ quan chức năng đã tìm được cháu Q. và đưa về trụ sở cơ quan điều tra để làm rõ thông tin. Được biết, cháu Q. được tìm thấy khi đang làm việc tại một quán ăn ở Hà Nội.
Những hình ảnh nữ sinh Q. tình cảm với người đàn ông U40.
Tại cơ quan điều tra, cháu Q. tường trình lại toàn bộ sự việc, do 2 mẹ con có xích mích với nhau, mẹ cháu Q. có nói nặng lời nên Q. bỏ đi làm chứ không có chuyện mất tích hay bị dụ dỗ, ép buộc như người mẹ chia sẻ. Đồng thời, Q. phủ nhận việc mình bị người đàn ông tên H. dụ dỗ, lôi kéo bỏ học, bỏ nhà đi mà là do tự nguyện.
"Em bỏ nhà đi là do em mâu thuẫn với mẹ. Mẹ có đánh em, không cho em ăn nên em sợ quá không muốn ở nhà nữa nên mới bỏ trốn. Quá trình bỏ trốn em nhờ anh H. cho em ở và cho em làm việc tại đấy. Tuy nhiên, em thấy công việc không phù hợp với mình nữa nên em thôi không làm", Q. nói.
Theo Q. chia sẻ, những tin nhắn, hình ảnh giữa Q. và anh H. chỉ là trêu đùa. Q. khẳng định thông tin mẹ nữ sinh chia sẻ là không đúng. Q. cũng thừa nhận rằng, khi đi làm còn có cả người yêu đi cùng chứ không phải anh H. “Không ai dụ dỗ em cả mà hoàn toàn do em tự nguyện", Q. khẳng định.
Trước đó, chị Nghiêm Thị Ph. (ở xã Minh Hòa, Hưng Hà, Thái Bình) có đơn trình báo với cơ quan chức năng về việc con gái chị là cháu Nguyễn Thị Như Q. (SN 2003), hiện đang là học sinh lớp 10 tại Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Hưng Hà bị một người đàn ông tên H. (SN 1979) ở xã bên dụ dỗ bỏ học, bỏ nhà đi.
Q. khẳng định những hình ảnh đó chỉ là trêu đùa.
Sau khi con gái bỏ đi, chị Ph. đã kiểm tra điện thoại của Q. thì phát hiện thấy Q. và người đàn ông xăm trổ tên H. có nhắn tin thân mật qua lại. Thậm chí trong những đoạn tin nhắn, H. dụ Q. đi theo ông ta mang ít quần áo. Không những thế, H. còn dụ Q. bỏ học và đi làm công việc “rót bia, bấm bài” nếu gia đình có hỏi nói dối lên Hà Nội bán quần áo.
Đáng nói, H. lớn tuổi, có gia đình, có con nhưng vẫn nhắn tin "vợ chồng" với con gái chị Ph. Khi thấy hình ảnh H. và cháu Q. ôm hôn nhau thắm thiết, chị Ph. vô cùng sốc và hoảng hốt.
Ngay sau đó, chị Ph. đã trình báo sự việc lên chính quyền và công an địa phương để vào cuộc điều tra, làm rõ. Sau quá trình xác minh, con gái chị Ph. đã được tìm thấy tại Hà Nội và đưa về địa phương.
Theo Khám Phá
-
3 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
5 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
6 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
7 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
8 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
13 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
11 phút trước
-
11 phút trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước